THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

09 December 2011

Hòm quan chức CSVN bằng 600 năm lương công nhân.

    

  

* Chuyện khó tin nhưng có thật tại nước 
  Cộng Hoà Xã Hội Xã Hội Chủ Nghĩa/Việt Nam. 

   Anh Hùng kể: " Trong số những hợp đồng mình đã từng làm thì cái khó nhất là vụ làmquan tài cho một ông quan cấp bộ...Thuờng thì họ sẽ chọn gỗ Pơmu hoặc gỗ Sưa hai loại gỗ này khá đắt tiền nhưng đúng là chất lượng tuyệt hảo. Muốn có một cỗ quan tài bằng gỗ này sẽ phải đặt trước ít nhất 3 tháng để gom nguyên liệu
 Giá của nó thì thực sự là xứng tầm đại gia: ít nhất cũng phải 400.000đến 600.000 USDmột cỗ " .
 ( Quân hồ hởi nói lại.)

http://phunutoday.vn/xahoiol/doisong...uSdco-2115211/

http://www.baomoi.com/Home/AnNinh/ph...-3/7485825.epi

Nyah-Nyah    Đây là trong báo CSVN đăng, chứ không phải tin 
    của bọn phản động hoặc các tổ chức khủng bố hoặc 
       tàn dư Mỹ Ngụy  đồn  nhảm.





     Hồi còn nhỏ, đọc truyện Tàu Phong thần, nghe viết về các hoang phí của Trụ Vương, Đắc Kỷ, tôi không tin, cho rằng đó là "xạo" chứ làm gì có các hoang phí kinh khủng thế này.

   Nhưng nay, so với các sự phung phí hợm hĩnh của đám quan lại nhà Hồ, tôi thấy Đắc Kỷ, Trụ Vương hãy còn thua xa lắm. 

  Cái hòm của thân nhân đám quan lại ngày nay đáng giá 600 năm lương công nhân, tức là người công nhân phải làm việc từ thời...Nhà Hậu Trần (vừa trước khởi nghĩa Lam sơn của Lê Lợi), không ăn không mặc cho đến ngày nay mới mua được!

  Các chiếc xe hơi họ chạy, đáng giá triệu đô, thì người công nhân phải làm từ thời... Ngô Quyền đánh thắng trận Bạch Đằng năm 938 cho đến nay.

Rồi còn nhà họ ở, các cuộc truy hoan, trác táng, "nhất dạ đế vương" họ hoang phí, nơi các món ăn có rắc vàng, tráng miệng bằng cao hổ cốt, mà phải là loại BẠCH HỔ (Siberian Tiger, Panthera tigris altaica) nhập về từ bên Nga mà tôi biết được, thì lại càng không thể tưởng tượng.

Hoàng đế Trung quốc tính ra còn thua xa Cộng sản VN ngày nay về sự tàn ác, hoang phí, độc tài, gian xảo.

Dân VN phải làm gì đây, trước tình trạng này?