THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

28 October 2012

Bão Sơn Tinh quật đổ tháp truyền hình cao nhất miền Bắc



Tối 28/10, bão Sơn Tinh (mạnh cấp 11) hoành hành khắp các huyện ven biển từ Ninh Bình tới Hải Phòng. Hàng loạt ngôi nhà bị tốc mái, cây đổ ngổn ngang, điện lưới mất trên diện rộng. Tháp truyền hình cao nhất miền Bắc cũng bị quật đổ.
Hàng nghìn người 'chạy' siêu bão Sơn Tinh

Các lán ở một khu chợ xã Kim Đồng (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) bị gió giật tả tơi. Ảnh: Hải Hà.
17h30, tại tuyến đê biển của huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (giáp ranh Ninh Bình), gió mạnh cấp 11. Trực tiếp chống bão ở đây, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Nam Định Nguyễn Phùng Hoan cho biết, nhiều cây cối ven đê gãy đổ do gió bão, sóng cao.
Tại huyện Kim Sơn (Ninh Bình), gió bão khiến cây cối đổ rạp, nhiều lán hàng bị tốc mái. Người dân không thể chạy xe máy ngoài đường mà phải dắt bộ.
Dù nằm cách xa tâm bão, song tối 28/10, Hà Nội đã có gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6 khiến cây cối ngã rạp. Trên nhiều tuyến đường cửa ngõ của thủ đô như Phạm Hùng, Nguyễn Xiển, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến... nhiều xe máy di chuyển khó khăn, thậm chí phải dừng lại, dắt bộ vì gió lớn. Nhiều biển quảng cáo, cây xanh, phông bạt... ven các vỉa hè bị rách nát rồi đổ sụp xuống đường.
Trong hai ngày tới, tổng lượng mưa ở thủ đô có thể đạt xấp xỉ 120 mm.
Trong khi đó, tại huyện Hậu Lộc (giáp Ninh Bình), tuy mưa giảm nhưng gió bão vẫn mạnh cấp 7-8. Một số chòi, lán bán hàng ven đê của người dân bị tốc mái. Tại xã Ngư Lộc, điện lưới đột ngột mất khiến hàng nghìn hộ dân chìm trong bóng tối.
18h15, mưa lớn trải khắp một dải các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng (Nam Định), Kim Sơn (Ninh Bình). Do nước triều ở mức thấp nên mưa đến đâu, nước tiêu đến đấy
Gió bão mạnh cũng lan khắp vùng biển Ninh Bình, Nam Định. Người dân không dám ra đường vì gió giật mạnh, không thể đứng vững. Tại nhiều xã ven biển điện lưới mất trên diện rộng.
Ngư dân ở huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đưa máy nổ của xuồng máy vào bờ. Ảnh: Lê Hoàng.
18h45, tại huyện ven biển Nga Sơn (Thanh Hóa), gió mạnh cấp 9-10, toàn huyện mất điện lưới từ 9h sáng nay vẫn chưa được cấp lại. Theo Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Thanh Hóa Lê Văn Nguồn, một trường tiểu học ở huyện Hoằng Hóa sập 500m tường rào. Sở GD&ĐT chỉ đạo căn cứ trên tình hình thực tế mưa bão để cho học sinh nghỉ học vào ngày mai. Trước đó, nhiều trường đã thông báo nghỉ học để lấy chỗ cho người dân sơ tán bão.
19h15, bão Sơn Tinh vẫn càn quét suốt dọc bờ biển phía bắc Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình. Mưa nặng hạt kèm gió giật mạnh trải khắp vùng. Trong đó, ven biển Nam Định chịu ảnh hưởng nặng nhất với gió mạnh cấp 11-12.
Trực tiếp chống bão ở huyện ven biển Giao Thủy, ông Lê Xuân Thủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp Nam Định cho hay, "bão Sơn Tinh mạnh nhất từ 2005 tới nay". Dù tâm bão chưa cập bờ, song, trong đê biển các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng đã có gió mạnh tới cấp 11, ngoài đê cấp 12. Nhiều huyện sâu trong nội địa, thậm chí cả thành phố Nam Định gió mạnh tới cấp 10, mưa lớn.
