THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 March 2013

Người vợ đầu độc trung tá cảnh sát đối mặt án tử hình


Được cho là giết chồng "man rợ" vì "động cơ đê hèn", bà Liên bị truy tố theo khung hình phạt có mức án cao nhất tới tử hình.
Trung tá CSGT bị vợ đầu độc để chiếm gia tài / Người vợ đầu độc trung tá CSGT giả điên bên xác chồng

Gần một năm sau khi đầu độc chồng là trung tá cảnh sát giao thông Trần Xuân Chuyên (51 tuổi) để chiếm gia tài, bị cáo Dư Kim Liên (45 tuổi) sẽ bị TAND TP HCM đưa ra xét xử lưu động ngày 22/3. Phiên xử do thẩm phán Vũ Thanh Lâm làm chủ tọa.
Bà Dư Kim Liên. Ảnh: T. H.
Theo cáo trạng, vợ chồng bà Liên kết hôn hơn 20 năm, có 2 con trai và cùng sống tại quận 6. Thời gian gần đây, Liên giấu chồng vay tiền của nhiều người. Đến khi số nợ lên đến 1,3 tỷ đồng và bị truy đòi, bà này nảy sinh ý định giết chồng để lấy tiền trả nợ.
Ngày 11/3/2012, biết ông Chuyên đi nhậu về trễ, bà mua 10 viên thuốc ngủ, xi lanh và găng tay y tế mang về nhà cất giấu nhằm thực hiện kế hoạch tàn độc. Tối cùng ngày, khi ông Chuyên than đói bụng, bà Liên đã bỏ thuốc ngủ hòa vào ly sữa cho chồng uống.
Sáng hôm sau, thấy ông Chuyên vẫn còn sống, bà vợ tiếp tục mua thuốc ngủ về cho chồng uống... Vẫn chưa thực hiện được ý đồ giết chồng, sáng 13/3/2012, bà ta lại hạ độc ông Chuyên bằng nhiều xi lanh chứa thuốc rầy dạng lỏng. Sau đó, bà Liên gọi điện cho 2 con bảo "cha chết do đột quỵ".
Nhằm che giấu tội ác, Liên giả vờ đau khổ và nhanh chóng đưa xác chồng đi an táng. Nghi ngờ cái chết bất thường của vị trung tá, cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Cơ quan chức năng tìm thấy nhiều kim tiêm, thuốc trừ sâu ngay trước nhà nạn nhân.
Hải Duyên