THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 March 2012

Ổ dịch cúm gia cầm đầu tiên tại Hà Nội


Do không tiêm vắc xin phòng ngừa, toàn bộ 2.600 con vịt của hai hộ chăn nuôi ở thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã phải đem tiêu hủy do hầu hết đã nhiễm virus cúm A/H5N1. 
> Cúm gia cầm gõ cửa thủ đô

Toàn xã Phượng Dực có 18 hộ nuôi với tổng số 25.000 con, tuy nhiên chỉ có 2 hộ anh em Nguyễn Trọng Túc và Nguyễn Trọng Cường là vịt bị nhiễm bệnh. 2 anh cùng nuôi chung trên một đoạn ao nhỏ, cách rất xa so với các hộ chăn nuôi gia cầm khác.

Sự việc xảy ra từ hôm 21/2 nhưng cho đến 1/3 lãnh đạo xã Đồng Tiến mới cho công bố dịch. Xung quanh khu vực vịt nhiễm bệnh đã được rắc vôi bột và phun thuốc khử trùng.

Ngày 22/2, Trung tâm chẩn đoán thú y Trung ương đã có biên bản kết luận kết quả xét nghiệm ba mẫu vịt trong tổng số 2.600 con của hai hộ chăn nuôi, tất cả đều dương tính với virus cúm A/H5N1.

Ngày 23/2, lãnh đạo huyện và Chi cục thú y Hà Nội đã cho đào hố sâu và tiêu hủy lần lượt số vịt này.

Kiểm tra các hộ chăn nuôi còn lại trong toàn xã không có lây lan. Xã hàng ngày vẫn tiếp tục phòng dịch bằng cách dùng Benkocid phun quanh ổ dịch, rắc vôi bột.

Ông Phùng Văn Tảo, Trạm trưởng thú y huyện Phú Xuyên cho biết, đàn vịt bị nhiễm cúm A/H5N1 này mới có 21 và 42 ngày tuổi, chưa tiêm vắc xin phòng bệnh, được gia chủ chăn nuôi trên một ao nhỏ vốn là đoạn sông chết của sông Nhuệ, nơi sình lầy, không chuồng trại.

Đàn vịt nhà anh Túc, anh Cường khi nhiễm bệnh có các triệu chứng đi ỉa chảy, phân xanh, phân trắng, bị bại, lắc đầu có triệu chứng thần kinh, tim vịt 21 ngày tuổi có nốt hoại tử trắng, gan bị xuất huyết có màu thâm đen.

Tổng số vịt bị ốm 905 con, chết 230 con, lãnh đạo huyện quyết định cho tiêu hủy toàn bộ cả đàn để tránh lây lan, đồng thời thông báo cho tất cả các hộ chăn nuôi gia cầm còn lại trong huyện phải tiêm vắc xin phòng ngừa và khoanh vùng triệt để.

Hơn chục đàn vịt của các hộ nuôi còn lại trong xã vẫn hoàn toàn khỏe mạnh tung tăng bơi trên mặt hồ ao.

Anh Quân ở thôn Phượng Vũ cho biết, đàn vịt nhà anh và các hộ khác đều đã tiêm vắc xin phòng ngừa an toàn. "Dù có quẳng bất kỳ một con vịt nhiễm bệnh nào vào đây thì vịt của tôi cũng không thể bị lây được", anh khẳng định.

Xung quanh đó, từng xe máy chở vịt đi chợ bán vẫn nhộn nhịp.

Hoàng Hà