THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

29 December 2011

Hàng chục ứng viên sập bẫy văn phòng tuyển dụng 'ma'


Nhiều ứng viên đến ký hợp đồng mới phát hiện toàn đồ đạc trong văn phòng đã chuyển đi. Chủ nhà cho biết không biết danh tính lẫn địa chỉ của người thuê vì cả hai chỉ thực hiện hợp đồng miệng.

Sáng 28/12, nhiều thanh niên đến từ các tỉnh Hà Nam, Hòa Bình, Nam Định... tụ tập trước căn nhà 3 tầng ở đường Lê Đức Thọ (Từ Liêm, Hà Nội) để tìm gặp nhân viên văn phòng Công ty TNHH Á Châu. Họ cho biết, theo lịch hẹn của công ty thì sáng nay họ đến để ký hợp đồng đi làm.

Phía trong văn phòng chỉ còn lại chiếc bàn bục. Ảnh: Thái Thịnh.
Phía trong văn phòng chỉ còn lại chiếc bàn. Bên ngoài không có bất cứ giấy tờ chuyển địa điểm nào. Ảnh: Thái Thịnh.

Tuy nhiên khi đến, những người đang đi tìm việc làm mới phát hiện toàn bộ đồ đạc trong văn phòng đã được chuyển đi. Điện thoại máy bàn công ty cũng không còn hoạt động. Chủ ngôi nhà cho biết, người thuê đã chuyển đi vào buổi tối cách đây vài ngày.

"Cho thuê, vợ chồng tôi cũng chẳng ký hợp đồng giấy tờ nên không biết địa chỉ và tên tuổi. Hai cô gái đó đến đây thuê khoảng 3 tháng. Họ có lừa đảo hay không chúng tôi cũng không biết...", chủ nhà nói với VnExpress.net.

Bùi Thế Anh (20 tuổi ở Hòa Bình) cho biết, qua đọc báo và vào mạng tìm việc anh phát hiện công ty TNHH Á Châu này có tuyển hàng chục nhân viên lái xe cho một công ty du lịch với mức lương 6 triệu đồng. Thấy số lượng tuyển nhiều và dễ, anh đã rủ thêm bạn cùng tham gia.

Thế Anh cho biết thêm, để được ký hợp đồng cô gái tự xưng tên Thu yêu cầu mỗi ứng viên phải nộp trước 2 triệu đồng. Nếu ai phân vân, cô ta sẽ chuyển máy cho một người ở đầu giây bên kia xưng là kế toán của công ty để trấn an.

Giấy hẹn và thu tiền chỉ ghi tên công ty mà không có bất cứ con dấu nào. Ảnh: Thái Thịnh.

Cùng chung cảnh ngộ với Thế Anh, Trần Xuân Hòa (29 tuổi ở Hà Nam) nói khi con và vợ đang ốm đau, anh phải chạy vạy mãi mới vay được một triệu đồng để nộp. Anh không ngờ 2 cô gái ở văn phòng này lại có hành vi lừa đảo.

"Em quá sơ suất trước khi nộp tiền không tìm hiểu công ty này hoạt động và làm ăn ra sao. Khi đến thấy một số ôtô đỗ trước cửa nên càng tin tưởng...", Hòa nói. Anh cho biết, chiều 28/12, sẽ tập hợp danh sách hàng chục nạn nhân trong vụ lừa đảo này để làm đơn tố đến Công an huyện Từ Liêm.

Theo một người phụ nữ sống ở gần khu vực đó, vài ngày nay khi văn phòng chuyển đi có khá nhiều người tìm đến nhưng không gặp được ai đành quay về. Trước đó, nhiều cô gái cũng đến đây để đòi lại tiền sau khi nộp hồ sơ tìm việc.

Thái Thịnh