THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

22 December 2011

Lời kêu gọi đồng ký tên thư gởi các Siêu thị tại Pháp

Wednesday, 21 December 2011 00:00

Lời kêu gọi đồng ký tên thư gởi các Siêu thị tại Pháp

Kính gởi quý đồng hương,

Một ngày giữa tuần đầu tháng trước, siêu thị Casino-Massena tại quận 13 Paris đột nhiên trưng rất nhiều cờ máu do từ một quan hệ thương mại giữa thương hiệu này và tòa đại sứ ngụy quyền VN. Trước quyết tâm của cộng đồng ta, siêu thị Massena đã mau chóng dẹp bỏ một số lớn cờ đỏ cùng mọi mặt hàng. Họ cũng đã đồng ý để anh em ta vào giúp dọn sạch tất cả vết tích cộng sản.


Chúng ta đã ra đi lánh nạn CS, đương nhiên không thể dửng dưng trước hành động "lấn đất" một cách ngược ngạo như đã xảy ra : bước đầu là 1 siêu thị cỡ trung, rồi sau ? Để tránh sự thể này tái xuất hiện nơi khác, đặc biệt dịp cận Tết, Tập Thể Người Việt Tự Do tại Pháp đã quyết định thảo thư yêu cầu các siêu thị không dùng cờ máu như phương tiện trang trí các quày hàng cũng như quan tâm hơn tới vấn đề thực phẩm độc hại.

Để đạt được sự hưởng ứng của các thương hiệu lớn như Auchan, Carrefour, ... chúng ta cần chứng minh sự đồng thuận với ào ạt chữ ký. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự hậu thuẫn của quý đồng hương. Muôn vàn cảm tạ.

Tập Thể Người Việt Tự Do tại Pháp

Kính mời Đồng Bào Khắp Nơi Cùng Nhau Ký Tên

Kêu Gọi Các Siêu Thị Không Treo Cờ Việt Cộng


http://www.gopetition.com/petitions/lettre-ouverte-des-vietnamiens-libres-de-france.html



Paris le

Madame, Monsieur,

Depuis le 30 avril 1975 jusqu’à la fin des années 80, le monde entier a suivi avec émotion et compassion un des plus grands drames humanitaires de l’histoire : l’épopée " des réfugiés de la mer ", baptisée depuis " des boat-peoples ". Plus de quatre millions de vietnamiens, au péril de leur vie, sur de frêles barques, ont essayé de fuir la terre de leurs ancêtres pour gagner le droit de vivre en liberté. Selon les statistiques, un tiers ont trouvé la mort au fond des mers du Sud-est d’Asie. Les survivants ont été accueillis à bras ouverts par les pays occidentaux, 2 millions aux Etats-Unis, et quelques 300.000 en France. Sur leur nouvelle terre d’asile, ces rescapés s’accommodent et s’intègrent avec bonheur et plénitude.

Madame, Monsieur,

Cette brève évocation historique a pour but de vous présenter les auteurs signataires de cette pétition.

En effet, les vietnamiens, issus de cette dramatique épopée, rassemblés dans un collectif, nommé le Rassemblement des Vietnamiens libres de France, ont l’honneur de vous soumettre cet appel.

Depuis la levée de l’embargo économique en 1993, le gouvernement communiste vietnamien essaye de redorer son image, ternie par le règne du non-droit, la corruption, la pauvreté du peuple, en inondant les marchés occidentaux des produits alimentaires à bas prix dont la qualité et la nuisibilité à la santé publique demandent à être examinés plus étroitement.

Seuls quelques deux millions de membres du parti et leurs amis, profitent de cette ouverture économique tout en laissant le reste de la population à l’écart. Diffuser l’image d’un régime qui ne respecte pas les droits fondamentaux de l’homme serait mélanger politique et commerce. Aussi, nous, les françaises et français d'origine vietnamienne, appellons:

■ à la compréhension de la Direction, lors des opérations commerciales, par le refus d’arborer ce drapeau du PC vietnamien:


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Vietnam.svg/45px-Flag_of_Vietnam.svg.png


drapeau qui heurte profondément la sensibilité de plus de 4 millions de vietnamiens vivant en occident dont plus de 700 000 en France.

■ à la vigilance quant aux produits alimentaires et autres, provenant de l’Asie surtout de Chine et du Viet Nam, afin de préserver la santé des consommateurs.

Madame, Monsieur,

Nous nous permettons d’expliciter les raisons de cette lettre en reprenant un article paru le 10 novembre 2011 sur un organe de presse de l'Etat, démontrant l'exploitation politique d'une simple opération commerciale.


http://fr.vietnamplus.vn/Home/Une-semaine-des-produits-vietnamiens-a-Paris/201111/19401.vnplus


« Une semaine des produits vietnamiens a été lancée mercredi dans l'hypermarché Géant Casino Paris Massena, à Paris (France), sous le slogan ''Découvrez la qualité des produits vietnamiens''. Cette semaine, qui dure du 9 au 19 novembre, est organisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce, en coopération avec Big C et le groupe Casino, société mère de Big C. Environ 180 produits alimentaires, objets d'art et d'artisanat sont en vente. Des prospectus sont distribués aux clients, les stands sont magnifiquement décorés de drapeaux vietnamiens, et des employés, avec les mots ''Vietnam à Paris'' sur leur T-shirt rouge, vont et viennent pour donner des renseignements aux visiteurs. Cette semaine spéciale aidera les produits vietnamiens à se faire une place sur le marché français, a estimé Dang Hoang Hai, chef du Département des marchés européens, du ministère de l'Industrie et du Commerce. Le montant des exportations de produits vietnamiens vers la France a atteint, entre janvier et septembre 2011, 1,1 milliard de dollars, soit une hausse de 160% en un an.-AVI »

Au vu de ces fanions, des réactions plus ou moins violentes ont été enregistrées. Afin d'éviter les réactions malencontreuses, la communauté vietnamienne a rencontré la direction du magasin, aboutissant à la décision d’enlever tous ces drapeaux et arrêter l'opération 2 jours après ledit lancement.

