THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 March 2013

VIỆT NAM BÂY GIỜ : LÀM GÌ CŨNG CHẾT !!


  Cướp cả mạng người.. vuốt tóc vì chờ mua hủ tiếu lâu

Chờ mua tô hủ tiếu quá lâu, Trung xuống tay giết chết một người khách trong quán, chỉ vì người này đã "điềm nhiên vuốt tóc" khi Trung nổi nóng.

Vuốt tóc cũng bị giết
Tính khí Nguyễn Hữu Trung (24 tuổi, ngụ tại Q.12, TP.HCM) vốn không bình thường. Hằng ngày, hễ ai trong gia đình làm phật ý Trung đều bị hắn đánh không thương tiếc.
Vào khoảng 16h30 ngày 13/3/2009, công trình xây dựng nơi Trung làm hoàn thành nên Trung ở lại ăn liên hoan cùng chủ nhà và anh em thợ hồ. Khi bàn tiệc đang vui vẻ thì Trung xin phép về trước, vì mệt.
Bị cáo tại phiên tòa
Bị cáo tại phiên tòa
Trên đường về nhà, Trung dừng lại quán hủ tiếu của anh Nguyễn Hoàng Minh ở khu vực cầu Đồng, P.Thạnh Lộc, Q.12 để mua về nhà ăn. Do khách đông, anh Minh chưa bán đến lượt, Trung nổi nóng “sao chờ mãi mà chưa bán hủ tiếu cho tôi”.
Anh Minh trấn an Trung. Nhưng Trung vẫn nổi nóng và nói những lời khiếm nhã khiến hai bên lời qua tiếng lại. Tuy nhiên, anh Minh vẫn bán hàng cho Trung.
Trả tiền xong, Trung phóng xe đi thì nghe thấy những tiếng xì xào. Nghĩ đó là anh Minh, Trung tắt máy rồi nhặt cây gậy tầm vông lao đến quấy rối tại quán. Thấy vẻ hung hăng của Trung, toàn bộ khách đang ăn đều bỏ chạy.
Trung nhìn thấy anh Trần Hùng Hiếu (từ Quảng Ngãi vào TP.HCM thăm anh Minh) đang ngồi ăn hủ tiếu và đưa tay lên vuốt tóc. Trung hỏi “sao anh vuốt tóc”?, không thấy anh Hiếu trả lời, Trung cầm cây tầm vông đánh tới tấp vào người anh Hiếu. Qúa hoảng sợ, anh Hiếu bỏ chạy. Trung cầm dao đuổi theo và đâm anh Hiếu. Sau đó hai ngày, anh Hiếu tử vong. Trung bị Công an Q.12 bắt giữ.
Trả giá
Tại Cơ quan Điều tra, Trung khai nhận toàn bộ sự việc, nhưng khi đứng trước vành móng ngựa, hết lần này đến lần khác, Trung né tránh những câu hỏi của Hội đồng xét xử và có những biểu hiện bất bình thường nên TAND TP.HCM quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra lại.
Theo quyết định số 02 ngày 2/2/2010 của VKSND TP.HCM thì cần thiết phải đưa bị can Nguyễn Hữu Trung đi điều trị bắt buộc về căn bệnh tâm thần. Sau thời gian điều trị bắt buộc, Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương Phân viện phía Nam đã có chứng nhận số 80/PYTT-PVVN, tình trạng tâm thần của Trung đã ổn định, không cần thiết phải điều trị bắt buộc.
Ngày 29/12/2012, TAND TP.HCM một lần nữa mở phiên tòa xét xử nhưng Trung lại tiếp tục có những biểu hiện bất thường như các phiên tòa trước đó.
Theo Ngọc Hân
Pháp luật Việt Nam





                 Bị bạn gái đâm chết vì... không chịu rửa bát

Vụ việc cô gái đâm chết người yêu vì không rửa bát tiếp tục làm "nóng" tranh cãi về trách nhiệm của đàn ông trong công việc gia đình.



Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h20 ngày 13/1 tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Vào thời gian trên, Huỳnh Thị Kim Hân (24 tuổi, quê Phú Yên, là nhân viên bảo vệ của Công ty dịch vụ bảo vệ B.S) ăn tối với người yêu là anh Tạ Kế Hồng (28 tuổi, ngụ xã Suối Trầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) vì hai người đã sống chung với nhau. Sau khi ăn xong, anh Hồng nằm xem tivi không dọn chén, đĩa đi rửa khiến Hân bực tức mắng nhiếc dẫn đến mâu thuẫn, gây gổ.
Bất ngờ Hân chạy lại bếp lấy con dao Thái Lan lao đến đâm người yêu 2 nhát vào đầu và tim khiến anh Hồng gục tại chỗ và tử vong ngay sau khi đến bệnh viện.

Ảnh minh họa.

Sau khi đọc thông tin về vụ án này, thành viên Hoatuongvy chia sẻ trên Webtretho: “Có thể cặp đôi này có nhiều mâu thuẫn và ức chế từ lâu. Có đám cháy được dập tắt bên ngoài mà biết đâu bên trong đó vẫn còn những ngọn lửa, có khi nào đó nó sẽ bùng phát dữ dội và trở thành 1 đám cháy khiếp hơn cả đám cháy ban đầu”.

Thành viên Palmyeu thì viết: “Đọc tin này cũng nghĩ ngay đến vấn đề nóng trên các diễn đàn gần đây "Quyền rửa bát". Có thể đọc các bình luận của chị em về vấn đề này nhiều nên người phụ nữ kia đã sẵn "nóng trong người".

Trước đó, cuộc tranh luận nảy lửa của đạo diễn Lê Hoàng và nhà văn Trang Hạ về chuyện “đàn ông rửa bát” đã “tạo sóng” cho cộng đồng mạng. Theo Lê Hoàng, làm việc nhà là nỗi khao khát của đàn ông nhưng phụ nữ đã “cướp đi một cách trắng trợn” trong khi đó Trang Hạ thì phản bác rằng đàn ông ngụy biện, dùng những luận điệu lố lăng để che đi sự lười biếng, trốn việc nhà...

