THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 April 2012

Hà Nội: Máy xúc múc trộm mộ dân trong đêm?


06/04/2012 14:00:36

 - Nơi được cho là mất 3 ngôi mộ của nhà ông Duệ, bị máy xúc múc sâu hơn 3m, rộng khoảng 30m, còn nguyên các vết xích xe ủi. Một số ngôi mộ khác nằm chông chênh cạnh các rìa đất, có thể đổ sụp bất cứ lúc nào…

TIN LIÊN QUAN

Khu vực nghĩa trang Vỉ Tiền rộng chừng 3.000m2, trong đó có khoảng 450 ngôi mộ của người dân thôn Đồng Nhân (xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Đây là khu vực nằm trong diện quy hoạch giải phóng mặt bằng (GPMB) để phục vụ xây Hồ điều hòa X1 do Ban Quản lí dự án trọng điểm phía Bắc Thăng Long- Vân Trì làm chủ đầu tư.

Ngủ dậy thấy mộ ông cha "biến mất"

Trưa ngày 5/4, khi PV có mặt tại thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối, một số gia đình còn chưa hết bàng hoàng, bức xúc vì phần mộ của người thân bị ủi, lấp bằng.

Ông Nguyễn Quốc Lan (57 tuổi) ngậm ngùi cho biết: Sáng 1/4, máy xúc vào giữa nghĩa trang múc mộ, đuôi máy múc hích đổ, vỡ một nữa mặt bia mộ của bố ông. Nhận được tin báo, gia đình gọi cả công an thôn, xã lên lập biên bản về sự việc. Tuy nhiên, sau khi lập biên bản, chính quyền xã đã cho đơn vị GPMB và máy xúc dời đi.

Ngôi mộ ông cụ nhà ông Lan bị máy múc làm vỡ
Ngôi mộ của bố ông Lan bị máy xúc làm vỡ.

Đến ngày 3/4, Công an xã mời gia đình ông Lan ra "giảng hòa" việc làm vỡ mộ và sụt lún khu nghĩa trang. Tuy nhiên, khi gia đình bị hại có mặt thì không có đại diện bên kia đến để "giảng hòa".

Còn ông Nguyễn Quốc Duệ (53 tuổi) bức xúc phản ánh: "Sáng 30/3, gia đình tổ chức di chuyển mộ: 2 mộ xây, 3 mộ đất, đã di chuyển được 2 mộ xây. Đang định khai quật nốt 3 mộ kia thì bị vướng máy xúc nằm cạnh mộ".

"Gia đình đã có yêu cầu phó thôn là Nguyễn Văn Khắc cho xe di chuyển đi nhưng không có người nên đành phải đợi. Nhưng sáng hôm sau lên tới nơi, 3 ngôi mộ đã biến mất. Gia đình đã trình báo lên chính quyền, yêu cầu điều tra nhưng vẫn chưa thấy có hồi âm gì..."

Chung cảnh ngộ, cụ bà Nguyễn Thị Hạ (82 tuổi) rơm rớm nước mắt: "Nhà tôi có 11 ngôi mộ ở nghĩa trang Vỉ Tiền, nhưng giờ chỉ còn 4 ngôi nhìn rõ, còn lại mất hết. Mồ mả ông cha chôn đã hơn 50 năm bỗng nhiên bị san mất hết, không biết chỗ nào mà tìm…"
 
Máy múc vào đào bới thế này làm sao tìm được mộ của ông cha
Bà Hạ đau buồn trước cảnh mộ gia tiên bị san lấp.

Xã không biết sự xuất hiện của các máy xúc? 

Chiều 5/4, PV có mặt tại khu nghĩa trang Vỉ Tiền, thấy ngổn ngang đất, nhiều ngôi mộ đã di chuyển chỉ còn lại hố đất… 

Nơi được cho là mất 3 ngôi mộ của nhà ông Duệ, bị máy xúc múc sâu hơn 3m, rộng khoảng 30m, còn nguyên các vết xích của xe ủi. Một số ngôi mộ khác nằm chông chênh cạnh các rìa đất, có thể đổ bất cứ lúc nào. Trên mỏm đất còn lại của nghĩa trang còn có nhiều ngôi mộ khác chưa được dời đi.

Vị trí ba ngôi mộ của tổ tiên nhà ông Duệ giờ còn hào sâu
Nơi được cho là vị trí ba ngôi mộ tổ tiên nhà ông Duệ giờ chỉ còn là hào sâu.

Về sự việc nói trên, ông Nguyễn Duy Phùng, Trưởng công an xã Hải Bối cho biết, "có nhận được đơn phản ánh của gia đình ông Duệ, ông Lan".

"Trường hợp của ông Lan, do không may khi ủi đất nên ảnh hưởng đến phần mộ, chúng tôi đang có biện pháp hòa giải giữa hai gia đình. Còn đơn của ông Duệ, công an xã đã chuyển lên Đồn công an Bắc Thăng Long và công an huyện Đông Anh để điều tra, làm rõ. Với trường hợp của nhà bà Hạ chúng tôi chưa thấy phản ánh gì".

Ông Tiến bảo việt giám sát nghĩa trang rất chặt chẻ
Ông Nguyễn Văn Tiến:  "Việc giám sát di chuyển mộ tại nghĩa trang, chính quyền rất sát sao"

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND xã Hải Bối, khẳng định: Việc giám sát di chuyển mộ tại nghĩa trang trên, chính quyền rất sát sao, như chụp ảnh, lập biên bản... của mỗi ngôi mộ, để đền bù sau này.
 
Tuy nhiên, việc những chiếc máy ủi đất nghĩa trang sâu đến 3-4m, ủi cả 3 ngôi mộ, "xã không biết sự xuất hiện của các máy xúc và cá nhân nào dùng chúng múc đất đi".

"Sau khi gia đình ông Duệ, ông Lan có đơn, chúng tôi nhận thấy có sự thiệt hại về tài sản và có dấu hiệu hình sự nên đã báo cáo UBND huyện Đông Anh, đồng thời giao cho công an xã và công an Đồn Bắc Thăng Long tiến hành xác minh xử lý. Lúc này vẫn phải chờ điều tra xác minh", ông Tiến cho biết.

Tiến Dũng