THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

21 August 2012

“Gửi thơ đi dự giải Nobel thì quả là hơi… buồn cười”



20/08/2012 23:23:02
(Kienthuc.net.vn) - Thông tin 2 tập thơ của GS.TS Hoàng Quang Thuận (Viện trưởng Viện Công nghệ viễn thông) từng được gửi đi để dự giải Nobel văn học đã gây nên nhiều tranh cãi trong dư luận.
Nhà văn Nguyễn Võ Lệ Hà
Nhà văn Nguyễn Võ Lệ Hà (hội viên Hội nhà văn Việt Nam) cho biết: “Về nội dung thơ của Hoàng Quang Thuận nhiều người cho rằng có “chất thiền”, nhưng theo tôi thì không hẳn vậy. Thiền là phải hướng đến tính chất triết lý, có chiều sâu, nó nằm ở trong tư tưởng.
Đôi khi không cần thiết phải nói về chùa chiền, về Phật, về đạo mà vẫn toát lên hơi hướng của thiền. Còn thơ Hoàng Quang Thuận thì chưa đạt đến chiều sâu tư tưởng đó, mà chỉ là kiểu thơ “vịnh cảnh” đơn thuần”.
Về khả năng làm thơ nhanh và nhiều của “thần đồng” thơ Hoàng Quang Thuận, nhà văn Lệ Hà cho rằng: “Khả năng làm thơ nhanh và nhiều không đủ để nói lên tất cả. Thơ đâu phải cứ làm nhiều là hay, là có giá trị. Nghệ thuật cần cái “tinh” chứ không cần cái “đa”. Có người cả đời chỉ làm một bài thơ, nhưng đó là tác phẩm để làm nên “đời thơ”, tên tuổi của họ. Vả lại, khả năng là nhanh và nhiều đâu phải là cùng một lúc, có khi tác giả đã làm từ trước đó rất lâu rồi, sau đó thuộc thơ mình và chép lại thì sao?”.
Hai tập thơ của nhà thơ Hoàng Quang Thuận
Ngoài ra, về thông tin hai tập thơ từng được gửi đi tham dự giải Nobel văn học, nhà văn Lệ Hà cho rằng: “Xưa nay ai cũng biết là giải Nobel văn học chỉ trao cho những tác phẩm văn học lớn. Lớn được hiểu bao gồm cả về giá trị nội dung tư tưởng đối với loài người lẫn cả sự sáng tạo nghệ thuật. Ở tác phẩm thơ của Hoàng Quang Thuận tôi chưa nói đến nội dung mà chỉ nói ở góc độ nghệ thuật thì tác phẩm không có gì là mới mẻ cả”.
“Nếu xét về kỷ lục trọng lượng giấy đem viết thơ thì được chứ gửi thơ đi dự giải Nobel văn học thì quả là hơi… buồn cười”, nhà văn Lệ Hà cho biết.
Hoàng Sơn