Malgré les 36 années passées, nous constatons que les atrocités infligées au peuple par le régime communiste vietnamien ne s'effacent pas encore de la mémoire des gens qui les ont vécues. Nous souhaitons simplement votre compréhension afin de laisser hiberner ces douleurs et de continuer votre développement commercial habituel de manière apolitique.

En espérant que notre requête sera prise en considération,

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments distingués et respectueux.

Le RASSEMBLEMENT DES VIETNAMIENS LIBRES DE FRANCE


NB : Xem Video Cộng Đồng Người Việt Tại Pháp Hạ Cờ Máu VC

http://www.youtube.com/watch?v=bZC1nDcaNws&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=bZC1nDcaNws&feature=related

Trung Quốc cam kết cho Việt Nam vay 300 triệu USD

Cập nhật 21/12/2011 06:01:00 PM (GMT+7)

Sáng 21/12, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp và hội đàm với Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang ở thăm chính thức Việt Nam.

Hai bên đã trao đổi ý kiến về tình hình quan hệ hai nước thời gian qua và các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung, nhất trí quán triệt đầy đủ, nghiêm túc những nhận thức chung và kết quả quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 10/2011.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đón Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản TQ, Phó Chủ tịch TQ Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; nâng cao vai trò của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc; thúc đẩy hợp tác giữa các cấp, các ngành; tăng cường giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước.

Thỏa thuận tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế cùng có lợi, trên cơ sở từng bước thu hẹp nhập siêu của Việt Nam, hướng tới mục tiêu mới cho kim ngạch thương mại hai nước trong giai đoạn 2011 - 2015, Trung Quốc cam kết cung cấp 300 triệu USD vốn vay tín dụng ưu đãi cho Chính phủ Việt Nam dùng cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực hợp tác khác.

Hai bên cũng sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giao lưu văn hóa, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, thông tin truyền thông... Trung Quốc cam kết cấp thêm 300 suất học bổng trong năm 2012 giúp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Việt Nam.

Trao đổi về vấn đề Biển Đông, phía Việt Nam khẳng định sẵn sàng cùng phía Trung Quốc giải quyết bất đồng thông qua đàm phán hòa bình, tôn trọng và quan tâm tới lợi ích chính đáng của nhau, căn cứ những nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 và tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đóng góp cho hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác trong khu vực.

Hai bên nhất trí chỉ đạo Đoàn đàm phán cấp Chính phủ hai nước nghiêm túc thực hiện Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc.

Chiều 21/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ông Tập Cận Bình.

Trước lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch sáng nay, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Reuters


Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam, tiếp nối sau cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang  tại Hội nghị APEC tháng 11 vừa qua.

Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với đoàn.

Chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc vừa qua cũng đã đề cập đến tình đoàn kết giữa 2 nước. Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình cho rằng hai nước cùng có xã hội tương đồng, đây là điều kiện thuận lợi để hợp tác phát triển giữa hai nước.

Việt Nam và Trung Quốc cùng trong giai đoạn phát triển rất quan trọng, đứng trước tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm chạm, hai bên cần tăng cường hợp tác để thúc đẩy sự phát triển phồn vinh của hai nước. Hai nước có cùng chế độ nên cần tăng cường sự hợp tác trong việc gìn giữ và phát triển đất nước trong tương lai. Sự giao lưu hợp tác toàn diện cả chiều rộng và chiều sâu cùng củng cố nhận thức chung về các vấn đề sẽ thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình cũng chuyển lời hỏi thăm của nguyên Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân tới các lãnh đạo lão thành Việt Nam và chuyển lời mời của Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang thăm Trung Quốc trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhất trí với ý kiến trao đổi của Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình và bày tỏ hài lòng về kết quả hội đàm giữa bên. Chủ tịch nước cho rằng tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp nhưng với truyền thống hợp tác hữu nghị giữa hai nhà lãnh đạo Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, hai bên cần giữ vững quan hệ tốt đẹp. Việt Nam luôn xem Trung Quốc là bạn là đối tác tin cậy trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng gửi lời thăm hỏi đến các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc và gửi lời mời Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào sang thăm Việt Nam trong thời gian thích hợp

Theo TTXVN, Vietnam+, VOV

Dựng tượng Phật Quan Âm... bồng súng

SGTT.VN - Tại một hồ nước trên cánh đồng thuộc xã Đại Cường (Đại Lộc, Quảng Nam) có một pho tượng cô du kích đầu đội mũ tai bèo, vai mang súng. Bức tượng khi xây có thể là thạch cao trắng, nhưng bây giờ, người ta thấy đã loang lổ nhiều mảng đen.
Bức tượng cô du kích đứng trên...toà sen trong hồ nước tại xã Đại Cường, Đại Lộc, Quảng Nam.
Trong hồ nước, nông dân làm chuồng nuôi vịt. Qua mấy ngày mưa lũ, đàn vịt không còn, chỉ còn lại cái chuồng xiêu vẹo tả tơi. Một bác nông dân vác cuốc đi ngang dừng lại góp chuyện: "Mấy tháng trước, hồ nước sạch sẽ lắm, không ai dám thả vịt, thả cá, nước trong vắt. Nhưng từ khi thay Phật bà bằng cô du kích thì ra như ri đây". Phật Quan Âm? Tôi ngạc nhiên và nhìn kỹ thì thấy có điều lạ là cô du kích này đứng trên... toà sen.

