THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

25 September 2013

An ninh được thắt chặt trong đám tang thiếu tá CSGT bị bắn chết

(Soha.vn) - An ninh được thắt chặt tối đa tại nhà thiếu tá CSGT Trần Ngọc Sơn – Trạm phó trạm CSGT Suối Tre, Đồng Nai, người tử vong trong vụ CSGT bắn nhau chiều ngày 22/9.

Cho tới chiều tối ngày 23/9, hàng trăm khách từ khắp các đơn vị, cơ quan của Đồng Nai, các tập thể, cá nhân đã đến viếng, chia buồn cùng gia đình thiếu tá Trần Ngọc Sơn – Trạm phó trạm CSGT Suối Tre.
Hàng chục chiếc xe ô tô đời mới đậu kín cổng bên ngoài và hẻm ngay cạnh nhà Thiếu tá Sơn sinh sống.
Rất đông xe ô tô đời mới  đến viếng đám tang của Thiếu tá Trần Ngọc Sơn
Rất đông xe ô tô đời mới đến viếng đám tang của thiếu tá Trần Ngọc Sơn

Toàn bộ các phóng viên của các cơ quan báo chí có mặt tại đám tang được người nhà Thiếu tá Sơn yêu cầu tuyệt đối không được chụp hình. Từng động tác, cử chỉ của nhóm phóng viên cũng được lực lượng CSGT và người nhà Thiếu tá Sơn quan sát, để ý rất kĩ.

Một đồng nghiệp tại trạm CSGT Suối Tre với thiếu tá Sơn cho biết: "Anh Sơn là một người hiền lành, tận tụy với công việc, thương và tận tụy giúp đỡ cấp dưới, chưa từng nghe có mâu thuẫn với ai, nhưng không hiểu sao lại xảy ra sự cố rất đáng buồn này".

Tổ trưởng tổ dân phố nơi Thiếu tá Sơn sinh sống – ông Nguyễn Văn Bộ khẳng định: "Ở chỗ khác hay ở cơ quan như thế nào tôi không biết, nhưng đối với địa phương, ở nhà thì thiếu tá Sơn rất hiền lành, chưa bao giờ làm phật lòng ai".

Lễ truy điệu, an táng thiếu tá Trần Ngọc Sơn sẽ bắt đầu vào sáng ngày thứ 5, 26/9 sắp tới.
Lễ truy điệu, an táng Thiếu tá Trần Ngọc Sơn sẽ diễn ra vào sáng ngày thứ 5, 26/9 sắp tới.
Lễ truy điệu, an táng thiếu tá Trần Ngọc Sơn sẽ diễn ra vào sáng ngày thứ 5, 26/9 sắp tới.

Trong một diễn biến khác liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng này, tại buổi chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần, thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã thông báo công khai thông tin đến toàn bộ các cán bộ, chiến sĩ, chỉ huy do mình phụ trách. Thiếu tướng Khánh đề nghị lãnh đạo các đơn vị tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ chiến sĩ trong giao tiếp với người dân, đồng đội. Đồng thời, Thiếu tướng Khánh đã chỉ đạo cụ thể đến từng đơn vị cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý vũ khí, bảo vệ đơn vị của mình.

Theo tìm hiểu riêng của phóng viên, trước khi xảy ra vụ CSGT bắn nhau này, đại úy Ngô Văn Vinh (trạm CSGT Suối Tre, hiện vẫn đang hôn mê sâu) có đi nhậu và hát karaoke tại một quán ở thị xã Long Khánh, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Tại đây, đại úy Vinh gặp Thiếu tá Sơn đang ngồi vui chơi với bạn mình tại phòng bên cạnh, nên mang ly bia đến cụng. Sau đó, ông Vinh có mâu thuẫn với một người bạn của ông Sơn tên Trúc.

Vì không kiềm chế được, ông Trúc đã cầm ly bia đập vào đầu ông Vinh. Xô xát xong, ông Vinh trở về đơn vị. Tại đây, ông Sơn đã chửi mắng, đập đầu ông Vinh vào cạnh giường. Chỉ ít phút sau, mọi người trong cùng đơn vị nghe thấy tiếng súng nổ.

Khi mọi người đến thì đã thấy Thiếu tá Sơn, đại úy Vinh và Thượng úy Đoàn Thanh Phú nằm gục trong vũng máu.

Bệnh viện đa khoa huyện Long Khánh xác nhận, Thiếu tá Sơn bị 2 viên đạn bắn trúng từ phía sau, đứt động mạch chủ và tử vong ngay sau 2 tiếng khi được đưa vào bệnh viện, còn hai thuộc cấp của ông Sơn bị thương ở đầu, mông.