Tranh luận của Lê Hoàng và Trang Hạ đang được cộng đồng mạng quan tâm theo dõi.

Trong khi tranh luận giữa Trang Hạ và Lê Hoàng chưa có hồi kết thì câu chuyện xung quanh việc phụ nữ đàn ông, ai rửa bát cũng nhận được nhiều ý kiến khác nhau trong cộng đồng mạng mấy ngày qua.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc chồng rửa bát là rất đỗi bình thường. Làm việc nhà không chỉ là công việc của phụ nữ mà đàn ông cũng có trách nhiệm trong đó. “Rửa bát là chuyện bình thường, ai làm cũng được. Quan trọng người đàn ông phải biết quan tâm chia sẻ công việc gia đình với vợ. Hai vợ chồng tôi đều phải đi làm, vợ tôi về trước thì đón con, đi chợ; tôi về sau thì phụ vợ nấu cơm, rửa bát… Đó cũng là cách để “hâm nóng” đời sống vợ chồng” – độc giả Lê Minh (31 tuổi) chia sẻ.

Tuy nhiên cũng không ít nam giới vẫn còn có quan niệm cho rằng trách nhiệm của mình là phải làm việc lớn, còn phụ nữ phải là người chu toàn công việc gia đình.

Nói tóm lại, "phụ nữ và đàn ông, ai rửa bát" dường như đã trở thành câu chuyện muôn thuở. Nhưng xét cho cùng, cho dù bạn là ai thì bạn cũng có một gia đình cần được chăm lo và vun vén.
(Theo Kiến thức)

Mời quý vị theo dõi các bài viết xung quanh cuộc tranh luận nảy lửa của đạo diễn Lê Hoàng và nhà văn Trang Hạ: 

Hãy trả lại cho đàn ông quyền rửa bát
Trang Hạ 'phản đòn' Lê Hoàng chuyện đàn ông rửa bát
Đàn ông không biết rửa bát là vô trách nhiệm!
Rửa bát không phải chức phận của đàn bà
Sai lầm của phụ nữ là không biến bếp thành nơi sexy
Thu nhập gấp 3 lần vợ, tôi không rửa bát!
Đàn ông Việt 'ăn xong là phủi quần đứng dậy'
Vợ trẻ ngoan thế, rửa bát lau nhà ta đây làm tất
Thu nhập ba nghìn đô, tôi vẫn rửa bát cho vợ!
Đại gia giữ lửa hôn nhân bằng rửa bát cho vợ
Hàng trăm độc giả phê phán đàn ông lười rửa bát
Thư của chồng Tây gửi chồng Việt
Nữ sinh ĐH Luật viết tâm thư gửi Lê Hoàng
Tâm sự buồn của nữ khoa học kiêm.. osin dọn nhà
"Lê Hoàng đang bị bạo hành gia đình?"





Thanh Hóa:Tử vong vì giành trả tiền nhậu

CATPHCM - 31 tháng trước
Thanh Hoa:Tu vong vi gianh tra tien nhau
(CAO) Giành nhau trả tiền nhậu, Nguyễn Xuân Khánh cùng Đỗ Văn Giá lao vào ẩu đả lẫn nhau khiến ông Khánh bị đập mặt xuống đường nhựa và tử vong sau đó.

Nơi ông Khánh ngã đập mặt xuống đường nhựa
Công an xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết: Hai ông Nguyễn Xuân Khánh cùng ông Đỗ Văn Giá, cùng trú thôn Cách, xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc, vốn là bạn học, đồng đội cũ. Sáng 24-9, hai người rủ nhau đi ăn sáng và uống hết 6 lít bia hơi. Uống bia xong, cả hai người đều giành nhau để được trả khoản tiền mà cả hai đã ăn nhậu.
Không ai chịu nhường ai, lời qua tiếng lại không xong, giữa hai người đã xảy ra xô sát. Trong lúc ẩu đả, ông Khánh bị ngã, đập mặt xuống đường nhựa, bất động và tử vong trong lúc được người dân đưa đi cấp cứu.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.




Mất mạng vì tiểu bậy trước nhà dân

(ĐVO) - 1 người chết, 4 người bị thương sau một vụ ẩu đả do tiểu bậy trước nhà ông Hồ Văn Lương (thôn Rơ Viêng– xã Thanh – huyện Hướng Hóa – tỉnh Quảng Trị).

Tin từ công an H.Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h, ngày 23/2.
2 trong 4 thanh niên bị thương đang được điều trị tại bệnh viện
2 trong 4 thanh niên bị thương đang được điều trị tại bệnh viện
Sau khi ăn cưới về, anh Hồ Văn Phai (30 tuổi) và một số người bạn cùng trú bản 9 (xã Thanh, H.Hướng Hóa) dừng lại tiểu tiện trước nhà ông Hồ Văn Lương (trú cùng địa phương), sau đó rú ga xe máy rồi xảy ra xích mích với gia đình Lương.

Sau một hồi cự cãi, hai bên lao vào nhau, dùng thuổng, gậy gộc đánh đấm túi bụi. Hậu quả, anh Phai bị đánh dập não chết tại chỗ, 4 người khác (chưa rõ danh tính) bị thương đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa H.Hướng Hóa cấp cứu.

Trả lời báo chí, lãnh đạo của Công an H.Hướng Hóa cho biết, vụ việc đã được chuyển giao cho Đội trọng án (Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Trị) tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hỷ Nguyên (tổng hợp)




  Bị nhắc đi tiểu bậy, kéo giang hồ đánh người chấn thương sọ não


(Dân trí) - Thấy có người đứng tiểu bậy trước nhà, ông Mai liền ra nhắc nhở. Khoảng vài phút sau, đối tượng này kéo theo 10 tên quay lại ném đá vào nhà, đánh cháu ông Mai chấn thương sọ não.