Bác nông dân này nói: "Hồi trước, bà con chúng tôi quyên góp tiền và xây ở đây một tượng Phật bà. Được sáu tháng thì chính quyền không cho để tượng nữa, đòi đập. Ông M., người phát động xây tượng, sợ đập thì uổng phí mới kêu thợ sửa tượng lại thành cô du kích". Theo bác nông dân này, trước kia, đây là bức tượng Phật Quan Âm trắng tinh, ngự trên toà sen, với tà áo choàng trắng bay phất phơ, một tay cầm bình cam lồ, một tay cầm nhành dương. Thế nhưng, sau đó, người ta đã phải cắt áo choàng đi, đội lên đầu tượng một mũ tai bèo rộng sụp xuống tận trán, bẻ tay cầm hồ lô và tay cầm nhành dương rồi đặt vào đó một cây súng trường.

Tôi đến nhà ông M., chỉ cách bức tượng vài trăm mét. Ông M. nói: "Hồ nước trước kia là đám ruộng. Tôi đề xuất ý tưởng và được huyện hưởng ứng thành lập dự án đào đám ruộng thành hồ nước để lấy nước tưới cho mấy chục hecta đất màu của thôn. Hồ nước ra đời, vì nó nằm ở đầu cái làng này, nên để cho hồ nước sạch sẽ, tôi đã vận động bà con quyên góp xây bức tượng Quan Âm ở giữa hồ. Tôi nghĩ xây bức tượng Phật lên thì cái hồ nước đó mới sạch vì sẽ không ai dám vứt rác, nuôi cá, thả vịt, cho trâu dầm dưới đó. Và đúng như vậy, suốt sáu tháng sau, hồ nước vẫn sạch tinh tươm. Tuy nhiên, đùng một cái, mấy "ổng" không cho đặt tượng nữa".

"Trước khi xây, anh có xin ý kiến chính quyền không?", tôi hỏi. "Có chớ, huyện, xã gì tôi cũng nói. Lúc đó ai cũng vui vẻ, bởi vì có chi trầm trọng. Thành phố Đà Nẵng, cách đây 20km, người ta xây tượng Phật bà to gấp mấy lần, xây tượng Phật Như Lai cũng to gấp mấy chục lần, trung ương, địa phương về, trong nước, ngoài nước đến, mà có ai nói chi đâu. Còn của tôi, chỉ là tượng Phật ở làng, tôi là cán bộ (ông M., là cán bộ trung ương vừa nghỉ hưu – NV) chứ có phải ở chùa nào đến, tôn giáo nào tới đâu".
bài và ảnh Đoàn Nguyễn

Phật Bà ở Quảng Nam thành du kích?


Cập nhật: 12:10 GMT - thứ tư, 21 tháng 12, 2011
Tượng cô du kích, trước kia là tượng Phật Bà

Người đứng ra dựng tượng nói chính quyền xã đã đồng ý cho làm nhưng sau phản đối

Báo Việt Nam nói tượng Phật Bà ngự trên tòa sen ở tỉnh Quảng Nam đã bị biến thành cô du kích bồng súng. 

Trang Sài Gòn Tiếp Thị nói chuyện xảy ra ở xã Đại Cường, huyện Đại Lộc.

Nhà báo Đoàn Nguyễn dẫn lời một nông dân ở xã nói dân làng đã quyên góp tiền để xây tượng Phật Bà trong một hồ nước "với tà áo choàng trắng bay phất phơ, một tay cầm bình cam lồ, một tay cầm nhành dương".

Tác giả Bấmviết tiếp: "Thế nhưng, sau đó người ta đã phải cắt áo choàng đi, đội lên đầu tượng một mũ tai bèo rộng sụp xuống tận trán, bẻ tay cầm hồ lô và tay cầm nhành dương rồi đặt vào đó một cây súng trường."

Trả lời phỏng vấn cây viết của Sài Gòn Tiếp Thị, người chủ xướng việc xây tượng phật chỉ được nêu tên là M nói:

"Hồ nước trước kia là đám ruộng. Tôi đề xuất ý tưởng và được huyện hưởng ứng thành lập dự án đào đám ruộng thành hồ nước để lấy nước tưới cho mấy chục hecta đất màu của thôn.

"Hồ nước ra đời, vì nó nằm ở đầu cái làng này, nên để cho hồ nước sạch sẽ, tôi đã vận động bà con quyên góp xây bức tượng Quan Âm ở giữa hồ.

"Tôi nghĩ xây bức tượng Phật lên thì cái hồ nước đó mới sạch vì sẽ không ai dám vứt rác, nuôi cá, thả vịt cho trầu dầm dưới đó. Và đúng như vậy, suốt sáu tháng sau, hồ nước vẫn sạch tinh tươm.

"Tuy nhiên, đùng một cái, mấy "ổng" không cho đặt tượng nữa."

