THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

25 September 2012

PICS - Tín Đồ Cao Đài Bị Đánh Đập Dã Man Tại Bình Định 16/9/2012

 Hiền huynh CTS Nguyễn Nhơn bị đánh dập sống mũi


Hiền Đệ PTS Nguyễn Công Trứ bị đánh tét mặt và cổ

TƯỜNG TRÌNH SỰ CỐ NƠI TỘC ĐẠO PHÙ MỸ - CHÂU ĐẠO BÌNH ĐỊNH

Kính Quí Chư Chức Sắc Thiên Phong, Quí Chức Việc cùng Toàn Đạo nam nữ trong và ngoài nước.

Vào lúc 8g sáng ngày mùng 01 – 08 – Nhâm Thìn ( 16 – 09 – 2012 ), cổng TT Phù Mỹ đang đóng khóa cửa thì có một số người đạo bảo thủ chơn truyền khoảng trên 10 người đang ở trong khuôn viên TT. Trong khi đó lại có một số người đạo theo HĐCQ, có cả người thân của họ trên dưới  khoảng 30 người ngồi ngoài hàng rào TT, họ đồng loạt dang hàng ngang đạp ngã hàng rào xông thẳng vào TT đánh Chánh Trị Sự Nguyễn Hữu Khanh
– Xử Lý Q. Đầu Tộc Đạo Phù Mỹ bầm dập thân thể, đánh Phó Trị Sự Nguyễn Công Trứ bị trọng thương tét một lằn dài nơi cổ khâu 9 mũi, máu chảy ướt cả áo. Họ đánh tiếp H/H CTS Nguyễn Nhơn dập sóng mũi, đánh CTS Lê Văn Phụng, CTS Cao Văn Minh bầm tím nhiều nơi trong người, đánh CTS Nguyễn Hà nhưng được sự can ngăn của đồng đạo Phù Mỹ nên CTS Hà được thoát khỏi.

Sự việc đang diễn tiến náo loạn, một số người theo HĐCQ có cả nam lẫn nữ khoảng 4, 5 người xô đuổi CTS Hà ra khỏi cổng TT rồi khóa lại không cho nội bất xuất, ngoại bất nhập để cho họ mặc tình hoành hành thao túng. Lúc bấy giờ CTS Cao Văn Minh gọi điện thoại báo cho ông Nguyễn Đắc Tuấn – Ban Tôn Giáo Chính Phủ để yêu cầu giải quyết sự việc đánh đập hành hung nơi cơ sở thờ tự của đạo. Ông Tuấn trả lời bận công việc đám giổ.

Chánh Trị Sự Nguyễn Hà gọi cho ông Mạc Đình Trung – Công an tỉnh Bình Định yêu cầu cho công an địa phương đến giải quyết, vừa gọi xong CTS Hà nhìn vào TT thì thấy tiếp tục đánh đập hiệp 2, CTS Hà gọi tiếp các cơ quan chức năng, thì bất ngờ thấy có mấy chiếc xe máy chạy tới, trong đó có 2 người bước xuống xe chỉ tay vào mặt CTS Hà nói: “ Mầy ở đâu tới đây? Có phải ở Phú Yên không ?

Chánh Trị Sự Hà nói: “Không phải”

Qua thái độ hành động của 2 người nầy, CTS Hà khẳng định là Công an, họ nói: “Tụi bây cút hết đi chứ đứng đây coi chừng tao đánh thấy mẹ bây”.

Chánh Trị Sự Hà nói: “Tôi là người công dân VN có quyền đi bất cứ đâu trong đất nước, các anh không có quyền đuổi tôi, nếu khi nào tôi vi phạm luật pháp nhà nước hay đến đây làm loạn thì các anh mới có quyền đuổi hay buộc tội tôi, còn ở đây các anh lợi dụng chức quyền hà hiếp tôi như vậy là không được.

Bỗng nhiên có một số người ở bên ngoài chạy vô bảo: “Hãy đánh nó! Đánh nó!”

Liền khi đó người công an mặc thường phục lúc nảy từ bên trong TT chạy ra chưởi thề và chỉ vào mặt CTS Hà nói: “Mầy cút đi chứ không tao đánh thấy mẹ mầy”

Họ vừa xô đẩy, vừa hâm dọa không cho nói, hễ mở miệng ra là đưa tay vào cổ đòi bóp cổ, và còn nói mầy không được cải, mầy ở đâu tới đây phá rối…

Thử hỏi những thành phần côn đồ nầy từ đâu tới??? Do ai chỉ đạo đến đây??? Gây rối, đánh đập người tu hành thuần túy và phá hoại nơi thờ tự trang nghiêm.

Tình hình đang căng thẳng, CTS Hà bị cô lập không cho liên hệ bên trong TT. Chánh Trị Sự Cao Văn Minh ở trong TT đang quay phim thì bị số côn đồ và nhóm Cao Đài quốc doanh vây đánh. Thấy vậy H/H CTS Lê Phước Khiêm cản ngăn không cho, nên Huynh Khiêm bị đánh bầm mắt.

