THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 April 2011

# Tin Thêm Vê` Cuô.c Biê?u Ti`nh Ta.i Tòa TLS Cu?a VC Ta.i San Francisco

# Tin Thêm Về Cuộc Biểu Tình Tại Tòa Tổng Lãnh Sự Của VC Tại San Francisco
 
 
Hình ảnh qúy vị thấy ở trên đây đây, được chụp ra từ đoạn video clip trong http://www.youtube.com/watch?v=095v_BDZT50&NR=1Cuộn băng này có thể đem đến xúc động cho bạn, khi sự tập hợp của nhiều người thách thức tên TLS Lê Quốc Hùng hãy đi ra đếm xem có bao nhiêu người dân đi biểu tình.  Xem cuộn băng này sẽ thấy dòng máu nóng trong thân thể cứ cuồn cuộn, và nỗi uất ức dâng trào trong khi những người bạn của chúng ta như anh Cù Huy Hà Vũ, chị Phạm Thanh Nghiên, anh Nguyễn Trung Tôn, chị Hồ Thị Bích Khương, chị Trần Khải Thanh Thủy, anh Dương Kim Khải... còn đang oằn oại ở trong tù.
 
Ở nước CHXHCHVN, ai dám làm hành động cầm biểu ngữ A4 đứng giữa chợ, "Tự Do Cho CHHV", sẽ bị bao nhiêu năm tù thưa qúy vị? trong khi Điều 69 Bản Hiến Pháp cho phép.  Tại sao không ai dám cầm biểu ngữ để nói lên ý kiến của mình, thi hành điều 69 của Bản Hiến Pháp?  Chúng ta nhất quyết không bỏ rơi đồng đội, đồng hành của chúng ta, hãy đòi bạo quyền Nguyễn Tấn Dũng thả ngay TS Cù Huy Hà Vũ, cùng tất cả các nhà dân chủ đang bị giam cầm. Từ nay trở đi, chúng ta hãy cùng xin hứa với lòng mình, Không Bao Giờ Bỏ Rơi Những Người Bạn Đồng Hành Của Chúng Ta. Chúng ta phải trở thành một khối, khi cần làm một bó đũa hãy làm một bó đũa, để không một thế lực nào có thể phân chia tất cả chúng ta. Còn nhiều anh chị em của chúng ta đang trong tù như chị Trần Khải Thanh Thủy, chị Phạm Thanh Nghiên, anh Trần Anh Kim, anh Lê Công Định, anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh Nguyễn Phong, anh Nguyễn Bình Thành, anh Trương Minh Đức, anh Nguyễn Hữu Cầu, anh Nguyễn Trung Tôn, chị Hồ Thị Bích Khương..., phải tìm mọi cách để bức phá gông xiềng tội lỗi này. Chúng ta biết rất rõ, những anh chị em này yêu nước mà, tại sao họ lại phải nằm trong ngục tù vậy? Bằng mọi cách, đòi hỏi NCQ CS phải thả ngay họ ra. Mỗi cá nhân anh chị em của chúng ta chính là những chiếc đũa, phải được nhập chung vào một bó đũa. Tất cả chúng ta cùng quan tâm tới họ, cầu nguyện cho họ, và biểu tình đòi NCQ CS phải phóng thích họ. Khi NCQ CS bắt giam những anh chị em của chúng ta, có phải chúng ta đã đồng lõa với tội ác hay hợp thức hóa việc làm đúng của NCQ CS, khi tất cả chúng ta im lặng? Ai cũng biết, "nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại", tất cả chúng ta cần phát động ngay việc đấu tranh cho sự tự do của họ. Đây là việc làm vô cùng chính đáng, nó thuộc về đạo đức, về lương tâm, về lòng tự trọng của tình đồng đội, tình chiến hữu với nhau.
 
Từ nay trở đi, chúng ta không được phép quên những anh chị em của chúng ta, ngoài việc gởi tiền trợ giúp cho thân nhân, chúng ta phải xuống đường đòi tự do cho họ nữa.
 
Tổng Nổi Dậy Xuống Đường Bà Con Ơi,
 
Ngày 6 tháng 4 năm 2011
Yêu cầu phổ biến rộng rãi
 
PS:
 
