THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 December 2011

Cận cảnh nổ trong lòng đất làm sạt đường, nứt nhà

Những tiếng nổ bất thường trong lòng đất Bắc Trà My, Quảng Nam nửa tháng qua khiến nhiều ngôi nhà bị nứt tường, sạt lở núi, lún đường. Các chuyên gia địa chất hôm nay đã bắt đầu khảo sát thực địa tìm nguyên nhân.
> Tiếng nổ bất thường từ lòng đất Quảng Nam/ Nổ bất thường ở Quảng Nam do động đất

Lòng đất phát nổ gây trượt lở, sụt lún đất bất thường tạo rãnh sâu hơn 2 mét gần sát khu vực đập chính công trình thủy điện sông Tranh 2
Lòng đất phát nổ gây trượt lở, sụt lún đất tạo rãnh sâu hơn 2 mét sát khu vực đập chính công trình thủy điện sông Tranh 2 ở huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.
Trượt lở núi, đất sụt lún bất thường liên quan đến động đất uy hiếp tính mạng người đi đường ở huyện Bắc Trà My
Đường cũng bị sụt lún ảnh hưởng người đi đường.
Động đất gây nứt nền nhà dân ở xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My.
Động đất gây nứt nền nhà dân ở xã Trà Giác.
Nguyễn Thị Học ở xã Trà Giác , huyện Bắc Trà My chỉ tay lên mái nhà- nơi ngói rơi vì ôộng đất đêm 27/11.
Nhà bà Nguyễn Thị Học bị rơi mái ngói vì động đất đêm 27/11.
Bà Nguyễn Thị Tho ở thôn 5, Trà Giác,huyện Bắc Trà My chỉ tay lên vết nứt dài trên tường nhà do động đất liên tiếp trong 2 tuần qua.
Bà Nguyễn Thị Tho ở thôn 5, Trà Giác, chỉ tay lên vết nứt dài trên tường nhà do động đất liên tiếp trong 2 tuần qua.
Trong những ngày này, đi khắp nơi trên địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đến đâu cũng nghe người dân bàn tán xôn xao, lo sợ trước hiện tượng động đất liên tiếp xảy ra.
Những ngày này, trên địa bàn huyện Bắc Trà My, người dân bàn tán xôn xao, lo sợ trước hiện tượng động đất liên tiếp xảy ra.
Các chuyên gia thuộc Viện Khoa học-Công nghệ Việt Nam khảo sát hiện tượng động đất ở huyện Bắc Trà My.
Các chuyên gia thuộc Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam khảo sát hiện tượng động đất ở huyện Bắc Trà My sáng 1/12.
Tiến sĩ Phạm Văn Hùng đang dùng thiết bị định vị tọa độ đới đứt gãy địa chất ở xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My- nơi ghi từng ghi nhận xảy ra động đất.
Tiến sĩ Phạm Văn Hùng dùng thiết bị định vị tọa độ đới đứt gãy địa chất ở xã Trà Đốc.
Việc chặn dòng tích nước lòng hồ thủy điện sông Tranh 2 là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng lòng đất liên tiếp phát nổ, gây rung chuyển mặt đất.
Việc chặn dòng tích nước lòng hồ thủy điện sông Tranh 2 được cho là nguyên nhân chính gây hiện tượng lòng đất liên tiếp phát nổ, rung chuyển mặt đất.
Trí Tín