Công an quận Bình Tân đang truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ đánh người gây thương tích nặng. Nạn nhân là anh Đoàn Vũ Luân (17 tuổi, ngụ phường Tân Tạo A, quận Bình Tân).
Theo tường trình của ông Phạm Văn Mai (48 tuổi, người địa phương), đêm 20/11, ông Mai thấy một thanh niên đứng tiểu bậy trước nhà mình nên đi ra nhắc nhở. Sau đó, người này bỏ đi. Khoảng 10 phút sau, đối tượng này quay trở lại cùng với 10 người khác cầm theo gậy gỗ, gạch đá ném vào nhà ông Mai.
Cùng thời điểm này, cháu ông Mai là anh Đoàn Vũ Luân đi ra lập tức bị bọn côn đồ đánh “hội đồng” gục tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm người này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Anh Luân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, khá nguy kịch.
Một vụ hỗn chiếc do mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông
Một vụ hỗn chiếc do mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông

Trước đó, vào sáng 19/11, do mâu thuẫn khi tham gia giao thông, các đối tượng Nguyễn Minh Hiếu (16 tuổi), Võ Thanh Thắng (17 tuổi, cùng thường trú quận Thủ Đức) và 2 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) đi trên 2 xe máy đến số 82/1 đường 11 (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) dùng mã tấu chém anh Trương Văn Khôi (21 tuổi) trọng thương, rồi chạy thoát.
Hiện các vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Trung Kiên




Gây án mạng chỉ vì nạnh dọn cơm

CATPHCM - 46 tháng trước
(CATP) Cảnh sát điều tra Công an quận 9 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Toàn (SN 1987, ngụ thôn Xuân Phương, xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, sinh viên năm thứ hai khoa Công nghệ thông tin của trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM) về hành vi “giết người”.

Khoảng 19 giờ ngày 22-8, Toàn và Vũ Đình Ngân (SN 1991) cùng một số người bạn cùng quê tổ chức nhậu tại phòng trọ số 71 đường Nam Cao, khu phố 1, phường Tân Phú, quận 9. Nhậu xong, Ngân và người bạn tên Hạnh đang ngồi chơi cờ tướng trong phòng, Toàn bảo Ngân ngừng chơi dọn cơm ăn. Ngân trả lời “ăn thì dọn mà ăn”, lập tức Toàn nổi cáu đập bể nồi cơm và một số vật dụng trong phòng. Thấy Toàn say rượu nên mọi người dắt xe ra tới phòng trọ khác ngủ. Ngân vừa ra tới cổng, bất ngờ Toàn cầm con dao Thái Lan chạy theo đâm một nhát vào cổ Ngân. Mọi người chạy lại can ngăn nhưng Toàn vẫn cầm dao đâm túi bụi. Ngân đã chết trên đường đưa đến bệnh viện, Hạnh bị thương nặng đang được cấp cứu và một người tên Cảnh bị thương ở tay.





Chém người vì vợ không dọn cơm ăn


                     13/01/2012 - 02:40


(PL)- Ngày 12-1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Nhỏ tử hình về tội giết người.

Theo hồ sơ, Nhỏ và chị G. sống chung với nhau như vợ chồng ở nhà chị G. Tháng 1-2008, sau khi uống rượu về, Nhỏ yêu cầu chị dọn cơm ăn nhưng thấy Nhỏ say nên chị G. bực mình bảo tự đi lấy cơm nguội ăn. Sau khi bị Nhỏ tát hai cái vào mặt, chị G. im lặng bỏ đi qua nhà hàng xóm. Nhỏ tiếp tục phá đồ đạc trong nhà rồi lấy con dao phay chạy qua nhà hàng xóm chém chết chị G. Tiếp đến, anh ruột chị G. nghe tiếng la hét chạy sang cũng bị Nhỏ đuổi chém. Trong lúc chạy, người anh nhặt được cây tre dài quay sang đuổi Nhỏ. Thấy không ổn, Nhỏ bỏ trốn. Năm 2011, Nhỏ bị bắt theo lệnh truy nã.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo mang tính quyết liệt, côn đồ và quyết tâm thực hiện đến cùng nên cần phải loại bỏ ra khỏi xã hội.
HAN THƯƠNG





Điện Biên Báo động những trọng án đau lòng
 20/07/2010
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Điện Biên), trong tháng 6/2010, trên địa bàn tỉnh Điện Biên xảy ra 5 vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Điều đáng nói các vụ trọng án là tiếng chuông cảnh báo về vấn đề xuống cấp đạo đức xã hội, nhất là ý thức chấp hành, trình độ hiểu biết pháp luật của người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.
Giết bố đẻ và em trai

Uất ức chỉ vì bố mẹ đẻ ở nhà mình nhưng lại sang bế con, giặt quần áo cho nhà em trai út nên lúc 19 giờ ngày 23/6, Tòng Văn Quyển (SN 1964), trú tại đội 3, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) cầm dao đến nhà em trai là Tòng Văn Quản, sinh năm 1968 (cùng bản) chém nhiều nhát vào người. Chém em trai đến thừa sống thiếu chết, Quyển tiếp tục quay ra đâm, chém chính người đã sinh ra mình, người mà bao nhiêu năm sương nắng vất vả nuôi con trưởng thành là ông Tòng Văn Khơn (SN 1914, đang ở nhà anh Tòng Văn Quản). Ông Tòng Văn Khơn và anh Tòng Văn Quản cố vùng vẫy hết sức lực cuối cùng lết ra đến đường cái, được người dân phát hiện đưa vào Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa cấp cứu, sau đó 2 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên ngay trong đêm để điều trị. Gây án xong, Tòng Văn Quyển về nhà, đóng chặt cửa tự sát.

Sau 3 ngày được các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên tận tình cứu chữa, nhưng tính mạng của ông Tòng Văn Khơn vẫn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.

Nằm trên gường bệnh, anh Tòng Văn Quản, ngẹn ngào với chúng tôi: Thật đau lòng và xót xa khi kẻ thủ ác ấy lại chính là máu mủ ruột thịt của mình, không ai có thể ngờ chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà người anh đã cầm dao sát hại chính em trai và bố đẻ của mình.