"Mưa gió quần thảo suốt hơn hai giờ chưa dứt, cây cối đổ ngổn ngang khắp nơi", ông Thủy cho hay.
Chưa có báo cáo về thiệt hại song ông Thủy cho rằng, ảnh hưởng của bão để lại cho Nam Định là rất ghê gớm. Cũng theo ông Thủy, gần như toàn bộ tỉnh đã bị mất điện, ngay cả văn phòng Ban chỉ huy PCLB đặt tại thành phố Nam Định cũng phải chạy máy phát. Mưa gió và cây đổ cũng ngăn cản các lực lượng chống bão đi kiểm tra các khu vực xung yếu.
Sau 3 giờ quần thảo ven biển Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình, bão Sơn Tinh vẫn chưa giảm cường độ. Suốt một dọc ven biển các tỉnh này, gió bão có lúc giật tới cấp 13.
Cây đổ, mái tôn sập trong mưa bão ở thị trấn Kim Sơn, Ninh Bình. Ảnh: Hải Hà.
22h, sau 5 giờ hoành hành, gió vẫn giật mạnh cấp 11-12 ở vùng ven biển Nam Định. Giám đốc Sở Nông nghiệp Lê Xuân Thủy cho hay, đây là trận bão "lạ lùng". Trong khi đó, điện lưới ở nhiều huyện vẫn chưa được cấp lại, cây cối gãy đổ nhiều khiến công tác thống kê, báo cáo thiệt hại chưa thể thực hiện.
Gió bão đã giật đổ tháp truyền hình cao 180m ở thành phố Nam Định. Xác nhận thông tin này với VnExpress, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Nguyễn Văn Tuấn cho hay, đây là thiệt hại rất nặng nề. Cột tháp trị giá hàng chục tỷ đồng vừa đi vào hoạt động từ 2010 là tháp truyền hình cao nhất và hiện đại nhất ở miền Bắc.
Đây là hạng mục chính trong dự án xây dựng trung tâm phát thanh, truyền hình cấp vùng tại thành phố Nam Định theo quyết định số 109 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thành phố Nam Định thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Tháp được lắp dựng trong 7 tháng bằng hệ thống khung thép do Malaysia sản xuất, Công ty TNHH một thành viên công trình Viettel đảm nhận thi công.
Tại Hải Phòng, Quảng Ninh, gió đang mạnh dần lên. Các huyện ven biển Hải Phòng mưa lớn, gió mạnh cấp 7-8 còn ở Quảng Ninh mưa cũng ngày càng nặng hạt.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho hay, bão chưa đổ bộ mà vẫn quần thảo ven biển Nam Định, Thái Bình ở cấp 11-12. Đêm nay và sáng mai, 28/10, bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc với tốc độ 10 km mỗi giờ. Đến 7h 29/10, tâm bão trên vùng bờ biển các tỉnh Hải Phòng - Thái Bình với cường độ giảm còn cấp 8-9, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11.
Ảnh hưởng của bão số Sơn Tinh, các tỉnh ven biển phía Đông Bắc Bộ đã có mưa vừa đến mưa lớn với tổng lượng mưa từ 50-100mm; một số nơi có mưa lớn hơn như Văn Lý (Nam Định) 160mm; đảo Bạch Long Vĩ 135mm…
Bão Sơn Tinh mạnh cấp 11-12 hoành hành suốt nhiều giờ ven biển các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình. Ảnh: NCHMF.
17h35 ngày 28/10, cách bắc đảo Bạch Long Vĩ 14 hải lý, giàn khoan GSF KEY HAWAI có 35 người (21 người Việt Nam và 14 người nước ngoài) bị đứt dây kéo với tàu lai, do sóng to tàu lai không thể tiếp cận được với giàn khoan. Đại diện giàn khoan đề nghị sử dụng trực thăng cứu nạn (hiện tại có 3 tàu lai đang bảo vệ giàn khoan).
Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã đề nghị thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu cho máy bay cứu nạn. Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân chuẩn bị máy bay, nghiên cứu thời tiết, khi đủ điều kiện an toàn bay thì báo cáo Sở chỉ huy Bộ điều máy bay đi cứu nạn.
* Tiếp tục cập nhật
Nguyễn Hưng - Lê Hoàng