Một thiếu tá công an cộng sản bị chém tại Saigon lúc 15h 40 phút ngày 1/12/2011

(Dân trí) - Phát hiện một công an đang ngồi trong quán nước, tên Chung hai tay hai dao lao vào đâm chém xối xả. Thiếu tá công an bị đối tượng này chém gục tại chỗ. Hai chiến sĩ cảnh sát khác cũng bị thương khi khống chế đối tượng.
Hiện trường vụ truy sát công an
Vụ việc xảy vào khoảng 15h30 tại quán cà phê 02 lô 05 chung cư 319 đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11.
Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian Thiếu tá Nguyễn Văn Phúc (đang công tác tại công phường 9, quân Tân Bình) đang trên đường về nhà thì gặp một người bạn cũ. Cả hai sau đó vào quán cà phê 02 lô 05 để uống nước. Ngồi chưa được bao lâu thì bất ngờ bị tên Bùi Quang Chung (30 tuổi, quê Thái Nguyên, thường trú đường 3/2, quận 10) xông vào chém tới tấp.
Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ án
Hung thủ xả dao từ trên xuống và chém liên tiếp nhiều nhát cho đến khi Thiếu tá Phúc gục xuống đường. Gây án xong đối tượng này vẫn đứng yên tại quán cà phê. Nhiều người dân chứng kiến vụ việc đã lập tức trình báo công an và đưa nạn nhân đi cấp cứu.
“Chúng tôi thấy người thanh niên cầm dao lao vào đâm chém tới tấp khiến người mặc sắc phục công an bị ngã nhào, sau đó tên hung thủ còn truy sát nạn nhân đến giữa đường và chém thêm nhiều nhát cho đến khi nạn nhân gục hẳn. Khá đông người chúng kiến những không ai dám can ngăn do đối tượng này quá hung tợn” – chị Thủy bán hủ tiếu tại đây kể lại.
Hung khí được thu giữ tại hiện trường
Ngay khi nhận tin báo, lực lượng công an phường 15, quận 11 (cách hiện trường vụ án khoảng 200m) đã huy động toàn bộ lực lượng và phối hợp với hình sự quận 11 cùng CSGT trật tự quận đến vây bắt hung thủ.
Dù bị công an vây kín và kêu gọi tên Chung buông hung khí đầu hàng nhưng tên này vẫn ngoan cố. Cảnh sát buộc phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên để trấn áp tên tội phạm nguy hiểm. Cùng lúc này đồng chí Huỳnh Hữu Tánh (trưởng công an phường 15, quận 11) cùng đồng chí Hòa chiến sĩ CSGT an ninh trật tự, phản ứng nhanh công an quận 11 ập đến khống chế tên Chung.
Tên Chung điên cuồng đâm chém loạn xạ khiến anh Tánh bị thương ở bàn tay trái, anh Hòa bị thương vùng đùi. Dù bị thương những các chiến sĩ công an vẫn kiên cường quật ngã tên tội phạm đưa về phường 15, quân 11.
Các đơn vị chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ. Bước đầu công an thu giữ một dao bản dày được xác định là hung khí gây án. Nhiều đồ đạc, chai thủy tinh, bàn ghế bị đập bể. Xung quanh hiện trường vụ án máu vương vãi khắp nơi. Hàng trăm người dân sinh sống nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ngông cuồng của hung thủ.
Người dân nơi đây kinh hoàng trước sự hung tợn của tên hung thủ
Đến 19h cùng ngày, công tác lấy lời khai tên Bùi Quang Trung vẫn đang được tiến hành. Dù được hỏi khá nhiều lần nhưng tên này vẫn chưa khai ra nguyên nhân dẫn đến việc truy sát công an.
Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ.
Trung Kiên

Thanh niên tranh đấu Trương Quốc Huy được trả tự do

Tin từ Việt Nam cho Đài Á Châu Tự Do biết, anh Trương Quốc Huy - một thanh niên tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam vừa được ra khỏi nhà tù.
RFA file photo
Trương Quốc Huy
Anh Trương Quốc Huy là một thành viên của Khối Dân Chủ 8406, bị tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh tuyên án 6 năm tù hồi cuối tháng Giêng năm 2008, với cáo buộc anh tội phân phát truyền đơn chống phá nhà nước.

Đài Á Châu Tự Do sẽ tiếp tục cập nhật các tin tức liên quan đến trường hợp anh Trương Quốc Huy trong thời gian ngắn nhất, tại trang web của chúng tôi: RFATiengViet.net


http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vietnam-released-truongquochuy-12012011090541.html

CÔNG AN ĐÃ ÁP BỨC ĐƯA CHỊ BÙI THỊ MINH HẰNG RA HÀ NỘI.