Nhóm Cao Đài quốc doanh, họ hung hăng lắm, không còn kể đạo đức, lẽ phải, thể diện của người đạo. Rõ ràng họ là đệ tử của Kim Quang Sứ nên mới hung hăng không còn tính người.

Sự việc tiếp tục diễn tiến, nhóm Cao Đài quốc doanh được sự bảo trợ của cán bộ địa phương tiếp tục đánh lượt thứ 3.

Người đạo bảo thủ chơn truyền bị đánh quá họ chạy vô Chánh Điện, đám côn đồ rượt theo đánh tiếp, làm ngã nghiêng tàng, Lọng, Chuông, Mỏ…rơi xuống đất.

Cảnh tượng thật hải hùng, nơi cửa chùa giống y như trận giặc thời chiến tranh, nhưng ở đây người tín đồ Cao Đài bảo thủ chơn truyền cố chịu đựng sự đau đớn, thương tật chứ không hề chống trả, đánh lại, mặc dầu họ có đủ khả năng làm chuyện đó, vì họ nghĩ người đạo phải có đạo đức, phải có tư cách, biết lẽ phải để nói chuyện, có Trời Đất, Thần, Thánh, Tiên, Phật…Nên họ không thể hành xử trái đạo lý như vậy được.

Giữa lúc nầy H/H CTS Khanh bị đánh bầm mình nên vào phòng nằm nghỉ.

Qua 3 lượt đánh như vậy, đám côn đồ thấy số người bị hại không chống
trả lại nên họ không đánh nữa.

Đúng 12g trưa, ngày đàn Sóc Nhựt Lương Thần, đáng lẽ toàn đạo phải cúng đàn hiến lễ Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu,các Đấng Thiêng Liêng, nhưng lại không, giờ nầy huynh đệ tương tàn, lòng thù hận cao chất ngất, cửa Thánh Thất, cửa Điện Thờ Phật Mẫu đã đóng kín lại vì không ai còn tinh thần để dâng lễ cho Đức Chí Tôn.

Thế nhưng sự việc lại tiếp tục nữa, nhóm Cao Đài quốc doanh đập cửa TT, giựt ổ khóa văng ra, mở cửa để vào cúng, họ đang cúng thì em Nguyễn Công Trứ là người bị đánh trọng thương nặng nhứt, em Trứ vào nằm ngay Chánh Điện, trước mặt người chứng đàn.

Ông Trương Tu – người của HĐCQ Cao Đài quốc doanh dùng dầu lửa đổ lên đầu em Trứ để đốt, nhưng có một số người của họ can ngăn nên ông Tu không thực hiện được.

Sau 12 giờ trưa ngày mùng 01, nhóm Cao Đài quốc doanh do ông Trương Tu và ông Nguyễn Thanh Thống lãnh đạo tuyên bố nếu H/H CTS Khanh chứng đàn cúng nơi TT thì họ sẽ đánh chết.

Từ ngày mùng 01 đến nay nhóm người quốc doanh nầy chiếm đoạt TT không cho H/H Khanh cúng, họ thay phiên nhau trực đêm ngày.

Sự việc tạm lắng nhưng chưa được kết thúc, hiện nay đồng đạo bảo thủ chơn truyền tại TT Phù Mỹ đang làm đơn kiện các cấp chính quyền Địa Phương, Trung Ương và các Ủy Ban Bảo Vệ Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.

Nhận Định:

Hiện nay Công an đang quản lý tôn giáo và ra sức đàn áp, trù dập những tín đồ Cao Đài bảo thủ chơn truyền, bằng chứng nơi TT Phù Mỹ vừa qua, nhóm Cao Đài quốc doanh được sự hổ trợ của công an ra sức uy hiếp đồng đạo, thị thiền cho côn đồ cố tình đánh đập gây thương tích, ngang nhiên vi phạm vào bộ luật hình sự.

Qua sự việc nơi TT Phù Mỹ để cho quí đồng đạo địa phương học hỏi, rút kinh nghiệm lời dạy của Đức Lý: “Không vì nền đạo chinh nghiêng mà buộc Lão phải tùng đời…”

Đã tùng đời tức nhiên họ là đệ tử của Kim Quang Sứ nên hành xử vô đạo đức như thế.

Chúng tôi thiết tha gởi đến những đồng đạo hiện nay chạy theo bàn môn tả đạo, hãy sớm ăn năn thức tỉnh quay về với Đức Chí Tôn để được ân xá, bằng không thì hồn xác bị tiêu diệt thành tro bụi.

Kính.

Vì lý do kỹ thuật nên bài tường trình, hình ảnh và video có phần chậm trể, bddkns xin chân thành cáo lỗi cùng Quý Chư Đồng Đạo trong và ngoài nước. Sau đây là hình ảnh H/H CTS Nguyễn Nhơn và PTS Nguyễn Công Trứ bị đánh trọng thương xin đăng lên để Quý Chư Đồng Đạo được am tường.

BDDKNS