'Phật bà ...xung phong'

Ông M, người được nói là 'cán bộ trung ương vừa nghỉ hưu', cũng nói với nhà báo rằng ông đã xin phép chính quyền trước khi xây tượng và nói thêm ở Đà Nẵng, cách đó 20 km người ta xây tượng Phật Bà to hơn nhiều lần nhưng không bị phản đối.

BBC chưa liên hệ được với chính quyền địa phương để hỏi về vụ việc này.

Tin về việc tượng phật biến dạng đã gây nhiều tranh luận trên mạng internet.

Một người dùng Facebook nhại thơ Hồ Chủ Tịch:

"Nay ở trong kinh nên có thép. Phật Bà cũng phải biết xung phong."

Trong thời gian gần đây ở Việt Nam chính quyền phần nhiều ủng hộ việc xây chùa dựng tượng miễn là các công trình thuộc sự quản lý của Giáo hội Phật giáo thuộc Mặt Trận Tổ quốc, một tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản.

Nhưng việc tự ý xây cất các công trình mang tính tôn giáo có thể gặp phải phản ứng của quan chức địa phương.

Xuất hiện dịch vụ chống cháy cho xe máy


Trong khi các thương hiệu có xe máy tự bốc cháy trong thời gian qua chưa đưa ra kết luận về sự cố, tại Hà Nội, dịch vụ chống cháy cho xe đã xuất hiện.
Xe máy cổ giá 250.000 USD
Đại lý bán Air Blade rẻ hơn giá hãng
Xe hãng khác bán chạy sau sự cố Honda

Anh Hưng, một khách hàng đem xe đến cửa hàng tại phố Thái Hà (Hà Nội) để lắp thiết bị chống xe tự cháy kể, sau hôm xuất hiện thông tin xe Honda Lead bị cháy, anh vội đem xe của vợ đi bảo hành. "Nhân viên nói xe vẫn bình thường vì tuân thủ thay dầu và kiểm tra máy định kỳ, nhưng tôi vẫn lo", anh Hưng chia sẻ. Ngay sau đó, thấy bạn bè loan tin trên phố Thái Hà có tiệm sửa xe nhận lắp thiết bị chống cháy nổ cho xe máy, anh liền mang xe tới để thêm an tâm.

Xe máy
Dịch vụ khắc phục xe tự cháy được cửa hàng này triển khai từ ngày 15/12. Thời gian khắc phục mất khoảng 2 giờ, giá dao động 150.000-300.000 đồng. Ảnh: Hà Đan.

Nhân viên tiệm sửa xe nói trên cho biết, nguyên nhân khiến xe cháy, nổ hàng loạt trong thời gian qua, nhiều khả năng do rò rỉ dây dẫn xăng, điện. Theo anh này, vì khu vực chứa dây thường rỗng nên chuột có thể chạy vào, cắn đứt dây. Khi xe chạy trên đường dễ xảy ra chập điện và gây ra cháy. Do đó, cách khắc phục xe tự cháy trên đường, theo anh này, là bọc kín dây dẫn xăng, điện bằng đồng, quấn thêm băng keo chuyên dụng để chuột không cắn phá.

Anh Nguyễn Đăng Sáng, chủ cửa hàng nói trên cho biết, bắt đầu triển khai dịch vụ chống cháy nổ cho xe máy từ ngày 15/12. Đây là dịch vụ do chủ cửa hàng tự nghĩ ra, không liên quan gì đến hãng Honda, anh Sáng chia sẻ. Theo lời anh, khách đến để lắp thiết bị chống cháy, nổ chủ yếu là người đang có xe Air Blade và Lead, vì đây là 2 dòng xe bị cháy trong thời gian qua. "Trung bình mỗi ngày, nhân viên chúng tôi làm 3 - 5 chiếc. Giá khắc phục lỗi tự cháy dao động từ 150.000 đồng đến hơn 300.000 đồng mỗi lần", anh Sáng chia sẻ.

Có kinh nghiệm 20 năm trong nghề sửa chữa xe máy, anh này cho biết, các xe máy hiện nay phần lớn đều thiết kế dây dẫn xăng và điện ở gần nhau. Riêng dòng xe sử dụng chế điện tử (PGM - FI), vì dây dẫn xăng có kích thước nhỏ mà lực phun lại mạnh, nên nếu bị chuột cắn hỏng dây, xăng bị rò rỉ thì khả năng bắt lửa gây cháy sẽ cao hơn so với sử dụng chế thường. Anh Sáng khẳng định, nếu sau khi đã khắc phục lỗi xe tự cháy tại cửa hàng, trong vòng 1 năm, nếu xe bốc cháy do bị chuột cắn hở đường dẫn xăng hoặc đường điện, cửa hàng sẽ đền lại chiếc xe.

Xe máy
Dịch vụ khắc phục xe tự động cháy được đánh giá là cách "ăn theo" khá thức thời của cửa hàng sửa chữa, bảo dưỡng xe máy nói trên. Ảnh: Hà Đan.

Tiến sĩ Phan Anh Tuấn, giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội nhận định, đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân các xe máy tự cháy, nổ trong thời gian qua. Do đó, chưa thể khẳng định nguyên nhân dẫn tới xe bốc cháy, phát nổ là do chập điện khi dây dẫn xăng, điện bị phá hỏng. Vì theo ông, nếu đây là lý do khiến xe bốc cháy thì đã xảy ra trước đó, chứ không phải bây giờ mới có hiện tượng này.