Đăng Bởi admin Lúc 1/12/11 2:56 Chiều

VRNs (01.12.2011) - Hà Nội – Theo thông tin được xác nhận của Hãng hàng không quốc gia, thì hành khách Bùi Thị Minh Hằng đã bay chuyến bay khởi hành từ Sài Gòn đi Hà Nội lúc 10:30, ngày thứ hai, 28.11.2011.

Facebooker Lặng Lẽ cho biết: “Kỳ Phạm nói: Chị Hằng được công an áp giải từ HCM đến HN trên chuyến bay 10:30 của VNA. Mình cũng bay chuyến này. Chỉ kịp nhận ra giọng của chị Hằng khi máy bay dừng ở Nội Bài, hành khách đứng dậy lấy hành lý & công an kéo chị từ ghế ngồi cuối cùng ra phía cửa sau máy bay”.

Facebooker này đặt câu hỏi biểu cảm về cách hành xử mờ ám của ông an Hồ Chí Minh: “Đường đường chính chính chứ tại sao phải lén lút !?”

Trước đó, một facebooker trẻ khác là Gió Lang Thang nói về bà Bùi Hằng như sau: “Suốt cả cuộc đời con sẽ không bao giờ quên giọng nói đầy khí phách của má, khi má vô công an phường Bến Nghé đòi người. Ở trên tầng 3 con còn nghe rõ mồn một, con sẽ không bao giờ quên ánh mắt má dõi theo con khi con bị đẩy lên xe lôi về phường. Mãi mãi, cho đến khi con có thể còn thở nữa”. Đó là một tình cảm đặc biệt của một người trẻ bị đối xử bất công dành cho một người dấn thân cứu họ khỏi bất công.

Một Khách ẩn danh ghi phản hồi của mình tại blog của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện: “Việc bắt giữ chị Minh Hằng gây rất nhiều hậu quả: Thứ nhất: Người dân bất bình, vì cả nước ai cũng biết chị Minh Hằng là một nhà ái quốc, cương trực và bất khuất. Thứ hai: Chị Minh Hằng đã được công luận thế giới nhắc đến rất nhiều lần như một người yêu nước, yêu công bình, bác ái. Nhà cầm quyền nên trả tự do ngay tức khắc cho chị Minh Hằng là giải pháp khôn ngoan, xoa dịu dư luận quốc tế và trong nước”.

Cũng trên Blog này, Phương Bích viết: “Công an Hà Nội đã ba lần bắt Bùi Hằng rỗi vẫn phải thả vì chẳng có lý do nào cả. Vậy nên công an TP HCM nên rút kinh nghiệm mới phải chứ. Muốn bắt cũng phải bắt cho đàng hoàng, chính danh. Bây giờ công an giữ người tùy tiện quá. Đề nghị các cơ quan giám sát phải xem xét lại quyền hạn của ngành công an”.

Ông Huỳnh Tấn Mãn nhận xét: “Thật là xót xa cho chị Minh Hằng và gia đình chị. Cầu chúc chị luôn an bình và sớm đoàn tụ cùng gia đình. Mong rằng quý lảnh đạo trách nhiệm hãy trả tự do cho chị Minh Hằng ngay vì theo tôi thì chị ấy vô tội”.


Dư luận về việc bắt bà Bùi Hằng hoàn toàn bất lợi cho nhà cầm quyền Hà Nội. Chỉ riêng bài Lo ngại về việc CA bắt giữ trái phép chị Bùi Thị Minh Hằng trên trang Dân làm báo đa có tới 120 ý kiến bình luận.
Những người yêu mến bà Bùi Hằng ở Hà Nội đang chuyền nhau ký đơn kiến nghị thả bà ra để gởi đến các cơ quan chức năng, trong đó có cả gởi cho Thanh tra công an và Giám đốc công an HCM, nơi trực tiếp bắt bà trái pháp luật.