Truyền thông tiếng Anh chú ý vụ Phương Uyên


Vietnamese student arrested for 'propaganda'

HANOI, Oct 25, 2012 (AFP) - A 20-year-old Vietnamese student, missing for two weeks since a police raid on her home, is being held for allegedly spreading propaganda against the one-party communist state, reports said Thursday.

University student Nguyen Phuong Uyen, who was detained on Oct.14, is accused of distributing anti-state leaflets and is being questioned as part of a case involving “security matters”, according to a brief report in the state-run Ho Chi Minh City Law newspaper.

Uyen, a student at Ho Chi Minh City's Food Technology University, is being held at a jail in Long An province in southern Vietnam, the report said, quoting sources involved in the investigation.

Charges of disseminating anti-state propaganda, which carry a maximum sentence of 20 years in jail, are routinely laid against dissidents in a country where the ruling Communist Party forbids all political debate.

Uyen was arrested “after 10 policemen stormed into her room” and was held at an undisclosed location, according to an open letter by Uyen's classmates to Vietnam's President Truong Tan Sang on Saturday.

The letter, widely reproduced on Vietnamese-language websites, said Uyen was “always the first in line to help school charity events and activities,” the students wrote, calling for her immediate release.

Rights groups accuse Vietnam of stepping up its fight to stamp down on dissident in recent years, amid scrutiny from increasingly bold online critics.

A copy of Uyen's arrest warrant was posted on Vietnamese-language blogs and social forums, while online reports said she had participated in anti-China activities and joined campaigns against rampant corruption in the communist state.

Vietnam routinely arrests and imprisons anti-China demonstrators and anti-corruption activists, with dozens of bloggers, lawyers and activists currently serving lengthy jail terms for involvement in peaceful protest.

Charges of propaganda fall under article 88 of the criminal code, which rights groups say is one of many “vaguely defined articles” regularly used to prosecute dissidents.

Last month, a court in southern Vietnam jailed three bloggers for up to 12 years for “anti-state propaganda” at a brief but dramatic hearing, prompting objection from the United States, EU and international rights groups.



*

Truyền thông tiếng Anh chú ý vụ Phương Uyên

BBC - Báo chí tiếng Anh bắt đầu đưa tin về sinh viên Nguyễn Phương Uyên, bị bắt vì ‘tuyên truyền chống Nhà nước’. 

Bản tin tiếng Anh của hãng tin Pháp AFP nói cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, với mức án tối đa 20 năm tù, “thường xuyên dành cho những người bất đồng chính kiến ở một đất nước nơi Đảng Cộng sản cầm quyền cấm đoán mọi tranh luận chính trị”. 

AFP dẫn lại bài báo của tờ Pháp Luật TP. HCM xác nhận nữ sinh 20 tuổi, học lớp 10CDTP1 Trường ĐH Công nghệ thực phẩm TP.HCM, bị công an bắt ngày 14/10. 

Theo tờ báo Việt Nam, “một cán bộ Công an phường Tây Thạnh xác nhận nữ sinh này bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt để điều tra vì có hành vi liên quan trong chuyên án an ninh”. 

“Sau khi bắt, Cơ quan An ninh điều tra của Bộ đã giao cho Công an tỉnh Long An tiến hành điều tra.” 

Về lý do bắt, cán bộ này “chỉ nói ngắn gọn là có hành vi rải truyền đơn”. 

Theo AFP, Việt Nam “thường bắt giữ và tống giam những người biểu tình chống Trung Quốc, các nhà hoạt động chống tham nhũng, và một số blogger, luật sư, nhà hoạt động đang thụ án tù dài hạn vì tham gia biểu tình hòa bình”. 

Trong khi đó, BBC News tiếng Anh hôm nay cũng đưa tin về vụ việc. 

Bản tin dẫn lại lá thư thư cầu cứu của các bạn học lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. 

Hôm 18/10, trả lời phỏng vấn của BBC tiếng Việt, mẹ sinh viên Nguyễn Phương Uyên là bà Nguyễn Thị Nhung nói gia đình 'rất hoang mang' nhưng không cho rằng con gái mình có tội. 

"Nếu thực chất mà cháu ghét Trung Quốc, thì điều đó theo tôi nghĩ không có vi phạm pháp luật đến mức nghiêm trọng. Là vì một công dân yêu nước là chuyện bình thường." 

"Với những hành vi ngang tàng bạo ngược của Trung Quốc, xâm chiếm lãnh hải, làm những chuyện mà phải nói là không ai mà không biết, thì sinh viên và học sinh mà suy nghĩ như thế, theo tôi không có gì là nghiêm trọng."

Thư gửi Uyên !





Yêu Nước Việt - Mẹ em ngoài này lo cho em lắm, Mẹ cứ chạy xuôi chạy ngược khắp các nơi, gõ cửa khắp các đồn công an để dò hỏi thăm tin tức của em. Nhưng mà em đừng có lo, Mẹ em vẫn khỏe, Mẹ rất kiên cường và vô cùng hãnh diện khi nói về em! Mẹ thôi không khóc nữa, ăn cơm nhiều hơn ngày hôm qua vì Mẹ biết rằng con đường đi tìm công lý cho em sẽ còn dài và rất chông gai. Anh, bạn anh và rất nhiều anh chị em khác, những người không quen biết vẫn đồng hành cùng  trên con đường giành lại công lý cho em! Giọng bà cứ run run khi nói về em, nói về đứa con gái dễ mến, thương người và rất cảnh giác với hiểm họa Trung cộng. Có nằm mơ bà cũng không tưởng tượng ra được sức của một đứa con gái có thể nào tuyên truyền chống nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa, cái nhà nước vẫn ra rả tuyên truyền về một xã hội ấm no hạnh phúc, một xã hội thiên đường khi mà quyền con người được tôn trọng!...