Giết vợ vì bị chê xấu trai

Vào một ngày đầu tháng 6, bà con dân tộc Thái bản Mường Pồn II, xã Mường Pồn (huyện Điện Biên) tỉnh giấc bởi tiếng kêu cứu thất thanh rồi yếu dần phát ra dưới ánh đèn dầu le lói từ gia đình chị Lò Thị Âu (SN 1965). Khi nghe thấy sự ồn ào lạ thường từ nhà chị Âu, hàng xóm liền chạy sang thì thấy dưới sàn nhà, chị Lò Thị Âu đã bất tỉnh, xung quanh toàn là máu bởi nhiều vết đâm trên cơ thể. Vụ việc chị Lò Thị Âu bị sát hại nhanh chóng được bà con dân bản thông tin cho công an huyện Điện Biên và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Điện Biên).

Căn cứ tài liệu vụ án, cơ quan công an xác định, hung thủ là Quàng Văn Nỏ (SN 1964, chồng chị Lò Thị Âu). Sau khi thực hiện hành vi giết vợ xong, Quàng Văn Nỏ nhanh chóng tẩu thoát nhưng y đã bị lực lượng công an tóm gọn khi đang tìm đường lẩn trốn vào rừng.

Tại cơ quan công an, Quàng Văn Nỏ, khai nhận: Tối ngày 31/5, sau khi ăn tối xong, hai vợ chồng ngồi xem ti vi, nói chuyện, Nỏ buông lời đùa cợt vợ “Em dạo này xinh thế”. Chị Lò Thị Âu đáp lại: Xinh thì ghen à, mày có gì cho tao đâu mà khen”. Nghĩ về lời nói của vợ, Nỏ trằn trọc mãi không sao ngủ được, cho rằng bị vợ chê xấu trai. Rạng sáng ngày hôm sau, thấy chị Âu dậy đi vệ sinh, Nỏ cũng dậy đi theo, đến gần bếp Nỏ đưa tay quàng qua cổ vợ liền bị chị Âu đẩy ra. Uất ức vì bị vợ từ chối tình cảm, Nỏ liền vào nhà lấy con dao dùng để đi rừng chém và đâm liên tiếp vào người vợ. Khi chị Âu ngã vật xuống sàn, Nỏ tiếp tục dùng cây gậy dài khoảng 1,5m vụt liên tiếp vào người, sau đó cầm theo hung khí bỏ chạy vào rừng.

Trí thức lịch lãm... vẫn giết vợ
Cán bộ công nhân viên chức huyện Điện Biên Đông bàng hoàng đến không thể giải thích nổi là tại sao Hoàng Quang Tú (SN 1980), công tác tại Chi cục Thuế huyện lại đến tận công sở thực hiện hành vi giết vợ là chị Lường Thị Oanh theo bản năng thú tính. Chị Lường Thị Oanh là cán bộ Phòng Nội vụ huyện Điện Biên Đông. Vụ việc xảy ra hồi 11 giờ 15 phút ngày 14/6, Hoàng Quang Tú tìm đến cơ quan vợ dùng dao đâm tới tấp vào người vợ. Khi thấy vợ chảy nhiều máu và ngã xuống bất tỉnh, mọi người tập trung sơ cứu, Tú tưởng Oanh đã chết nên nhảy từ tầng 3 xuống tự tử nhưng không thành.

Những người có mặt tại hiện trường đã đưa cả 2 vợ chồng đến Trung tâm Y tế Điện Biên Đông cấp cứu, sau đó chuyển lên tuyến trên điều trị. Nằm trên gường bệnh, lúc qua cơn nguy kịch, Hoàng Quang Tú vẫn buông những lời lẽ thô tục, dọa dẫm và đòi sẽ giết vợ bằng được. Nhiều người từng tiếp xúc với Hoàng Quang Tú cho rằng, Tú là người có trình độ hiểu biết và lịch lãm, được ăn học đàng hoàng, được sinh ra và giáo dục bởi một gia đình có nền nếp nhưng lại có hành động coi thường pháp luật như vậy.

Anh Lù Văn Thanh, cán bộ Phòng Nội vụ huyện Điện Biên Đông là người đã chứng kiến và kịp thời ngăn cản sự việc, cho biết: Hai vợ chồng Tú và Oanh đang trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục ly hôn. Tú và Oanh thuê nhà trọ để ở, Tú đánh Oanh như “cơm bữa”. Ngay cả khi chị Oanh ra ở với gia đình người quen, Hoàng Quang Tú vẫn thường xuyên tìm cớ sinh sự và tiếp tục đánh vợ. Cách đây vài tuần, Phòng Nội vụ huyện thấy Tú thường xuyên đánh vợ nên bố trí cho Oanh vào ở tập thể để tránh bị hành hung vô cớ. Từ khi chị Lường Thị Oanh đến ở tập thể, Tú có đến xin cho gặp để nói chuyện nhằm tránh đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Thật không ngờ, Tú lại giấu dao trong người để thực hiện hành vi giết vợ.

Thay cho lời kết
Rồi đây, các đối tượng gây án sẽ phải đối mặt với những bản án thật nghiêm khắc, bởi pháp luật không tha thứ cho hành động man rợ, tàn ác của kẻ sát nhân; dư luận luận rất bức xúc với hành vi kẻ côn đồ. Qua những vụ án đau lòng trong thời gian ngắn xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cho thấy sự đáng lo ngại về đạo đức xã hội, luân thường đạo lý đang bị xuống cấp nghiêm trọng ở một bộ phận người dân. Ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa hạn chế, mà ngay cả người có học vấn cao, nhìn bề ngoài rất hào hoa phong nhã nhưng lại giết vợ dã man. Từ những vụ giết người man rợ đó cũng đặt ra trách nhiệm đối với cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân cũng như việc phát hiện kịp thời những hành vi bạo lực, mâu thuẫn gia đình tại địa phương còn hạn chế.
 
Trần Thắng





Đâm người vì ...để xe máy không đúng chỗ

Chủ Nhật, 04/06/2006 11:57

Thấy Vũ dựng xe chắn lối đi, Tuấn nhắc nhưng Vũ không nghe mà còn kéo bạn đến đánh Tuấn. Tức mình, Tuấn lấy ly uống cà phê đập vỡ đâm Vũ bị thương.