Tại Sài Gòn, các bạn bloggers và facebookers cũng đang tính tới việc làm một lá đơn tương tự, và chiều nay, lúc 17:00, ngày 01.12.2011, một số người yêu mến bà Bùi Hằng đã xin đến nhà thờ DCCT Sài Gòn, tại 38 Kỳ Đồng dự thánh lễ và cầu nguyện cho bà.

Qua một vài thông tin chưa được kiểm chứng cho biết, an ninh HCM đang tung chiêu, chia rẽ những bạn trẻ yêu mến và đang nỗ lực giải thoát bà Bùi Thị Minh Hằng bằng cách tung ra những tin tức về đời tư, có ý bôi xấu bà.

Càng sợ hãi, công an càng bắt bớ nhân dân, càng làm cho chính quyền không còn là CỦA DÂN trong ánh mắt và con tim của giới trẻ nữa.

Thuỵ Minh, VRNs

Lòng đất phát tiếng nổ ở Quảng Nam do động đất

TP - Ngày 30 – 11 đoàn công tác thuộc Viện KHCN Việt Nam đã đến huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) để khảo sát, nghiên cứu hiện tượng vùng Bắc Trà My và một phần Nam Trà My liên tiếp xảy ra những rung chấn, kèm theo những tiếng nổ lớn và khẳng định đó là động đất.

Các chuyên gia Viện Vật lý địa cầu kiểm tra thực tại đập hồ thủy điện Sông Tranh 2
Các chuyên gia Viện Vật lý địa cầu kiểm tra thực tại đập hồ thủy điện Sông Tranh 2.

TS Lê Tử Sơn, Viện Vật lý địa cầu, thành viên đoàn khẳng định: “Những rung chấn tại huyện Bắc Trà My bắt đầu được ghi nhận từ tháng 8 đến tháng 11 – 2011 thì liên tiếp ghi nhận được nhiều rung chấn mạnh. Đặc biệt, tối 27 – 11, trạm Vật lý địa cầu ở Huế ghi nhận rung động tại Bắc Trà My là 2,9 độ richter. 

Chúng tôi khẳng định đó là động đất. Tuy nhiên, liệu động đất ở Bắc Trà My có liên quan đến thủy điện Sông Tranh 2 hay không cần có thời gian”. 

Cũng theo ông Sơn, nguyên nhân lòng hồ thủy điện Sông Tranh tích nước sẽ được cân nhắc kĩ lưỡng trong các bước nghiên cứu. 

Trong khi đó, ông Vũ Đức Toàn, Phó ban quản lý dự án thủy điện 3 không thừa nhận nhưng cũng không bác bỏ việc rung chấn trên địa bàn Bắc Trà My trong thời gian qua do lòng hồ Sông Tranh 2 tích nước: “Việc lòng hồ tích nước chỉ là một yếu tố cộng hưởng với việc áp lực do tích nước. Diện tích hồ nước và cột nước hồ Thủy điện Sông Tranh 2 có thể tác động gây ra những đứt gãy núi đá. Cần có cơ quan chuyên môn nghiên cứu kĩ hiện tượng này trước khi có kết luận cuối cùng!”. 

Cũng theo ông Toàn, khi xây dựng nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 đã có nhiều chuyên đề, hội thảo nghiên cứu về hiện tượng này và không phải duy nhất thủy điện Sông Tranh 2 có hiện tượng này. Việc khảo sát các hiện tượng rung chấn, động đất đã được Viện vật lý địa cầu khảo sát tính toán trước khi xây dựng nhà máy.
Trong báo cáo đánh giá tác động môi trường có nhắc đến chuyện này, trên căn cứ của các nhà khoa học mới tiến hành xây dựng. Đập thủy điện Sông Tranh 2 chịu được tác động của động đất cấp độ 7, mức độ 5,9 độ richter. Được biết, hiện tại dung tích hồ thủy điện Sông Tranh 2 hiện tại hơn 730 triệu m3 tương đương 730 triệu tấn.