Tiến sĩ Tuấn cho rằng, trong trường hợp cơ quan chức năng phát hiện ra xe cháy, nổ là do chập điện như lời chủ cửa hàng kinh doanh dịch vụ, thì biện pháp khắc phục là bọc dây dẫn cũng khá phù hợp. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, nên bọc riêng từng dây dẫn, thay vì gộp lại. Ông Tuấn cho hay, càng bọc vào nhau nhiều, khả năng chập điện càng lớn. Ngoài ra, không nên cuộn các dây thừa mà nên giãn ra để giảm thiểu chập điện dễ gây cho xe tự bốc cháy, chuyên gia này khuyến cáo.

Thời gian vừa qua, liên tiếp những vụ xe máy đang lưu thông trên đường tự bốc cháy, khiến không ít người lo ngại về độ an toàn của loại phương tiện này. Sau sự cố với dòng xe Air Blade của Honda, một số đại lý hạ giá bán thấp hơn so với giá công ty đề xuất, đồng thời thực hiện nhiều ưu đãi, khuyến mại cho khách hàng. Một số hãng khác ngoài Honda được hưởng lợi, với doanh số bán hàng tăng lên. Rất nhiều khách hàng đã phản ứng về sự im lặng của Honda Việt Nam với các sự cố nói trên và cho rằng đây là một cách trốn tránh.

Tuy nhiên, ngay sau đó, sự cố tiếp tục xảy ra với dòng xe Attila Elizabeth của SYM, khiến cho nhiều người đặt câu hỏi, liệu nguyên nhân gây ra cháy xe là con người. Anh Ngô Văn Thịnh, một thợ sửa xe máy trên Phố Huế (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, thời gian vừa qua, rất nhiều người mua xe mới, sau đó đem đi "chế", "độ". "Nhiều khả năng, sự thay đổi kết cấu này cũng tác động đến hoạt động của xe", anh Thịnh nói.

Hà Đan

Chính quyền VN xâm phạm quyền tự do cá nhân của tôi


Tôi, Trần Thị Nga xin thông báo việc những kẻ lạ mặt thời gian này chúng thường xuyên xuất hiện tại địa bàn nơi nhà tôi ở, chúng luôn luôn giám sát rình rập theo dõi mỗi khi tôi đi đâu ra khỏi nhà. Những hình ảnh chụp khi chúng đi theo, ngôi nhà cửa sắt luôn luôn hé cửa và ngôi ngà mái ngói bên cạnh là nơi chúng thường xuyên ăn ở qua đêm, khi cửa hé đó là chúng đang ngồi bên trong nhìn vào khu nhà tôi. Tấm ảnh có người phụ nữ và tên thanh niên lạ mặt "mặt bị dấu trong bóng cây" đó là đằng sau quán thịt chó nhà anh Sáng.

Ngày 18/12/2011 khi đi tham dự đám cưới đứa em, khi tôi đi đâu 2 thanh niên lạ mặt này luôn giám sát. Tôi được biết họ là người của ngành CA được cử đi theo dõi tôi 24/24 đã nhiều ngày nay.

Trước đó, ngày 27/11/2011 tôi bị côn đồ bắt cóc ở Bờ Hồ Hòan Kiếm  họ đưa về CA phường Lý Thái Tổ, Quận Hòan Kiếm giam giữ và bàn giao tôi cho một nhóm côn đồ ở tỉnh Hà Nam lên.








Xin mọi người thông báo giúp. Dưới đây là facebok của tôi, nếu cần thông tin gì xin vào đây tham khảo hoặc vào blog để lấy hình ảnh: 

Phía sau 'Sài Gòn thân thương'


Sài Gòn, thành phố hoa lệ, văn minh với những con người năng động và hiện đại. Nhưng đâu đó, vẫn tồi tại những hình ảnh đáng suy ngẫm - độc giả Hoàng Mạnh Tuấn tiếp tục chia sẻ bộ ảnh về một "góc khuất" của Sài Gòn tại quận 1.
Sài Gòn thân thương

Hạnh phúc và bất hạnh sao lại gần đến thế
Hạnh phúc và bất hạnh.
Ánh mắt bà lão buồn thẳm, cô quạnh
Ánh mắt buồn thẳm, cô quạnh.
Cô độc
Cô độc
Nét mặt hằn nỗi lo toan
Nét mặt hằn nỗi lo toan
Phải làm  sao đây?
Phải làm sao đây?

Hoàng Mạnh Tuấn

Dân 'choáng' khi giá điện bất ngờ tăng


Dù chỉ tăng 5% nhưng nhiều người dân bất ngờ và không vui khi giá điện được điều chỉnh vào thời điểm cuối năm, lúc nhu cầu tiêu dùng lên cao. Họ lo ngại giá điện ảnh hưởng đến nhiều chi phí khác như nhà trọ, ăn uống, đi lại, tiêu dùng...
Giá điện tăng từ 20/12'EVN cần xem lại chi phí lương khi tăng giá điện'/EVN thu thêm 6.000 tỷ đồng từ tăng giá điện

Trao đổi với VnExpress.net, nhiều gia đình cho biết rất bất ngờ khi giá điện lại tăng, bởi đây là lần thứ hai điều chỉnh giá lên của ngành điện lực trong năm nay. Hồi đầu năm giá điện đã được tăng đến 15%.

"Tôi vừa đóng tiền điện cho tháng 12 hôm 20 với hơn một triệu đồng, thì ngay ngày sau đã có tin tăng giá. Như vậy tháng sau tôi sẽ phải trả thêm có thể cả trăm nghìn đồng nữa nếu tính lũy tiến", chị Phan Anh ở quận Bình Thạnh chia sẻ.

