THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

29 December 2011

Đổ xô mua vé đón năm mới ở 'nóc nhà Sài Gòn'


Nhiều bạn trẻ đang háo hức chờ đợi bữa tiệc năm mới vào đêm 31/12 trên tòa tháp Bitexco ở độ cao 178 mét dù giá vé lên đến gần 600 nghìn đồng. Đến 83% trên tổng số 300 vé đã được bán. 
Thú ngắm Sài Gòn từ đài quan sát cao 180 mét

Thường ngày, đài quan sát Saigon SkyDeck trên tầng 49 của tòa tháp Bitexco Financial Tower mở cửa từ 9h30 đến 21h30 đón du khách tham quan ngắm cảnh Sài Gòn ở độ cao 178 mét. Thế nhưng, dịp tết Tây năm 2012, đài quan sát này lần đầu tiên tổ chức tiệc đón năm mới trên cao từ 22h đêm đến tận 3h sáng.

599 nghìn đồng là giá vé dành cho người lớn thưởng thức bữa tiệc cocktail, nhạc flamenco, chụp ảnh lưu niệm thành phố về đêm và ngắm pháo hoa từ trên cao. Vé dành cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi cũng lên đến 399 nghìn đồng. Đắt đỏ là thế nhưng nhiều người vẫn muốn thử.

Tòa tháp cao nhất Sài Gòn bán vé dự tiệc cuối năm dịp 31/12 với giá gần 600 nghìn đồng một lượt người. Ảnh: Hà Thanh

Anh Thanh Tùng, nhân viên ngành dầu khí đã mua một cặp vé đón năm mới từ giữa tháng 12, chia sẻ với VnExpress.net: "Tôi mua vé để đi cùng với bạn gái, khi được tặng món quà bất ngờ này cô ấy thậm chí còn háo hức hơn cả tôi".

Tùng cho biết, so với giá vé ngày thường 200 nghìn đồng một lượt người, vé cho bữa tiệc nhẹ đêm giao thừa tết Tây đắt hơn 400 nghìn đồng. Còn so với tiệc buffet ở các nhà hàng thì cũng không đắt lắm. Tuy nhiên, đổi lại anh nhận được cảm giác lần đầu tiên ngắm pháo hoa ở Sài Gòn từ trên cao. "Cảm giác này mua vài trăm nghìn cũng đáng để thử", anh nói.

Mua vé dự tiệc năm mới trên cao vì tò mò, bạn Thành Nam, sinh viên trường đại học Hồng Bàng kể bạn dạo phố đêm Noel vô tình biết chương trình tiệc ở SkyDeck và đã rủ được nhóm bạn cùng đặt mua. "Sau nhiều lần đón tết Tây ngoài phố, cả bọn quyết định sẽ thử cảm giác đón giao thừa ở nóc nhà Sài Gòn. Em hy vọng đó sẽ là lần overnight đặc biệt của nhóm", Nam háo hức.

Dù nhiều bạn trẻ không tiếc tiền và háo hức tìm cảm giác lạ nhưng không ít người cho rằng giá vé gần 600 nghìn đồng cho một lượt người là khá đắt. Anh Minh, nhân viên ngành xuất nhập khẩu tính toán: "Có ai ăn tiệc tất niên một mình đâu, ít nhất cũng có đôi hoặc đi thành nhóm. Bỏ bạc triệu để ngắm pháo hoa từ trên cao, chi phí này bằng 20% lương cơ bản của tôi thì xa xỉ quá".

Ngắm nhìn TP HCM từ độ cao gần 180m. Ảnh: Vũ Lê

Trao đổi với VnExpress.net, Trưởng phòng quản lý tòa nhà Bitexco Financial Tower Đào Thị Thu Hằng cho biết: "250 vé trên tổng số 300 chỗ cho chương trình tiệc giao thừa tết Tây trên cao đã bán xong. Đài quan sát này chỉ có sức chứa 300 người cùng một lúc nên số lượng vé cũng giới hạn".

Bà Hằng cho hay, trong tổng số vé bán được chỉ có 10% là du khách nước ngoài, còn lại đều là người Việt Nam. Dự kiến trong dịp tết Nguyên đán, tòa nhà sẽ tổ chức một đêm tiệc đón giao thừa ngắm pháo hoa trên cao một lần nữa.

Saigon Skydeck hiện là đài quan sát đầu tiên của Việt Nam ở độ cao 180 mét. Địa điểm này còn gắn liền với kỷ lục tòa nhà cao nhất TP HCM của tháp tài chính Bitexco Financial Tower.

Đài quan sát được trang bị 6 ống nhòm tầm xa, có khả năng quay ngang 360 độ và quay lên xuống góc 50 độ, có thể nhìn rõ nhất các chi tiết cảnh quan đường phố Sài Gòn ở những vị trí không thể nhìn rõ bằng mắt thường.

Vũ Lê