Câu chuyện rung chấn ở Bắc Trà My đang là vấn đề được người dân và chính quyền địa phương hết sức quan tâm. Ông Đặng Phong – Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết: “Rung chấn chỉ mới xảy ra khi thủy điện Sông Tranh 2 tích nước, tôi lên đây 24 năm rồi nhưng chưa bao giờ có hiện tượng này xảy ra ở địa bàn Bắc Trà My. Ngay những rung chấn đầu tiên, UBND huyện đã yêu cầu công an điều tra xem có nổ mìn phá đá, làm vàng hay không nhưng không hề có. Chúng tôi mong muốn có kết luận giải tỏa tâm lý cho người dân!”. 

Cũng theo ông Phong, hiện tượng rung chấn đã ảnh hưởng mạnh đến tâm lý người dân, gây hoang mang cực độ. Đặc biệt, hơn 20.000 người dân tộc thiểu số rất sợ các hiện tượng lạ của thiên nhiên, rất dễ bỏ làng, du canh du cư. Đây là mối lo ngại dân sinh nhất của địa phương.

Trong vòng một tháng qua, nhiều gia đình tại thị trấn Trà My đã ngừng xây dựng nhà cửa, nhiều gia đình xây dựng nhà có tầng đã dừng lại vì lo sợ động đất. 

Tại các xã Trà Bui, Trà Đốc, Trà Tân nơi nằm dưới khu vực đập nước nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 hết sức hoang mang, nhất là các hộ gia đình thuộc diện tái định cư Thủy điện Sông Tranh 2. Hầu hết chất lượng nhà cửa của các gia đình này đã xuống cấp dù rằng nhà thuộc dự án tái định cư thủy điện Sông Tranh 2 được đưa vào sử dụng chưa được 4 năm. Đây chính là mối lo ngại cho chính quyền địa phương và người dân tại các xã này. 

Ông Đinh Văn Xuân, chủ tịch xã Trà Bui cho biết: “Hiện tượng rung chấn đang làm người dân hết sức hoang mang. Nhiều gia đình đã bỏ nhà tái định cư xuống cấp để qua ở các nhà gỗ tự làm. Nguy hiểm hơn, nhiều người lợi dụng chuyện rung chấn, bỏ khu tái định cư vào rừng phá rừng làm nương rẫy và sinh sống vì lo sợ!”. 

Hiện tại, xã Trà Bui có 40 nhà tái định cư thuộc dự án Thủy điện Sông Tranh 2 bị bỏ hoang, theo cảnh báo của chính quyền xã số lượng này sẽ tiếp tục tăng nếu như chính sách, chỗ ở của khu tái định cư kèm theo việc xảy ra rung chấn liên tiếp sẽ khiến số hộ gia đình bỏ tái định cư sẽ tiếp tục gia tăng. 

Ông Phạm Văn Nhân, Phó chủ tịch HĐND xã Trà Đốc cho biết: “Địa phương và người dân chưa hề được cảnh báo về hiện tượng này cũng như các phương án đối phó với rung chấn, động đất trong trường hợp nguy cấp có thể xả ra”.

TS Trần Tuấn Anh - Viện trưởng Viện Địa chất cho biết: “Từ ngày 1 đến ngày 10 – 12, đoàn sẽ khảo sát toàn bộ khu vực Bắc Trà My và Nam Trà My, cố gắng xác định tìm ra vùng tâm chấn của các vụ động đất vừa qua. Trên cơ sở kiểm tra ghi nhận ban đầu, sẽ kiến nghị lên Viện KHCN lắp đặt các máy, trạm ghi nhận chấn động trên địa bàn, nghiên cứu cụ thể từng nguyên nhân dẫn đến các vụ động đất”. 