"Tôi thì choáng mặc dù tỷ lệ điều chỉnh lần này chỉ 5%, bởi tại sao lại tăng giá điện tới hai lần trong một năm, tại sao lần này ngành điện không minh bạch khi thông báo trước. Tại sao lại tăng vào cuối năm, khi nhu cầu tiêu dùng cũng lên cao?", anh Trần Quốc Huấn ở quận 1, TP HCM, bức xúc.

Gia đình anh Lễ ở quận 10, TP HCM, thì săm soi hóa đơn tính tiền điện tháng 12 vừa mới đóng và thử tính theo giá mới. Anh kết luận: "Tôi sẽ phải trả thêm khoảng 30.000 đồng nữa nếu với mức dùng gần 500 kWh mỗi tháng như hiện nay". Một nỗi băn khoăn nữa của anh là chỉ số điện tháng 12 đã được chốt vào giữa tháng. Mức tăng mới áp dụng cho hóa đơn tiền điện tháng 1. Như vậy những ngày trước khi tăng giá vẫn áp mức cũ, ngành điện sẽ ra hóa đơn như thế nào để không thiệt cho người dùng.

Chị Chính, ở chung cư Định Công, Hà Nội, có tổng thu nhập cả nhà trên dưới 10 triệu đồng một tháng, cũng phát hoảng khi thấy giá điện tăng. Chị bảo mấy tháng trước, tằn tiện hết sức cũng tốn gần 400.000 tiền điện mỗi tháng. Giờ sang đông rồi, ngày nào cũng phải dùng nước nóng tắm rửa cho hai con, cộng với giá điện tăng, chắc chắn gia đình phải bỏ ra thêm gần 200 nghìn nữa, bằng tiền học thêm tiếng Anh cả tháng của đứa con đầu.

Vài chục nghìn cho một hóa đơn tiền điện mỗi tháng là không nhiều nhưng đủ khiến người nghèo thêm lo. Ảnh: Trung Hào

Các nhà trọ ở TP HCM thì đã bắt đầu "té nước theo mưa", khi lập tức thông báo tăng giá điện giá nhà. Chiều 20/12, đi làm về, vừa bước vào đến nhà, vợ chồng Cảnh, công nhân khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TP HCM, đã được chủ nhà trọ thông báo kể từ tháng tới sẽ thu thêm 100.000 đồng với lý do điện tăng giá.

Bà chủ nhà giải thích số tiền tăng trên đã được tính toán ứng với điều chỉnh giá bán lẻ điện của nhà nước. Vì khu trọ dùng điện quá nhiều so với định mức nên người thuê nhà phải cùng chi trả với chủ.

"Người có điều kiện thì số tiền ấy là quá nhỏ, nhưng lương vợ chồng tôi mỗi tháng chỉ gần 3 triệu đồng, tiền thuê phòng hết một triệu đồng, giờ lại tăng thêm 100.000 cho mỗi tháng, chi tiêu sẽ càng khó khăn hơn", anh Cảnh nói.

Còn đêm qua vợ chồng anh Xuân - chị Thảo thuê nhà trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7, cũng bị chủ nhà thông báo tăng giá phòng trọ tối thiểu là 120.000 đồng cho nhu cầu dùng điện tối thiểu gồm quạt máy, hai bóng điện, một nồi cơm điện và một cái bàn ủi đồ. Hai vợ chồng là công nhân ở công ty may mặc, thu nhập mỗi người một tháng chưa đến 2 triệu đồng.

Khó khăn hơn trước sự thay đổi giá điện là những người phải sử dụng trong kinh doanh nhỏ lẻ. Chị Hà, ở quận 5, sống bằng nghề làm kem, sữa chua cho biết, chị câu điện nhờ chủ nhà với mức 4.000 đồng một kWh, nay điện tăng chủ nhà đòi tăng tiền điện lên thêm mỗi kWh 500 đồng.

"Nếu tính theo mức tăng 5%, lẽ ra tôi chỉ phải đóng thêm 200 đồng cho 1 kWh điện, nhưng vì câu điện nhờ nên chủ nhà yêu cầu sao đành chấp nhận vậy. Kiểu này buôn bán hết có lãi vì các tủ kem vốn ngốn rất nhiều điện", chị Hà than thở.

Cùng cảnh buôn bán nhỏ kiếm sống phải sử dụng điện, bà Năm nhà ở đường Học Lạc, phường 14, quận 5 cho biết, tin điện tăng giá khiến bà quyết định dẹp luôn tủ đông chứa kem và sữa chua bán cho trường học ở cạnh nhà.

"Trong một năm mà điện tăng giá đến hai lần, tôi thấy mình gồng hết thấu vì mỗi bịch sữa chua chỉ lãi được vài chục đồng", bà Năm nói.

Ngoài hộ kinh doanh nhỏ, chủ một xưởng dệt may và nhuộm vải gia công ở quận Tân Phú phải dùng điện suốt ngày, cũng than với giá điện mới, ước tính mỗi tháng phải chi thêm ngoài triệu đồng. Chủ hàng may trên đường Cầu Xéo nói rằng, số tiền tăng thêm này thoạt nghe tưởng ít, nhưng theo đà này cả năm anh phải mất thêm hàng chục triệu đồng cho tiền điện. Trong khi đó, giá hàng xuất ra trong thế cạnh tranh khó lòng tăng giá.

