THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 November 2011

'Bị gãy mũi vì không chấp hành hiệu lệnh cảnh sát'

Phòng CSGT Đường sắt đường bộ, Công an TP HCM đã làm rõ việc thanh niên bị gãy mũi vì va phải gậy của CSGT là do không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát.
> Gãy mũi vì trúng gậy cảnh sát giao thông

Trao đổi với VnExpress.net, thượng tá Trần Thanh Trà (Phó phòng CSGT TP HCM) cho biết, theo kết luật của cảnh sát thì tối 4/11, tổ công tác tuần tra kiểm soát giao thông do đại úy Đoàn Anh Hòa và thượng Sĩ Lê Thanh Điền làm nhiệm vụ tại giao lộ Trường Chinh - Trần Mai Ninh (phường 12, quận Tân Bình).
Khoảng 20h30, cảnh sát phát hiện anh Nhàn (26 tuổi, quận Bình Thạnh) chạy xe máy về hướng ngã tư Bảy Hiền vượt đèn đỏ. Anh Điền dùng còi kết hợp gậy điều tiết giao thông ra hiệu dừng xe song anh Nhàn không chấp hành mà còn tăng tốc, lao thẳng về phía cảnh sát.
Sau va chạm, thượng sĩ Điền ngã xuống đất chấn thương nhẹ. Anh Nhàn bị trúng gậy giao thông của cảnh sát nên chạy được gần 30 mét thì dừng lại, gục đầu xuống mặt đồng hồ xe và ngã xuống đường.
Tổ công tác đến lập biên bản vi phạm hành chính thì phát hiện anh Nhàn chảy nhiều máu ở mũi. Thượng sĩ Điền đã trưng dụng một taxi cùng anh Nguyễn Hữu Bình (xe ôm gần đó) đưa người bị thương đến bệnh viện. Việc vi phạm của anh Nhàn cũng được ông Bình làm chứng.
Anh Nhàn tại bệnh viện. Ảnh: Quốc Thắng.
Tại bệnh viện, qua kiểm tra nồng độ cồn trong máu của anh Nhàn, các bác sĩ xác định là 78 mg/100 ml máu, vượt quá mức cho phép (50 mg).
“Hiện chúng tôi đã chuyển toàn bộ biên bản vi phạm cũng như giấy xét nghiệm nồng độ cồn cho Đội CSGT quận Tân Bình để xử lý”, thượng tá Trà cho hay.
Trong khi đó nằm chờ phẫu thuật tại Bệnh viện Trưng Vương (quận 10), anh Nhàn khẳng định mình không vượt đèn đỏ. "Tôi có người làm chứng rằng không hề va quẹt với CSGT. Chấn thương của tôi là do bị người cảnh sát này dùng gậy đập vào mặt", anh Nhàn quả quyết.
Trước đó, anh Nguyễn Hữu Nhàn đã tố cáo bị cảnh sát giao thông Đội Tân Sơn Nhất dùng gậy điều tiết đập vào mặt. Theo anh này thì tối hôm 4/11, khi đi dự tiệc ở nhà bạn về, anh dừng đèn đỏ tại giao lộ Trường Chinh - Trần Mai Ninh. Khi đèn tín hiệu vừa chuyển xanh, anh cùng một số xe khác đi tiếp.
Bất ngờ một CSGT Đội Tân Sơn Nhất xông ra giữa đường giơ gậy ra hiệu cho Nhàn dừng xe. “Chưa kịp dừng lại thì tôi choáng váng vì bị anh cảnh sát vung gậy đập vào giữa mặt”, anh Nhàn nói.
Quốc Thắng