1 giờ 30 ngày 31-5, tại quán cà phê Thảo Anh, số 32/10B tổ 34 Phạm Văn Chiêu, phường 12, quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh), Phan Anh Tuấn, 33 tuổi, trú ở quận Gò Vấp đánh nhau với Trần Thanh Vũ, 20 tuổi; Phạm Hoàng Sơn, 22 tuổi và Phạm Trọng Huynh, 18 tuổi (đều trú ở quận Gò Vấp). Tuấn đã lấy ly uống cà phê bằng thủy tinh bị vỡ đâm vào lưng của Sơn và đâm vào bụng Vũ gây thương tích phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Nguyên nhân do trước đó, trong lúc Tuấn ra ngoài mua thuốc lá hút, khi vào hẻm cạnh quán, thấy Vũ dựng xe gắn máy chiếm lối đi nên nhắc nhở để sát vào lề. Sau khi mua thuốc quay về, thấy xe của Vũ vẫn để chiếm lối đi nên Tuấn dùng chân đạp 1 cái vào bô xe của Vũ. Vũ về gọi Sơn và Huynh đến đánh Tuấn và dẫn đến việc trên.
Công an quận Gò Vấp đã bắt giữ Tuấn lập hồ sơ xử lý.
Theo CAND




Án mạng vì cái bật lửa
Thứ bảy, 06/10/2012 10:37
Công an TP.Huế đã bắt hai đối tượng gây nên cái chết của ông Lê Văn Thắng (58 tuổi, ở tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Khoảng 20 giờ ngày 30-9, nhận được tin báo có người bị ngất xỉu trong khu nhà dành cho người lang thang cơ nhỡ, các bảo vệ của trung tâm vào xem thì phát hiện ông Lê Văn Thắng (58 tuổi, chưa rõ địa chỉ) chết trong tình trạng nhiều vết bầm tím trên mặt, cổ và chảy máu. Công an đã xác định được hai đối tượng gây nên cái chết của ông Thắng là Bùi Anh (SN 1994) và Huỳnh Văn Hải (SN 1968) đều ở chung một dãy nhà với nạn nhân. Công an đã bắt khẩn cấp Anh và Hải để điều tra. 

Nguyên nhân cái chết của ông Thắng ban đầu được xác định do ông Thắng nhặt được chiếc bật lửa (dùng để hút thuốc) thì Anh và Hải đến giành giật, cho rằng bật lửa của mình dẫn đến cãi cọ, xô xát và ông Thắng bị đánh chết. Ông Thắng vào trung tâm cuối năm 2010 khi Đội quản lý trật tự TP.Huế thấy ông lang thang nên đưa đến. Ông Thắng nói giọng miền Nam nhưng lại khai báo với trung tâm là người Huế. Suốt những năm qua, ông không có người thân nào đến thăm. Do không xác định được quê quán và người thân nên Sở LĐ-TB&XH và trung tâm đã tổ chức mai táng cho ông Thắng.

Đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc đáng tiếc và đau lòng tại Trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên - Huế. Các đối tượng gây án biểu hiện tính côn đồ, lối sống vô kỷ luật. Đây cũng là bài học cho các trung tâm bảo trợ xã hội trong việc tiếp nhận người, chăm sóc, quản lý. Khi phát hiện người nào có biểu hiện giang hồ, kiếm chuyện gây gổ với người khác thì nên có biện pháp cách ly, đề phòng hoặc báo cáo với cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý.

Công an TP. Huế đang tìm hiểu lai lịch, quê quán của ông Thắng; đồng thời đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Huỳnh Văn Hải và Bùi Anh.


Nơi xảy ra cái chết của ông Thắng 
QUÂN HOÀNG



Mời nước côn đồ, bị đánh bất tỉnh

Thứ 2, 14/01/2013 09:53

Xahoi - Vừa dứt lời mời uống nước, một thanh niên trong nhóm tên Tuấn cầm một chiếc cốc thuỷ tinh có quai đập thẳng vào mặt.

Nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. (Ảnh minh họa).
Nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. (Ảnh minh họa).
Khoảng 22h ngày 13/1, sau khi ăn xong phở tại quán phở số 171 phường Quang Trung quận Hà Đông, Hà Nội, anh Nguyễn Văn Cường (SN 1974, HKTT phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) sang quán nước vỉa hè ở số 173 để uống nước. Lúc này, từ trong quán phở cũng có 3 nam thanh niên bước ra, ngồi uống nước cùng.
Thấy vậy, anh Cường đã bảo bà chủ quán rót 3 cốc trà nóng để mời 3 nam thanh niên kia uống cho ấm. Thấy vậy nhóm thanh niên kia trợn trừng mắt nhìn anh. Anh Cường nhìn lại và nói “Muốn mời các chú cốc nước trà, uống cho ấn, nhìn gì mà ghê thế”.
Vừa dứt lời, một thanh niên trong nhóm tên Tuấn (trú tại Ba La, quận Hà Đông) cầm một chiếc cốc thuỷ tinh có quai đập thẳng vào mặt khiến anh Cường choảng váng. Một thanh niên khác trong nhóm cầm một vật cứng quật thằng vào mặt làm anh Cường bất tỉnh ngay tại chỗ. Người còn lại cầm gạch lao vào hành hung, đấm đá anh Cường. Thấy xô xát, nhóm thanh niên ngồi uống rượu cùng với nhóm của Tuấn từ trong quán phở cũng lao ra hỗ trợ, hành hung anh Cường. Thấy vậy nhiều người ngồi uống nước cũng đứng ra can ngăn nhưng bị nhóm thanh niên này doạ đánh nên họ không can ngăn nữa.
Ngay sau đó, anh Cường được một số người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, mất nhiều máu. Sau đó, anh Cường được đưa đến Bệnh viện Việt Đức vì bị đa chấn thương ở vùng đầu và vỡ quai hàm.
Đến nay, anh Cường đã qua cơn nguy kịch nhưng đầu vẫn còn choáng váng nghi bị ảnh hưởng đến não.
Đại uý Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Quang Trung xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn. Đại uý Tuấn cho hay, đơn vị này đang tiến hành điều tra, đã lấy lời khai của các nhân chứng đồng thời gửi giấy triệu tập các đối tượng liên quan. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, sẽ chuyển lên cơ quan Cảnh sát điều tra Quận Hà Đông để tiếp tục xử lý.
Theo: VnMedia


  Hà Nội: Án mạng do vào nhầm phòng hát karaoke

(Dân trí) - Khoảng 23h40' ngày 21/10, tại quán karaoke của Phùng Văn Thanh (SN 1962, ở Văn Minh, Văn Nhân, Phú Xuyên) xảy ra vụ giết người. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan công an làm rõ là do mâu thuẫn vì nhầm phòng và nhìn đểu.

