THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

14 January 2012

Vụ dân tố bị công an đánh: “Chắc chắn vụ việc không chìm xuồng”

(Dân trí) - Liên quan đến vụ công an xã Châu Khánh (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) đánh người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, người dân địa phương đang rất phẫn nộ và mong Công an huyện Long Phú sớm làm rõ cá nhân sai phạm.
 >> Người dân tố bị công an xã đánh tàn tật vì không đội mũ bảo hiểm
Trao đổi với PV Dân trí về dư luận nhân dân cho rằng Công an huyện Long Phú thiếu trách nhiệm trong điều tra vụ việc, Trung tá Võ Văn Đúng, Phó trưởng Công an huyện Long Phú, lý giải: Vào giữa tháng 12/2011, công an huyện nhận được đơn của ông Mum tố cáo công an xã Châu Khánh đánh ông gây thương tích. Tuy nhiên, thời điểm đó ông Mum còn điều trị ở bệnh viện nên công an biết nội dung đơn tố cáo không phải do ông Mum viết hay ủy quyền người khác viết hộ mà do gia đình bức xúc viết gửi nhiều nơi.

Mặt khác, đến thời điểm đó ông Mum cũng chưa có yêu cầu gì. Vì vậy công an huyện Long Phú không xem xét thụ lý đơn khiếu nại trên.

Về phía ông Mum, chiều ngày 10/1/2012, ông này cho biết vừa tái khám tại TP Hồ Chí Minh. Kết quả, ngoài việc đứt 3 dây chằng ở đầu gối, qua chụp Xquang, bác sĩ phát hiện ông Mum còn bị “gãy xương sống mũi”, điều này phù hợp với xác nhận của nhân chứng ở địa phương khi thấy một công an dùng tay “xoáy” vào mũi ông Mum đến chảy máu ướt cả áo.
 

Ông Mum cho biết bị đứt 3 dây chằng ở đầu gối

Ông Mum bức xúc: “Công an cho rằng đơn tố cáo là không phải do tôi viết để không thụ lý đơn của tôi là không chấp nhận được. Khi tôi còn nằm viện, do không biết viết đơn nên tôi có kêu các con tôi làm đơn gửi cơ quan chức năng địa phương yêu cầu làm sáng tỏ vụ việc. Vậy tại sao lại nói là tôi không làm đơn khiếu nại? Giả sử tôi không làm đơn nhưng khi có đơn tố cáo công an phải cho xác minh làm rõ vụ việc chứ sao lại phải chờ người bị hại trực tiếp làm đơn kêu cứu mới xem xét. Người còn sống thì còn có cơ hội làm đơn kêu cứu chứ người không may chết thì phải chịu thiệt thòi hay sao?”.

Ông Mum cũng cho biết thêm: Gia đình ông gửi đơn lên công an thì không được trả lời, gửi đơn đến Viện kiểm sát nhân dân huyện thì nơi đây cho biết họ chỉ có chức năng giám sát, khi nào bên công an làm sai họ mới có ý kiến. Thậm chí, ông làm đơn xin giới thiệu đi giám định y khoa nhưng công an huyện Long Phú cũng không cho. Theo ông Mum, ông Trưởng công an huyện còn cho rằng ông Mum tự ngã xe, không liên quan tới ai nên công an không giới thiệu đi giám định tỉ lệ thương tật.

Trung tá Võ Văn Đúng trình bày: Khi nhận đơn của ông Mum, công an huyện cho xác minh thì biết đơn khiếu nại tố cáo không do ông Mum viết nên chưa thụ lý hồ sơ. Mới đây ông Mum gửi đơn khiếu nại thì công an huyện đã cho bộ phận chuyên môn xác minh làm rõ vụ việc để xử lý theo pháp luật. Cụ thể, lãnh đạo công an huyện giao cho đội cảnh sát giao thông huyện kiểm tra việc công an xã Châu Khánh có thực hiện đúng qui trình khi kiểm tra an toàn giao thông đối với ông Mum hay không. Còn ông Mum tố cáo công an xã Châu Khánh đánh ông gãy xương sống mũi và đứt ba sợi dây chằng đầu gối thì giao cho bộ phận chuyên môn làm rõ.

“Vụ việc chậm giải quyết là do ông Mum chưa điều trị xong nên chưa biết dựa trên cơ sở nào để tính toán việc thiệt hại cho ông Mum hợp lý. Chắc chắn không có chuyện vụ việc bị chìm xuồng”, ông Đúng thanh minh.

Ông Vương Tấn Vũ, Chánh văn phòng UBND huyện Long Phú cũng cho biết huyện đã nắm được thông tin vụ việc nhưng phải chờ kết luận của cơ quan chuyên môn mới xử lý được.

Còn Đại tá Trần Quốc Thọ, Phó Giám đốc công an Sóc Trăng cho biết sẽ kiểm tra nội dung vụ việc và chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết đúng pháp luật.

PV