*
Người nhận: Nguyễn Phương Uyên 
Trại tạm giam công an tỉnh Long An 
Số 159 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, TP. Tân An, Tỉnh Long An 

Thư gửi Uyên! 

Đã lâu rồi anh không viết thư cho ai, cũng không dám nghĩ đến điều đó. Nhưng hôm nay, sau bao ngày suy nghĩ anh quyết định viết bức thư này cho em...

Uyên à, anh biết em vừa mới mừng sinh nhật tròn 20 tuổi, một lứa tuổi rất đẹp của đời người, đặc biệt là người con gái dễ mến như em. Sinh nhật ngày hôm ấy chắc là nhiều niềm vui lắm em nhỉ?! Xung quanh em chắc sẽ là hoa, là quà, là những lời chúc tụng, nhưng hôm nay... 

Để phải làm việc với từng ấy người, từng ấy ngày... đối diện với mình là 4 bức tường, đối với người chưa có kinh nghiệm như em quả thật là một cực hình. Bằng tuổi em ngày trước thì anh vẫn chưa biết được những hiểm họa của người láng giềng không mấy tốt đẹp như vậy. Ngày trước vẫn mải mê học tập, mải mê cống hiến đến quên mình. Rồi sau đó là những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, chẳng biết ngoài kia Hoàng Sa, Trường Sa đã mất, chẳng biết Trung cộng đã từng ngày từng hành động nhằm băng hoại giống nòi Việt Nam. Cũng chẳng biết ngư dân Việt Nam bị những tàu “lạ” xiến ngang bằng những vết đâm trong đêm tối, những phát đạn oan nghiệt... Nói nhiều như vậy để cho em biết rằng anh khâm phục em đến dường nào! Nhìn vào thông báo viết vội của công an tỉnh Long An anh chỉ biết dùng 2 từ phẫn nộ để miêu tả về nó: không có ngày tháng bắt giữ, không hề có quyết định khởi tố bắt giam. Chắc họ nghĩ họ đã vớ được một con mồi béo bở để có thể tùy nghi đối xử sao cũng được, để hôm nay khi biết mắc phải búa rìu dư luận thì họ trưng ra cái thông báo nhằm xoa dịu đây mà. 

Em à, Mẹ em ngoài này lo cho em lắm, Mẹ cứ chạy xuôi chạy ngược khắp các nơi, gõ cửa khắp các đồn công an để dò hỏi thăm tin tức của em. Nhưng mà em đừng có lo, Mẹ em vẫn khỏe, Mẹ rất kiên cường và vô cùng hãnh diện khi nói về em! Mẹ thôi không khóc nữa, ăn cơm nhiều hơn ngày hôm qua vì Mẹ biết rằng con đường đi tìm công lý cho em sẽ còn dài và rất chông gai. Anh, bạn anh và rất nhiều anh chị em khác, những người không quen biết vẫn đồng hành cùng Mẹ trên con đường giành lại công lý cho em! Giọng Mẹ cứ run run khi nói về em, nói về đứa con gái dễ mến, thương người và rất cảnh giác với hiểm họa Trung cộng. Có nằm mơ Mẹ cũng không tưởng tượng ra được sức của một đứa con gái có thể nào tuyên truyền chống nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa, cái nhà nước vẫn ra rả tuyên truyền về một xã hội ấm no hạnh phúc, một xã hội thiên đường khi mà quyền con người được tôn trọng! Ấy vậy mà … chỉ có 3 chữ:“MẸ YÊU CON” vô hại, những người được coi là bạn dân lại thẳng thừng từ chối! Họ có đã từng làm cha làm mẹ, có hiểu nỗi lòng của một bà mẹ rứt ruột đẻ con ra, nghe tin con mất tích mà không biết đi kêu ai vì Mẹ biết rõ “ai” là người đang bắt con Mẹ...