Cũng như những lần tăng giá trước, các gia đình bắt đầu tính lại kế hoạch tiêu dùng điện để tiết kiệm phần nào. Nhiều gia đình đã chọn giải pháp giảm hoặc cắt sử dụng các thiết bị gia dụng ngốn nhiều điện như máy lạnh, tủ lạnh, máy hút bụi...

Tối qua, anh Thắng, công nhân Công ty nhôm Kim Hằng cho biết, từ nay phòng của vợ chồng anh sẽ dùng quạt máy thay cho máy lạnh. Riêng phòng hai con gái thì vẫn dùng, tuy nhiên chỉ bật hai giờ trước khi ngủ.

Tin điện tăng giá cũng khiến chị An ở Bình Tân quyết định không mua máy lạnh như đã dự tính. "Điện tăng giá 5% không phải là nhiều, nhưng sử dụng các thiết bị tốn nhiều điện trong lúc này đủ khiến vợ chồng viên chức như tôi phải đắn đo", chị An nói.

Vợ chồng anh Hòe ở Từ Liêm, Hà Nội, đang đi thuê nhà và nuôi một con nhỏ. "Chỉ sợ tăng giá điện thì các thứ khác như giá nhà, giá nước lại tăng theo thôi", anh Hòe nói. Anh chị cũng cân nhắc phải chuyển sang đun than tổ ong để lấy nước nóng tắm rửa, thay vì dùng bình nóng lạnh như trước.

Hai ngày trước, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đột ngột công bố tăng 5% giá điện. Theo đó giá bán điện trung bình là 1.304 đồng một kWh, không tăng giá đối với trường hợp sử dụng điện dưới 100 kWh mỗi tháng.

Đối với điện sinh hoạt gia đình, dùng 101-150 kWh thì giá tiền tăng từ 1.304 đồng lên 1.369 đồng. 50 kWh tiếp theo giá điều chỉnh từ 1.651 đồng lên 1.734 đồng mỗi kvWh. Giá lũy tiến cho số điện sử dụng từ 201 đến 300 kWh lên 1.877 đồng mỗi kWh so với trước là 1.788 đồng. Trường hợp sử dụng 301-400 kWh và trên 400 kvWh thì số tiền sẽ lần lượt là 2.008 và 2.060 đồng mỗi kWh.

Chiều nay Tổng công ty điện lực TP HCM cũng thông báo sẽ áp dụng giá bán điện mới từ ngày 20/12. Ngành điện cũng trấn an: "Với những hóa đơn tiền điện ra sau thời điểm này thì khách hàng vẫn không phải lo lắng. Chúng tôi có phần mềm để tính toán chính xác tiền điện trước và sau tăng giá cho khách hàng".

Tổng công ty điện lực TP HCM cũng thông báo, các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thường xuyên sử dụng dưới 50kWh một tháng cần đăng ký với các công ty điện lực tại địa phương về họ tên, địa chỉ, mã khách hàng… Từ đấy làm cơ sở để chốt công tơ điện, tính theo giá phù hợp.

Nhóm phóng viên

CSGT Hà Tĩnh bắt xe khách chở nội tạng lợn thối


21/12/2011 12:56:35

Sáng 21/12, Thượng tá Võ Trọng Hùng, Trưởng Phòng CSGT Hà Tĩnh cho biết: Cơ quan này vừa bắt giữ xe khách chở 200 kg thịt lợn thối.

Lúc 21h ngày 20/12 đội tuần tra 6.1 Phòng CSGT Công an tỉnh do thiếu tá Đinh Tiên Hoàng, làm tổ trưởng đang tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A thuộc km 495 thuộc địa bàn xã Tiến Lộc, Huyện  Can Lộc (Hà Tĩnh) tiến hành kiểm tra xe khách mang biển số 76M- 1899 thuộc nhà xe Chín Nghĩa chạy tuyến Hà Nội - Quảng Ngãi do tài xế Lê Xuân Nghĩa (31 tuổi) trú TP Quảng Ngãi điều khiển. 
 
Kiểm tra phát hiện trên xe có 3 thùng xốp đựng phụ tạng động vật. Hỏi về nguồn gốc số hàng trên chủ xe không xuất trình được giấy tờ, và khai rằng số hàng trên nhận ở Bến xe Nước ngầm (Hà Nội) từ một người xe ôm để chở vào cho một khách ở Quảng Bình.

Lượng thịt thối bị bắt giữ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã yêu cầu nhà xe đưa xe về trụ sở để kiểm tra làm rõ, qua kiểm tra xác định số hàng trên là gan và bì lợn, có trọng lượng trên 200kg.
 
Lực lượng CSGT đã phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường tiến hành lập biên bản tịch thu số hàng trên, và ra quyết định xử lý đối với nhà xe. Đây là số phụ tạng này không rõ nguồn gốc xuất xứ và đã bốc mùi hôi thối nhưng vẫn được đưa đi tiêu thụ. 
 
 
Vương Long

Bắt giam 6 cán bộ Sở Y tế Gia Lai


21/12/2011 15:56:53

Chọn giá thuốc cao để trình duyệt, biến thuốc nội thành thuốc ngoại, 8 lãnh đạo của Sở Y tế Gia Lai đã gây thất thoát hơn 8,5 tỉ đồng.

