THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 April 2013

Nổ đạn kinh hoàng, 8 học sinh thương vong



(Kienthuc.net.vn) - Một vụ nổ đạn kinh hoàng vừa xảy ra vào chiều nay tại khu vực trường bắn Núi Lửa, thuộc xã Thuận An, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) làm 2 học sinh tử vong. 6 em khác bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.
Tin ban đầu cho biết, khoảng 13h30 ngày 16/4, 8 học sinh lớp 5B, Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, gồm em Châu Ngọc Trung, Trần Hoài Giang, Nguyễn Võ Mạnh Kha, Phạm Tín, Phạm Quý, Nguyễn Thanh Lý, Nguyễn Vong Dương và Nguyễn Đắc Hoà rủ nhau ra khu vực trường bắn Núi Lửa chơi.
 Một trong 6 nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện

Tại đây, các em phát hiện trên mặt đất chồi lên một phần quả đạn dài khoảng 40cm đã gỉ sét. Cả nhóm loay hoay đào quả đạn này lên rồi tò mò chuyền tay nhau xem. Các em đã thay nhau ném mạnh quả đạn xuống đất 3, 4 lần. Lần cuối, quả đạt phát nổ kinh hoàng làm em Châu Ngọc Trung tử vong tại chỗ. 

Bảy học sinh còn lại được người dân phát hiện đưa lên xe ben chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk cấp cứu. Đến 16h30 cùng ngày, do vết thương quá nặng nên em Trần Hoài Giang đã tử vong. 

6 nạn nhân còn lại đang được bệnh viện tích cực cấp cứu. Trong đó có 2 em là Nguyễn Võ Mạnh Kha và Phạm Qúy trong tình trạng nguy kịch.

Anh Nguyễn Đắc Thành, bố em Nguyễn Đắc Hòa, bàng hoàng kể lại: “Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, tôi đứng cách hiện trường khoảng 100m. Sau tiếng nổ long trời lở đất tôi thấy 8 đứa nhỏ nằm la liệt. Mọi người liền dùng chiếc xe ben của một gia đình gần đó chở các cháu đến bệnh viện cấp cứu”.

Bác sĩ Y Bliu Arul, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk, cho biết, sau khi đón nhận các nạn nhân, bệnh viện đã huy động toàn bộ bác sĩ cấp cứu để cứu chữa các em. Bệnh viện sẽ miễn phí toàn bộ chi phí điều trị.

UBND huyện Đắk Mil đã hỗ trợ 2 triệu đồng và Trường Nguyễn Văn Trỗi cũng hỗ trợ 2 triệu đồng đối với gia đình hai em học sinh tử vong để lo hậu sự cho các em. 

Khắc Lịch