Ngoài này có nhiều người trách em nông nổi, bị xúi dục làm điều này điều kia không đúng, nhưng trong thâm tâm của mẹ em và mọi người thì em vô tội! Một con người dễ mến như em không thể làm gì phương hại đến nhà nước Việt Nam... Em có tội có chăng chỉ là vạch trần bộ mặt thật của Trung cộng, mà ở nước ta tội ấy to lắm lắm. Cái tội đó to hơn so với tên trung tá công an đánh chết người khi không đội mũ bảo hiểm, to hơn cả cái tội của những con sâu tham nhũng cỡ bự! 

À, hôm trước Mẹ em có gởi vào 1 triệu đồng để em dùng trong trại giam, em có nhận được không? Mẹ có kêu người công an ấy viết giấy biên nhận, nhưng người ta phớt lờ, hy vọng nó đến được tay em dù chỉ là một nửa. Cuộc sống trong ấy thiếu thốn về vật chất tinh thần, thiếu thốn tình thương, nhưng hãy vững lòng em nhé, đừng gục ngã dù chỉ là một phút giây nào đó! Anh tin em làm được!!! 



 ___________________________

Những bài viết, thông tin về Nguyễn Phương Uyên:

Thư của các bạn lớp 10CDTP1 gửi "Mèo Lười" Phương Uyên
Vụ bắt SV Nguyễn Phương Uyên: CA vi phạm BLTTHS ra sao?
Khi trời tối đen ta mới thấy các vì sao
- "Đất nước không chiến tranh, sao đau thắt trong lòng"
Sự khác biệt của thông tin lề Dân và lề đảng qua một bản tin
Phương Uyên con gái Sông Phan
- Yousafzai và Phương Uyên: “Bút và Thép”

Mỗi năm nhập 100.000 tấn gà thải từ Trung Quốc

Mỗi năm nhập 100.000 tấn gà thải từ Trung Quốc



Vào thời kỳ cao điểm gà loại thải của Trung Quốc, lượng nhập qua Quảng Ninh có thể lên đến 100 – 200 tấn/ngày, qua cửa khẩu Lạng Sơn có thể lên đến 100 tấn/ngày. Theo đó, ước tính bình quân mỗi năm có thể nhập đến 70.000 – 100.000 tấn gà đẻ loại thải về Việt Nam.





Ông Nguyễn Văn Trọng, Cục phó Cục Chăn nuôi cho biết, gà nhập lậu được đưa về nội địa chủ yếu là qua các tỉnh biên giới như: Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai nhưng mạnh nhất là tại các cửa khẩu Chi Ma, Tân Thanh (Lạng Sơn) và Móng Cái (Quảng Ninh).

Theo báo cáo của các địa phương, với con giống nhập lậu, riêng tại cửa khẩu Tân Thanh, Móng Cái mỗi ngày nhập lậu từ 40.000 – 100.000 con giống. Như vậy, ước tính mỗi năm nước ta nhập vào khoảng từ 15 – 30 triệu con gia cầm thương phẩm các loại, ông Trọng cho hay.

Nguyên nhân của tình trạng gia cầm \được nhập lậu ồ ạt vào nước ta thời gian qua là do chênh lệch giá giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hiện giá bán gà tại Móng Cái ước chỉ khoảng 30.000 – 35.000 đồng/kg (bên Trung Quốc khoảng 15.000 đồng/kg). Trong khi đó, gà loại này đưa được về nội địa sẽ có mức siêu lợi nhuận (bán tại chợ Hà Vĩ – Hà Nội có giá 65.000 – 70.000 đồng/kg).

Vào những đợt cao điểm, gà thải loại nhiều giá sẽ rất rẻ. Có thời điểm giá xuống còn 25.000 đồng/kg tại Móng Cái nên càng khuyến khích người dân buôn lậu nhiều hơn.

Theo ông Trọng, nhập lậu biên giới không được kiểm dịch là nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh cúm gia cầm. Không chỉ có vậy, tình trạng gà nhập lậu tràn về thị trường nội địa còn làm người chăn nuôi điêu đứng vì phải bán gà dưới giá thành.

Một số sản phẩm còn gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là đối với các loại nội tạng bởi các loại nội tạng thường để đông lạnh quá lâu, có thể được bảo quản bằng hóa chất độc hại và có khi đã bị phân hủy vẫn được các đầu nậu đưa vào các quán ăn, trường học chế biến… Trên thực tế nó đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người tiêu dùng, nhiều trường hợp đã bị ngộ độc.

Thứ trưởng Bộ NN – PTNN Diệp Kỉnh Tần cũng cho rằng, gà thải loại có ít chất dinh dưỡng, chủ yếu là chất xơ, có thể tồn dư các chất độc hại, người tiêu dùng cần bỏ thói quen ăn những loại gà này.


Bảo Hân ( bao lê trai - 27102012)