Theo thông tin từ cơ quan công an, nạn nhân vụ án mạng là Trương Hình Sự (SN 1982, ở Nam Cường, Thường Tín).
Phòng CSHS - CATP Hà Nội điều tra, bắt giữ 6 đối tượng liên quan để làm rõ, gồm: Hoàng Văn Dũng (SN 1992), Nguyễn Đăng Sơn (SN 1990), Nguyễn Phúc Tiến (SN 1973), đều trú tại thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên; Phùng Văn Thắng (SN 1975, trú tại Văn Nhân, Phú Xuyên); Phan Văn Bình (SN 1993, trú tại Nam Triều, Phú Xuyên); Dương Văn Tấn (SN 1986, trú tại thị trấn Vân Đình, Ứng Hoà).
Điều tra của cơ quan công an cho thấy, tối 21/10, nhóm của Tiến đến quán karaoke của anh Thanh hát đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm hát của anh Sự. Tiến về nhà lấy dao kiếm đến trả thù.
Thấy nhóm của anh Sự, các đối tượng dùng dao chém 2 nhát vào cổ và ngực anh Sự, làm anh Sự chết tại chỗ.
Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.
Tiến Nguyên




 Tri hô cướp bị đánh chấn thương sọ não

Thứ sáu 11/01/2013 10:46
Ngày 9/1, anh Lại Duy Bình (ngụ thị trấn Cái Vồn, huyện Bình Minh, Vĩnh Long) cho biết cha anh là ông Lại Văn Tư (58 tuổi) đã bị nhóm cướp ở Hội chợ thương mại nông nghiệp Bình Minh tấn công, hiện đang phải điều trị chấn thương sọ não tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ.
Ông Trần Văn Khắng, Công an thị trấn Cái Vồn, xác nhận lúc 18g30 ngày 4/1, ông Tư tản bộ ngang cổng Hội chợ thương mại nông nghiệp Bình Minh thấy cảnh bọn cướp giật dây chuyền của người dân ngay cổng hội chợ, đã la lớn “ăn cướp, ăn cướp” để mọi người đến tiếp cứu người bị nạn. Lập tức nhiều đối tượng trong nhóm cướp xúm lại đánh khiến ông Tư bị nhiều vết thương và bất tỉnh.
Gia đình ông Lại Văn Tư rất nghèo, các con đã ra riêng, ông ở căn nhà trống trước trống sau. “Mấy ngày qua tôi chạy vạy khắp nơi được hơn 5 triệu đồng đóng viện phí vì bệnh viện từ chối thanh toán bảo hiểm y tế bởi lý do cha tôi bị đánh” - anh Bình nói.

Theo Quốc Anh (Tuổi Trẻ)



Án mạng vì giành chỗ bán nước mía



Tiến bị đối thủ chém đứt gân tay vì mâu thuẫn giành chỗ bán nước mía nên mang dao trả thù. Một người chết, một người trọng thương sau cuộc truy sát.
Ngày 9/8, Tống Quang Tiến (32 tuổi, ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội về hành vi giết người, cố ý gây thương tích.
Sau khi lấy vợ, Tiến nghỉ nghề lái ôtô và mở quán nước mía ở gầm cầu vượt phố Văn Cao. Trong thời gian kinh doanh, giữa Tiến và anh Lê Chí Tiến (Tiến “Ma”, 31 tuổi, quận Ba Đình) có mâu thuẫn vì tranh chấp chỗ bán hàng.
Ngày 12/2/2011, Tiến “Ma”, cùng Lê Ngọc Hà (28 tuổi), Nguyễn Văn Điệp (28 tuổi) đánh gây thương tích phải cấp cứu ở bệnh viện. Hơn 10 ngày sau khi ra viện, Tiến nảy sinh ý định “phục thù”.
Bị cáo Tiến tại tòa. Ảnh: Việt Dũng.
Bị cáo Tiến tại tòa. Ảnh: Việt Dũng.
Chiều 23/2/2011, anh ta tới phố Đội Cấn, tìm nhóm Tiến “Ma”. Gặp đối thủ ngồi uống nước ở đầu ngõ 279 Đội Cấn cùng bạn gồm Nguyễn Văn Điệp, Trịnh Tiến Hoàn, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Ngọc Hà và Hoàng Quốc Đạt đang ngồi uống nước. Tiến đi về phía những người này, rút 2 con dao và giơ lên để chém.
Thấy vậy, Điệp cầm điếu cày vụt vào đầu Tiến một cái, Hà ném ghế nhựa chống trả rồi cả nhóm bỏ chạy. Tiến đuổi theo, cầm dao chém ngang người Điệp nhưng nạn nhân tránh được, chỉ bị rách áo khoác ngoài.
Tiếp đó, Tiến lao về phía Tiến "Ma" dùng dao chọc tiết lợn cầm ở tay phải đâm một nhát vào lưng nạn nhân. Đâm xong, thấy Hoàn đang bỏ chạy ra đầu ngõ bị vấp ngã, nằm ra đường, Tiến dùng dao chém vào khuỷu tay và cẳng chân gây thương tích.
Bị tấn công bất ngờ, người bạn của Tiến “Ma” cầm điều cày vụt vào đầu Tiến, người khác ném ghế nhựa rồi tất cả bỏ chạy. Tiến đuổi theo, đuổi kịp Tiến “Ma” đâm một nhát vào lưng nạn nhân. Sau đó, thấy bạn của Tiến “Ma” vấp gã, kẻ này chạy tới chém liên tiếp vào tay và chân.
Dũng nhặt 2 viên gạch ném về phía Tiến nhưng không trúng. Sau đó, Tiến cầm dao bỏ chạy sang phố Vạn Phúc, bỏ áo khoác, mũ và 2 con dao vào thùng rác rồi bỏ trốn. Trong khi đó, anh Tiến "Ma" đã bị tử vong. Sau gần 3 tháng trốn truy nã, Tiến được gia đình động viên ra đầu thú trước pháp luật.
Trước khi bị đưa ra xét xử, việc Tiến bị nhóm Tiến “Ma” chém đứt gân tay đã bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích. Hồ sơ và tại phiên xử, Tiến thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.
Gia đình đã bồi thường 80 triệu đồng cho bị hại, nhưng do Tiến từng có một tiền án tội Cướp tài sản nên HĐXX nhận định bị cáo có nhân thân xấu. Tòa đã tuyên phạt Tiến tổng cộng 21 năm 3 tháng tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Bị cáo còn phải chu cấp hàng tháng cho mẹ nạn nhân 300.000 đồng.
Việt Dũng
Việt Báo (Theo_NgoiSao)