Nguyễn Thành

Bí thư xã nửa đêm lên nhầm giường vợ chủ nhà

TP - Ông Đồng Văn Mật 46 tuổi, ở ấp Tân Chánh A, xã Long Tân (Ngã Năm, Sóc Trăng), vừa có đơn tố cáo ông Hồ Ngọc Chính, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Phước (Mỹ Tú, Sóc Trăng) sàm sỡ vợ ông.

Theo đơn, ông Chính là sui gia với em gái của ông Mật, tối 14-10 đến nhà ông Mật uống rượu và ngủ lại. Nửa đêm, ông Chính dở mùng chui vào giường ôm vợ ông Mật là bà Nguyễn Thị Nhi, khiến bà la lên.

Sau đó, ông Chính và cán bộ xã Long Tân, Mỹ Phước đến xin lỗi vợ chồng ông Mật nên vợ chồng ông bỏ qua. Tuy nhiên, ông Chính lại nói với một số người là vợ chồng ông Mật cố ý làm tiền nên ông Mật làm đơn “mong làm rõ sự thật để bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm gia đình”. 

Trả lời Tiền Phong, ông Chính thừa nhận, đêm đó có dở mùng chui vào giường bà Nhi nhưng “do nhầm lẫn”. Ông Chính giải thích, vì uống rượu quá say, ngủ ở võng đến khuya thức dậy đi vệ sinh, quay lại không biết chỗ nào, thấy có cái giường giăng mùng sẵn thì chui vào “đâu ngờ bị vợ ông Mật nằm sát bên trong la lớn”. 

Một cán bộ ở Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mỹ Tú cho biết, đã nhận được đơn và đã làm việc với ông Mật, chưa làm việc với ông Chính nên chưa có kết luận.

Tuấn Anh

VIDEO - Công an dùng côn đồ đánh đập Pháp Luân Công trước ĐSQ TQ 24/11/2011

VIDEO - Hạ cờ đỏ CSVN tại Kroger, Arlington, Texas



Người Việt Quốc Gia hạ cờ máu cua CSVN trong siêu thị Kroger, thành phố Arlington, Texas, Nov 25, 2011

Giáo họ Con Cuông bị tấn công bằng mìn lúc 0h 30/11/2011

VRNs (01.12.2011) – Nghệ An – Theo tin từ Congdoanvinh.com cho biết, “cha xứ và các sơ nói đêm qua vào lúc 24:00, có một số thanh niên đã ném mìn vào Nhà nguyện giáo điểm Con Cuông, giáo phận Vinh. Đây là lần thứ hai trong những ngày vừa qua, Giáo điểm Con Cuông bị tấn công”.

Vụ tấn công này xảy ra khi có hai nữ tu đang ngủ, rất may các nữ tu này ngủ phía sau nên không có thiệt hại gì về người, nhưng nhà nguyện thì bị hư hỏng nặng.

Đây là những hành động ngang nhiên xúc phạm đến nơi Thánh Thiêng của người Công giáo, đồng thời khủng bố tinh thần của những người giáo dân lương thiện.

Con Cuông là một huyện phía tây tỉnh Nghệ An, phía đông nam giáp huyện Anh Sơn, phía đông bắc giáp huyện Quỳ Hợp và Tân Kỳ, phía tây bắc giáp huyện Tương Dương, phía tây nam có đường biên giới nước Lào dài 55,5km. Con Cuông gặp khó khăn về giao thông. Mọi giao thương với bên ngoài chủ yếu thông qua quốc lộ 7. Con Cuông là huyện vùng cao, có 11/13 xã, thị trấn đang hưởng trợ cấp từ Chương trình 135.


Con Cuông là giáo họ mới, đang phát triển rất mạnh. Có thể vì vậy, mà chính quyền sợ mình mất ảnh hưởng trên dân, nên tìm mọi cách, kể cả vi phạm pháp luật, để dẹp và xoá sổ nhà nguyện này.

