THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

15 November 2010

Thiếu nữ giết cha vì bị mắng ăn mặc hở hang

,

Bị cha ruột la mắng, tát cho hai cái vì ăn mặc hở hang lại còn cãi láo, Yến cầm dao đâm trúng ngực cha.

Thông tin trên được báo Dân Việt đưa ngày 14/11. Vụ việc đau lòng khiến dư luận vô cùng phẫn nộ xảy ra tại Long An vào tối 13/11.

Theo báo này, ngày 14/11, cơ quan điều tra công an huyện Tân Trụ, Long An đã bắt khẩn cấp Trần Thị Kim Yến, 16 tuổi, ngụ ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ về hành vi giết người.

Điều đau lòng khiến dư luận phẫn nộ bởi nạn nhân bị giết chết chính là cha ruột của Yến.

Trước đó, lúc 19 giờ 20 phút tối 13/11, sau khi đi chơi với bạn bè trở về nhà, Yến đi vào buồng để thay quần áo, nhưng lúc ra khỏi buồng chỉ mặc áo mà không mặc quần.

"Ông Trần Văn Đẹp, 59 tuổi, cha ruột của Yến thấy con gái lớn mà mất lịch sự liền mắng vài lời. Bị ông Đẹp tát hai cái vì tội cãi láo, Yến chụp con dao đâm ông Đẹp thủng tim chết trên đường đi cấp cứu" - Dân Việt đưa tin.

Trước đó, vào 24/9, VietNamNet cũng đưa tin về một thiếu nữ vì không chịu được cảnh cha đánh mẹ nên đã dùng gỗ đập vào đầu cha đến chết. Sau khi biết tin cha chết, Bùi Thị Giang (SN 1991, trú tại Kim Bôi, Hòa Bình) đã đến cơ quan công an tự thú và ngày 24/9 đã phải ra hầu tòa vì tội giết người.

Với những tình tiết từ cuộc sống của gia đình bị cáo, TAND tỉnh Hoà Bình nhận định bị cáo Bùi Thị Giang phạm tội "Giết người" trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh và tuyên phạt Giang 2 năm tù giam cho tội ác của mình.

Đưa về vụ việc này, GĐXH cho hay, tại phiên tòa, Giang nhiều lần bật khóc khi nói về cuộc sống của mình trước đây. Tuy nhiên, cô cũng thốt lên những lời sám hối muộn mằn: "Nhớ lại những ngày mẹ con bị cáo bị bố hành hạ tới mức có những lúc tưởng chừng như mẹ đã chết, trời mưa phải ôm quần áo bỏ nhà đi, phải chui chỗ này, trốn chỗ khác, bị cáo thấy thương mẹ và giận bố lắm. Nhưng dù thế nào đi nữa thì bị cáo đã phạm phải tội lớn nhất đời người là bất hiếu và sẽ không bao giờ bị cáo tìm lại được cha mình nữa...".

  • V.T (tổng hợp)