                  

Hải Phòng: Khạc nhổ khi người khác ăn cơm, bị đâm trọng thương

Thứ Ba, 26/02/2013 16:22

(NLĐO)- Bức xúc vì mỗi lần thấy mình ăn cơm thì bà bán hàng nước cạnh đó cứ khạc nhổ rồi chửi mắng mình, Phạm Văn Bình đã thủ sẵn dao rắp tâm sát hại. Tối 25-2, khi bị bà bán nước chửi như mọi khi, Bình đã rút dao đâm trọng thương.

Tối ngày 25-2, tại khu vực vòng xuyến ngã 6 cũ (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã xảy ra 1 vụ trọng án nghiêm trọng. Nạn nhân là bà Bùi Thị Dung (SN 1962, trú tại Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ; là người bán quán nước ở vỉa hè) đã bị Phạm Văn Bình (SN 1954, làm nghề đạp xích lô) dùng dao bầu đâm nhiều nhát phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Hiện trường nơi Phạm Văn Bình đâm trọng thương bà Bùi Thị Dung 
Theo tài liệu điều tra, ông Phạm Văn Bình là đối tượng lang thang có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bố mẹ và 3 anh chị em của ông Bình đều đã qua đời, vợ thì bỏ đi Trung Quốc. Tài sản giá trị nhất của ông Bình chỉ có là chiếc xích lô. Hàng ngày, ông Bình thường đỗ xích lô cạnh quán nước của bà Dung ở khu vực vòng xuyến ngã 6, phường Máy Tơ, chờ “bắt” khách.
Giữa bà Dung và ông Bình đã xảy ra mâu thuẫn. Bà Dung thường khạc nhổ, rồi chửi mắng khi thấy ông Bình lấy cơm ra ăn trong lúc chờ khách khiến ông Bình rất bực tức.
Khoảng 19 giờ 30 ngày 25-2, trong khi ngồi bán nước tại đây, bà Dung lại lần nữa chửi và đuổi ông Bình đi nơi khác hành nghề. Đã chuẩn bị sẵn con dao bầu từ trước, ông Bình liền lao tới đâm liên tiếp nhiều nhát vào người bà Dung khiến nạn nhân bị thương tích nặng. Ngay sau đó, ông Bình đã bị quần chúng nhân dân bắt giữ cùng hung khí.
Hiện bà Dung đã qua khỏi cơn nguy kịch và đang điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp (TP Hải Phòng).
Công an quận Ngô Quyền đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố Phạm Văn Bình tội giết người.
Tin-ảnh: Tr.Đức


Đâm chết người chỉ vì bị "nhìn đểu"

Thứ Ba, 26/02/2013 17:19

(NLĐO) - Chỉ vì nghĩ mình bị nhìn đểu, hai đối tượng đã dùng dao rượt đuổi, đâm thủng phổi một thanh niên, khiến người này thiệt mạng.

Ngày 26-2, Công an xã Vĩnh Thạnh (TP Nha Trang - Khánh Hòa) cho biết vừa chuyển hai đối tượng Châu Văn Tài (SN 1996) và Nguyễn Văn Triệu (SN 1998, cùng trú xã Vĩnh Thạnh) lên Công an tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Người dân hiếu kỳ xem lực lượng chứng năng truy tìm hung khí do Tài, Triệu giết người vứt bỏ xuống sông
Khoảng 19 giờ ngày 24-2, sau khi nhậu xong Tài và Triệu đi chơi bi da tại quán của ông Mai Đức Huy (ở thôn Phú Vinh, xã Vinh Thạnh) và xảy ra xô xát với nhóm của Hồ Văn Toàn (SN1990, thôn Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp).
Tài, Triệu dùng cơ bi da và 2 con dao Thái Lan mang sẵn trong người rượt đánh nhóm của Toàn. Hậu quả là Toàn bị Tài và Triệu đâm nhiều nhát, trong đó có một nhát thủng phổi và một nhát ở cổ, tử vong trên đường cấp cứu.

Sau khi gây án, Triệu và Tài vứt một con dao xuống lạch nước ở cầu Cầu Bè, con dao còn lại mắc trên người của Toàn đã bị công an thu giữ. Đến khuya 24-2, hai đối tượng trên lên Công an xã Vĩnh Thạnh đầu thú, khai nhận giết người là do bị nhóm của Toàn "nhìn đểu".
Tin - ảnh: Kỳ Nam





         Khuyên nhủ không được, cầm dao đâm chết bạn thân

|

Là bạn thân, nhưng chỉ vì thấy say, yêu cầu đi ngủ nên Hớn đã dùng dao đâm.