Ngày 13.11.2011, chính quyền Nghệ An đã thuê một tốp quần chúng giả làm “quần chúng tự phát” đông hơn 500 người, với sự yểm trợ của hầu hết công an huyện đến ngăn cản việc cử hành thánh lễ hằng tuần tại giáo điểm Con Cuông, giáo xứ Quan Lãng, giáo hạt Bột Đà, giáo phận Vinh. Họ dùng loa tay, ném đá và cả hơi cay nữa và nhà nguyện và giáo dân.
 PV.VRNs

Công an xã dàn cảnh bắt trộm để đánh dân?

Nghe tin báo có người trộm xuồng máy, không cần xác minh đúng sai, Phó trưởng Công an xã Đông Hưng (huyện Cái Nước - Cà Mau) dẫn theo hơn 10 người vây bắt và còng tay một người đàn ông vào cột cờ thay phiên nhau đánh đập.



Ông Ý đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cái Nước

Nạn nhân là ông Bùi Như Ý (SN 1975). Ông Ý là em ruột của ông Bùi Văn Tánh (SN 1973), người trước đó có mâu thuẫn về tiền bạc với ông Nguyễn Văn Vinh (SN 1973, cùng ngụ xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn - Cà Mau). Ông Vinh lại là anh vợ của ông Đỗ Cao Đa, Phó trưởng công an xã Đông Hưng, người chỉ đạo và trực tiếp tham gia đánh ông Ý.

Bắt trộm?

Những người dân địa phương cho biết trước đây ông Tánh và ông Vinh hùn hạp làm ăn chung. Hơn một năm trước, khi hai người tách ra làm riêng, ông Vinh còn nợ ông Tánh khoảng 22 triệu đồng.

Ông Tánh cho biết, sau nhiều lần ông Vinh khất nợ không trả, trưa 26-11-2011, ông sang nhà ông Vinh đòi tiền vì biết ông Vinh vừa bán đất hơn 400 triệu đồng nhưng không gặp. Ông Tánh gọi điện cho ông Vinh đề nghị lấy chiếc xuồng máy của ông Vinh đi cầm đỡ, khi nào ông Vinh có tiền chuộc lại. Ông Vinh đồng ý nên ông Tánh chạy xuồng về nhà.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, ông Vinh gọi điện cho ông Tánh, kêu chạy xuồng đến bến phà Chà Là (xã Đông Hưng, huyện Cái Nước) để đưa tiền. Ông Tánh rủ em ruột là ông Ý và người làm công cho ông Ý là ông Ây cùng đến nơi hẹn.
Hơn 23 giờ, anh em ông Tánh đến nơi hẹn nhưng không thấy ông Vinh mà chỉ có em và cháu ông Vinh là Nguyễn Trọng Anh và Nguyễn Đức Anh. Trọng Anh yêu cầu ông Ý viết biên nhận rồi mới đưa tiền.

Trong lúc ông Ý đang viết biên nhận thì lực lượng công an xã Đông Hưng khoảng hơn 10 người xông vào giật ông Ý xuống đất, lấy còng số 8 còng tay vào thành phà và đánh đập. Thấy nhóm người này quá hung hăng, ông Tánh và ông Ây bỏ xuồng lội sông tẩu thoát.

Sau khi đánh ông Ý dưới phà, những người này lôi ông Ý lên bờ còng tay vào cột cờ trước quán nước của ông Út tiếp tục tra hỏi và đánh đập.

Bà Bảy, người bán quán nước đối diện, kể: “Nghe tiếng la hét, cả nhà tôi đều thức giấc. Mở cửa ra tôi thấy một người đàn ông bị còng tay vào cột cờ, mấy ông công an xã  đứng xung quanh chửi bới ăn trộm. Họ hỏi một câu là đánh một cái, người đàn ông bị còng chỉ gục đầu chịu đựng”.

Ông Út cho biết gia đình ông cũng thức giấc nhưng không dám mở cửa. Một lúc sau, mấy công an viên kêu ông mở cửa bán nước. Lúc đó, ông thấy người đàn ông vẫn bị còng tay vào cột cờ và dường như đã ngất xỉu.