 
# Biểu Tình Lớn Tại Tòa Tổng Lãnh Sự Quán Của VC Tại San Francisco


Thật vô cùng cảm động, khi hiện tại đang có một cuộc biểu tình ngay tại Tòa Tổng Lãnh Sự của VC tại số 1700 đường California Ave, San Francisco vào lúc 2:21 sáng giờ Việt Nam, ngày 4/4/2011, để đồng hành cùng cuộc xuống đường sắp tới, chừng hơn 5 tiếng nữa sẽ xảy ra phiên tòa xử án TS Cù Huy Hà Vũ. Cũng xin nhắc lại với qúy vị, đồng bào đã tập trung biểu tình hàng ngày tại nơi đây bắt đầu từ ngày 27/2/2011 (*1). Nên nhớ, vào ngày thường lúc nào cũng chỉ 3,5 người biểu tình thường trực để giữ ngọn đấu tranh Tunisia, Ai Cập, Libya... thôi, còn riêng cuối tuần, rất đông người tham dự, có thể lên đến vài trăm như hôm nay.
Thật là vô cùng sôi động nếu qúy vị có thể lắng nghe trực tiếp cuộc biểu tình này qua phóng viên Nghê Lữ và phong viên Nguyễn Nam Phong của Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ trên hệ thống www.paltalk.com. Đáp lời kêu gọi của linh mục Nguyễn Văn Lý, toàn thể anh chị em biểu tình đã mặc áo trắng và xuống đường hôm nay. Theo ước lượng của thành viên ban tổ chức biểu tình, luật sư Ngô Văn Tiệp, thuộc Liên Đoàn Cử Tri Vùng Bắc Cali và bác sĩ Hồ Vũ, đoàn biểu tình có thể lên đến trên 300 người là lúc cao đỉnh nhất, còn trung bình thì khoảng trên 100 người tham dự. Qúy vị ở xa phải biết khu vực San Francisco này rất chật chội, gần như không có chỗ đậu xe, hoặc sẽ phải trả tiền đậu xe rất mắc, lên đến vài chục đô như chơi. Thành ra, biểu tình mà muốn huy động một số đông rất khó khăn. Thủ phủ người Việt ở San Jose, muốn lên San Francisco cũng phải mất từ 1 tiếng đến 2 tiếng lái xe.
Dựa theo đoạn audio được thâu âm dưới đây, chúng ta có thể nghe thấy tiếng đồng bào réo gọi tên TLS Lê Quốc Hùng ra đây mau, để có thể chứng kiến sự biểu tình đông đảo của đồng bào. Hãy đếm thử đếm xem có bao nhiêu người biểu tình, không như những tờ báo VC cho rằng chỉ có 2,3 người biểu tình. Có người trong Diễn Đàn Chính Trị đã lên tiếng, đòi hỏi phải ném trứng thúi vào mặt tên Lê Quốc Hùng, nhưng rất tiếc, văn phòng của hắn nằm trên lầu năm, làm sao ném tới đây. Theo anh Huỳnh Lương Thiện nhận xét, cuộc biểu tình hôm nay rất có tổ chức, khi bà con cô bác nối đuôi nhau tuần hành dọc trên một số các con đường với rừng cờ vàng 3 sọc đỏ, trong đó có một tấm hình lớn Cha Lý Bị Bịt Miệng. Đồng bào vừa đi, vừa đồng ca vang trời bản nhạc Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của nhạc sỹ tài hoa Nguyễn Đức Quang vừa qua đời lúc 4 giờ sáng Chủ Nhật ngày 27/3/2011, và bản Kinh Hòa Bình, lời của thánh Phaxico, nhạc của linh mục nhạc sỹ Kim Long, có lẽ đã làm nức lòng mọi người tham dự.

Theo nhận xét của phóng viên Nghê Lữ, khí thế của đồng bào lên đến cao độ. Một thành viên biểu tình là một cô gái mới từ Việt Nam qua, đã cầm microphone hô lên lời "đả đảo cộng sản", đòi nối tiếp sự đấu tranh của chị Lê Thị Công Nhân, và cũng hô vang khẩu hiệu "Down With Hồ Chí Minh", tức là "Đả Đảo Hồ Chí Minh". Đây không phải là một trường hợp đặc biệt cá thể đâu, mà gần như bất cứ người Việt Nam nào, khi đi ra khỏi nước, đều lên tiếng tố cáo tội ác của ĐCSVN đã gây ra đối với dân tộc Việt Nam, kể cả đa số du học sinh, những thành phần con ông cháu cha cũng muốn ở lại tất cả các quốc gia tự do, không muốn về nước.

Điều làm xúc động nhất có lẽ một thành viên biểu tình ngồi xe lăn đến từ Hayward, cách San Francisco cũng khá xa, đến tham dự cùng đoàn biểu tình. Đoàn biểu tình đã phân phối những tờ truyền đơn đến với những du khách tại San Francisco, và được sự đồng lòng của những người khách, cộng những tiếng kèn xe inh ỏi để hổ trợ cùng tiếng hô vang của đồng bào. Chắc chắn những việc làm như thế này sẽ chạy thẳng vài lỗ tai tên TLS Lê Quốc Hùng và tên thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, trong phiên tòa xử TS Cù Huy Hà Vũ trong khoảng 4 giờ nữa.

Tổng Nổi Dậy Xuống Đường Bà Con Ơi,
Đả Đảo Chế Độ Nguyễn Tấn Dũng,
Ngày 4/4/2011 (4:03 sáng VN)
Xin phổ biến rộng rãi
PS:
(*1) http://www.youtube.com/watch?v=qezANhCJBnE&feature=related (Cuộc biểu tình hôm 27/2/2011)
Attachment: sf.mp3
Attachment: sf2.mp3