Sáng 21/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam 6 cán bộ, nguyên là lãnh đạo Sở y tế Gia Lai có liên quan đến vụ sai phạm về tổ chức đấu thầu thuốc tân dược, gồm: Nguyễn Công Nhân, Đặng Đức Châu, nguyên phó giám đốc sở; Rơh Mah Lih, nguyên trưởng phòng kế hoạch tài vụ; Bùi Ngọc Thư, nguyên phó phòng kế hoạch tài vụ, kiêm Kế toán trưởng; Lê Khánh Lân, cán bộ phòng kế hoạch; Nguyễn Thị Kim Liên, nguyên chuyên viên phòng nghiệp vụ Dược. 

Trụ sở Sở Y tế tỉnh Gia Lai

Theo tài liệu điều tra, trong 3 năm từ 2008 đến 2010, tổ chuyên gia xét thầu gồm 8 lãnh đạo của Sở Y tế Gia Lai đã gây ra hàng loạt sai phạm.

Cụ thể, qua kiểm tra 600/2.475 hồ sơ danh mục thuốc dự thầu (từ 2008 đến 2010), cơ quan chức năng đã phát hiện 83 hồ sơ thẩm định không đúng với hồ sơ mời thầu, giá thuốc thấp không chọn mà chọn giá thuốc cao để trình duyệt trúng thầu; biến 7 mặt hàng thuốc có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam thành thuốc châu Á, thuốc châu Á ghi thành thuốc châu Âu, gây thất thoát tiền của Nhà nước, làm thiệt hại cho người bệnh, quỹ BHYT.

Nghiêm trọng hơn, tổ chuyên gia đấu thầu đã loại ra 9 mặt hàng thuốc dù có giá thấp hơn và đạt cả 3 tiêu chí xét thầu để chọn 9 loại mặt hàng thuốc khác có giá thầu cao hơn để hưởng chênh lệch.

Tổng số tiền thiệt hại cho Nhà nước mà tổ chuyên gia xét thầu gây ra lên đến hơn 8,5 tỉ đồng.

Trước đó, cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 cán bộ khác trong tổ chuyên gia xét thầu thuốc có liên quan, gồm: Phan Minh Hiếu, phó phòng nghiệp vụ Y và Đoàn Cường, phó phòng nghiệp vụ Dược.

(Theo NLD)

3 người thoát chết khi tàu chìm


21/12/2011 16:36:52

Chiều 21/12, ông Võ Văn Thông điều khiển tàu hàng từ đảo Lớn sang xã đảo An Bình (Lý Sơn, Quảng Ngãi), đi được 1/3 hải trình thì bị sóng lớn nhấn chìm. 3 người may mắn được cứu sống.

Sau hơn 20 phút vật lộn với sóng dữ, ông Thông cùng con trai và ông Bùi Sanh được tàu cá của ông Phát cùng quê chạy ra ứng cứu. Hiện tàu của ông Thông được trục vớt để lai dắt về vũng neo đậu để sửa chữa.

Ông Trần Minh Hoằng, Phó chủ tịch UBND xã An Bình cho biết, đảo đã bị cô lập hơn một tuần qua do thời tiết xấu gây sóng lớn. Ông Thông đã bất chấp nguy hiểm đưa tàu từ đảo Lớn sang đảo Bé để chở người và hàng hóa, nên bị sóng đánh chìm tàu.

Áp thấp nhiệt đới gây sóng to, gió lớn giật cấp 7 gây nguy hiểm cho tàu thuyền trên biển.

 
Cứ mỗi mùa mưa bão, đảo An Bình lại bị cô lập dài ngày. Nhiều vụ tai nạn chìm tàu đã xảy ra do các tàu vẫn qua lại. Đầu năm nay, sóng to nhấn chìm tàu cá của ông Bùi Văn Cao cùng 30 hành khách đang trên đường từ đảo Lớn sang đảo Bé. Hai người chết ngạt, 13 người ngất xỉu, đuối nước phải đưa vào Bệnh viện Quân dân y huyện Lý Sơn.

Đầu tháng 11 năm ngoái, tàu hàng Vĩnh Hải xuất phát từ bến cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) chở 70 tấn lương thực cùng hơn 70 hành khách ra gần đến đảo Lý Sơn thì bị sóng lớn ập vào khoang tàu. Sau khi phát tín hiệu cứu hộ khẩn cấp, toàn bộ hành khách được cứu kịp thời.

(Theo VnE)

 

Cháy 4 căn nhà do chập điện


21/12/2011 16:45:19

Rạng sáng nay 21/12, tại khu vực chợ cũ Bình Hòa, ấp Phú Hòa 1, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành (An Giang) xảy ra vụ hỏa hoạn gây thiệt hại bốn căn nhà phố, trong đó hai căn bị thiêu rụi hoàn toàn.

Khoảng 1h sáng, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ căn nhà kinh doanh đồng hồ và các sản phẩm nhựa, nilông của hộ Trần Thị Bích Ngọc. Hàng xóm phát hiện liền tri hô và trợ giúp người trong nhà thoát ra ngoài kịp thời. Do trong nhà chứa nhiều hàng hóa dễ bắt lửa nên ngay sau đó đám cháy bùng lên dữ dội, lan sang mấy căn nhà phố kế cận.

Hỏa hoạn gây thiệt hại 4 căn nhà, trong đó 2 căn bị thiêu rụi hoàn toàn

Ông Nguyễn Văn Khoai, trưởng Công an xã Bình Hòa, cho biết lực lượng công an tỉnh và huyện đã điều bốn xe chuyên dụng cùng ba máy phun nước đến nỗ lực chữa cháy nhưng đến 4h sáng ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân cháy là do chập điện ở sợi dây dẫn điện phía trước nhà.

(Theo TTO)