Sau đó, một cán bộ công an xã khui chai nước ngọt tưới lên đầu người đàn ông cho tỉnh lại rồi đánh tiếp. Thậm chí thấy có người quen đi qua, những công an này còn kêu vào bảo: “Đánh chết tên ăn trộm”.

“Ông Ý bị đánh rất nhiều”


Ông Phan Hòa Nhịp, Trưởng Công an xã Hàm Rồng, cho biết: “Rạng sáng 27-11, tôi nhận điện thoại của ông Lê Minh Đảm, Trưởng Công an xã Đông Hưng, báo có bắt nghi phạm là người xã Hàm Rồng trộm xuồng máy, nên kêu tôi qua lãnh người và phương tiện".
Trưởng Công an xã Hàm Rồng xác nhận ông Ý bị đánh rất nhiều
"Tôi đến trụ sở công an xã Đông Hưng lúc 2 giờ sáng 27-11, thấy tình trạng ông Ý rất tệ, bị đánh gây thương tích rất nhiều, sốt đi không nổi. Tôi đề nghị công an xã Đông Hưng đưa ông Ý đi khám bệnh nhưng họ nói đã khuya, trạm y tế không có người trực, rồi yêu cầu tôi tiếp nhận người và phương tiện".

"Tuy nhiên, tôi từ chối tiếp nhận vì sức khoẻ của ông Ý không đảm bảo trong khi biên bản hiện trường không đề cập đến việc ông Ý bị đánh. Kể cả biên bản tạm giữ phương tiện cũng không có”.

Theo ông Nhịp, tại hiện trường hôm xảy ra vụ ông Ý bị đánh có ông Đỗ Cao Đa, Phó trưởng Công an xã Đông Hưng và công an viên Mai Thành Lâm. Những người còn lại thì ông không rõ bởi không có ký tên trong biên bản hiện trường.

“Tôi thấy vụ việc có nhiều khuất tất cần làm rõ, nhất là việc ai đã đánh ông Ý. Ngoài ra, nếu ông Vinh thật sự bị mất tài sản và biết rõ đối tượng là anh em ông Tánh ở gần nhà thì tại sao không trình báo với công an địa phương nơi cư trú mà phải đi trình báo với công an xã Đông Hưng ở cách khá xa để đón bắt?” - ông Nhịp đặt vấn đề. 
Công an xã Đông Hưng không thừa nhận đánh người

Chiều 29-11, tiếp xúc với phóng viên, ông Lê Minh Đảm, Trưởng Công an xã Đông Hưng, không thừa nhận công an xã đánh ông Ý.

Ông Đảm nói: “Hôm đó nghe có người báo bắt được người trộm xuồng máy trên địa bàn nên anh Đa tổ chức lực lượng xuống hiện trường tiếp nhận. Khi đó ông Ý đã bị người dân bắt rồi, còn có bị đánh hay không chúng tôi không rõ vì ông Vinh không thừa nhận có đánh”.

PV: Ông giải thích sao về thương tích của ông Ý sau khi rời công an xã đến bệnh viện điều trị?

- Ông Lê Minh Đảm: Cái đó cần có thời gian điều tra làm rõ nhưng chắc chắn không phải công an xã đánh.

Người dân nào đã bắt ông Ý, biên bản hiện trường có thể hiện điều này không?

- Biên bản chúng tôi chỉ ghi lời khai của bên mất tài sản và bên trộm tài sản thôi.

Công an xã có căn cứ gì để xác định ông Ý ăn trộm?

- Khi lực lượng công an xuống hiện trường, phát hiện tờ giấy biên nhận tiền do ông Ý ghi. Do đó chúng tôi xác định ông Ý có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ông xác định kỹ là trộm hay cưỡng đoạt tài sản?

- Chúng tôi chưa xác định được, phải chờ cơ quan điều tra kết luận.