Ngày 28.2.2013, tòa phúc thẩm TANDTC tai TP.HCM đã chấp nhận đơn kháng cáo, giảm án từ 18 năm xuống còn 16 năm đối với Trương Văn Hớn (24 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) về tội giết người.
Hớn được viện giải sau phiên tòa

Khoảng 19h ngày 14.7.2012, tại một nhà trọ thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long có tổ chức nhậu gồm: Hớn, La Minh Đức, Vũ Hồng Quân và Hồ Thanh Tuyền.
Đến khoảng 21h, Đặng Quốc Huy đi học về thì được Hớn, Quân, Đức rủ nhậu cho đến khoảng 23 giờ thì tất cả nghỉ không nhậu nữa.
Sau đó, Đức lấy xe mô tô chạy đi. Khoảng 20 phút sau thì hay tin Đức bị va quẹt xe nên Quân, Hớn và Tuyền lấy xe cùng nhau đi tìm thì gặp Đức ở gần nhà thờ Tin Lành, thuộc ấp Phú Long A, xã Phú Qưới nên chở Đức về nhà trọ.
Khi về đến nơi, thấy Đức không bị thương tích gì và còn say rượu nên Quân và Hớn kêu Đức vào phòng ngủ, nhưng Đức không chịu mà đòi lấy xe chạy đi nữa thì được Quân và Huy ngăn lại.
Lúc này, Hớn khuyên nhủ: “Mày ngủ đi, mày đi té xe, anh em lo cho mày nữa”. Bỏ mặc sự quan tâm của bạn, Đức đe dọa: “Mày nói một hồi tao đánh mày đó”.
Nghe vậy, Hớn tức giận đi vào phòng mình lấy con dao xếp rồi nói với Đức: “Mày đi té xe, anh em rước mày về, mày còn nói giọng thấy ghét”. Đức xông đến đánh vào ngực của Hớn thì bị Hớn dùng dao đâm một nhát vào bụng.
Vẫn chưa đủ, Đức tiếp tục xông vào định đánh bạn thì bị Hớn đâm tiếp một nhát. Lúc này, Đức hoảng sợ bỏ chạy thì bị Hớn dùng dao tiếp tục đâm thêm một nhát khiến bị hại té ngã, tử vong trước khi đến bệnh viện.
Riêng Hớn, sau khi đâm bị hại xong đã bỏ trốn. Đến khoảng 14h30 ngày 15.7.2012, Hớn đến Công an tỉnh Sóc Trăng đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Tại phiên tòa, Đức cho biết, mình và nạn nhân là hai người bạn thân.

theo soha




         Ăn bát phở 60.000, cầm dao đến đập nát quán

|

(Soha.vn) - Đi ăn phở nhưng bị tính giá cao, ấm ức, 8 đối tượng cầm dao đến "tính sổ" với chủ quán.

Ngày 17-1, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã đưa 8 bị cáo cùng trú phường Ngọc Hiệp, Nha Trang là Hồ Minh Hải (SN 1996), Nguyễn Sĩ Đồng (SN 1994), Vũ Thành Đạt (SN 1993), Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1995) bị truy tố về hai tội cướp tài sản và hủy hoại tài sản;
Trần Hữu Hoàng (SN 1986), Võ Minh Vũ (SN 1993) bị truy tố về hai tội hủy hoại tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có;
Nguyễn Văn Trung (SN 1993), Nguyễn Văn Thái (SN 1992) cùng bi truy tố về tội không tố giác tội phạm ra xét xử. Tuy nhiên, tòa đã quyết định hoãn xử trả hồ sơ cho viện kiểm sát cùng cấp để làm rõ thêm hành vi phạm tội tiêu thụ tài sản của bị cáo Trung vì tại tòa bị cáo này “bỗng dưng” khai nhận có được chia 500.000 đồng tiền cướp được mà trước đó không khai tại cơ quan điều tra.
Bị cáo Hải, Đồng, Đạt, Hưng, Hoàng, Vũ, Trung, Thái trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, khoảng 2h00 ngày 26/1/2012, 8 đối tượng và Hảo, Tô, Liên (chưa xác định) đi chơi ở vũ trường Khách sạn Michela trên đường Pasteur, Nha Trang rồi đón taxi đến ăn phở tại quán phở gà “Thảo” trước số nhà 58 Yersin, Nha Trang.
Khi ăn xong chị Trần Thị Bích Thảo là chủ quán tính tiền hết 480.000 đồng, Đồng là người trả tiền. Sau khi trả tiền, Đồng bực tức vì cho rằng chị Thảo tính tiền quá đắt nên trước khi lên xe taxi Đồng đã rủ Vũ quay lại quán chị Tháo, dùng tay lật đỗ chiếc bàn cả nhóm vừa ngồi ăn làm vỡ chén đĩa trên bàn.
Sau đó, cả nhóm đi về khu vực phía sau nhà hàng Hoàng Lan trên đường 23-10, Ngọc Hiệp. Tại đây, Hải nói với cả nhóm quay lại đập phá quán để lấy lại tiền liền được hưởng ứng.
Đồng và Đạt về nhà Đạt lấy 2 cây mã tấu và một ống tuýp inox đưa cho Hoàng và Vũ mỗi người một cây mã tấu, còn Đồng cầm cây tuýp inox rồi cả nhóm gồm: Hải, Đồng, Đạt, Hưng, Hoàng, Vũ và Tô đi trên 3 xe máy quay lại quán của chị Thảo.
Khi đến quán Hưng, Tô và Đạt đứng ngoài trông xe còn Hải, Đồng, Hoàng và Vũ cầm mã tấu và tuýp inox xông vào quán. Chị Thảo thấy nhóm thanh niên cầm mã tấu và tuýp xông vào thì sợ bị đánh nên bỏ chạy.
Các đối tượng đập phá đồ đạc trong quán, lấy 1 túi xách của chị Thảo rồi lên xe quay về khu vực nhà hàng Hoàng Lan. Tại đây, các đối tượng chia chác số tài sản rồi giải tán.
 Theo soha




 QUÝ VỊ CÓ  QUÁ SỢ HÃI VỚI CON NGƯỜI VIỆT NAM BÂY GIỜ  KHÔNG ?