THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

21 April 2012

Sạt lở Phấn Mễ: Trưa ngày mai tìm thấy các nạn nhân



20/04/2012 20:22:02
 - Gần 1 tuần trôi qua, các thân nhân của 5 nạn nhân bị vùi sâu dưới hàng nghìn khối đất đá vẫn đang dõi theo từng guồng máy múc mong thi thể những người thân của họ xuất hiện.

Chiều ngày 20/4, trao đổi với phóng viên, TS Vũ Văn Bằng- Phó viện trưởng Viện công nghệ nước và môi trường thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cho biết: “Hiện 5 nạn nhân trong vụ sạt lở sáng ngày 15/4, bị mất tích, lực lượng tìm kiếm các nạn nhân này đã xác định được vị trí của họ.
Đã xác định được vị 5 nạn nhân và trưa mai có thể tìm thấy
Đã xác định được vị 5 nạn nhân và trưa mai có thể tìm thấy


Đó là bà Nguyễn Thị Thiện và gia đình bị vùi lấp 4 người (chủ hộ là nạn nhân Nguyễn Thị Hoàn) đều đã được khoanh vùng thành 2 cụm chính. Nếu trời không mưa, mọi thứ đều thuận lợi như mấy ngày qua thì có đến 90%, 5 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở vừa qua sẽ được tìm thấy vào trưa ngày 21/4”.

Theo ông Bằng, các máy xúc đã được huy động làm việc hết công suất, nhưng do khối lượng đất đá quá lớn nên tiến độ chậm. Trong khi đào lực lượng tìm kiếm vừa dò tìm để phát hiện kịp thời, huy động lực lượng quân đội và dân quân đào bới, tránh để máy xúc động phải thi thể nạn nhân. Nhưng trở ngại nhất đến lúc này làm cho máy dò BTS09 khó tìm là 4 ngôi mộ làm nhiễu sóng, khiến việc tìm 5 nạn nhân mất tích khó khăn.

Người thân dõi theo guồng máy múc

Dưới cái nắng, như đổ lửa của đầu màu hè, nhưng các người thân của 5 nạn nhân vẫn hàng ngày, hàng giờ cầu mong người thân của họ chìm sâu trong đất đá xuất hiện trên mặt đất và họ luôn bám trụ ở đây.
Người thân của 5 nạn nhân đang dõi theo từng guồng máy múc
Người thân của 5 nạn nhân đang dõi theo từng guồng máy múc
Ở cái tuổi 67, bà Nguyễn Thị Hằng ở xóm Khuôn 1 phải được nghỉ ngơi bên con cháu, nhưng với cái tâm của con người và là chị, bác của 4 nạn nhân mất tích, cho biết: “4 ngày qua, cả ngày lẫn đêm tôi luôn ăn ngủ ở nơi xảy ra sạt lở hướng ánh mắt dõi theo guồng quay của máy múc mong người thân của tôi ngoi lên mặt đất .

Mỗi lần lực lượng tìm kiếm, thông báo phát hiện cái này, cái kia tôi lại hồi hộp hy vọng. Nhưng bao nhiêu hy vọng rồi cũng thất vong. Dù không còn nước mắt để khóc, nhưng tôi luôn cầu nguyện, em và các cháu sống khôn chết thiêng về mách đường chỉ lối cho họ, để họ tìm thấy mình”.
Tường guồng máy múc đang khẩn trương đào bới tìm thi thể các nạn nhân
Tường guồng máy múc đang khẩn trương đào bới tìm thi thể các nạn nhân
Chung nỗi đau với bà Nguyễn Thị Hằng, em Nguyễn Văn Khánh (21 tuổi) con trai nạn nhân Nguyễn Thị Thiện (54 tuổi), vật vã 4 ngày trên vùng sạt lở trong cái nắng như đổ lửa.

“Mẹ ơi sống không chết thiêng hảy báo mộng chỉ đường dẫn lối để người ta tìm thấy mẹ, để mẹ về đây với con”, không còn nước mắt, Khánh nghẹn ngào.
 
Đến chiều ngày 20/4, cuộc tìm kiếm đã bước sang ngày thứ 5, hàng chục máy xúc làm việc không ngừng nghỉ, hàng trăm chiến sĩ cứu nạn vã mồ hôi dưới cái nóng gay gắt nhưng vẫn chưa thể tiếp cận đến thi thể của 5 nạn nhân.

Tiến Dũng