THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

25 September 2013

Chủ quán Karaoke nói gì về cuộc cãi vã trước vụ CSGT bắn nhau?



DOANTHANHPHU
thượng úy Đoàn Thanh Phú được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Chủ quán karaoke Hân Linh cho biết, nhóm CSGT tới thuê chỉ một phòng nhưng khoảng 30 phút sau, họ trả phòng bỏ về vì xảy ra mâu thuẫn…
Theo chủ quán karaoke Hân Linh trên đường Lý Thường Kiệt (TX. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai), khoảng 15h ngày 22/9, anh Sơn (tức thiếu tá Trần Văn Sơn, Trạm phó Trạm CSGT Suối Tre), anh Vinh (đại úy Ngô Văn Vinh) cùng 7 người (trong đó có 4 phụ nữ) đi trên 3 chiếc ôtô đến thuê một phòng để nhậu và hát.
Nhóm khách gọi bia và một số đồ nhậu khô. Tuy nhiên chỉ khoảng 30 phút, bất ngờ nhóm này trả phòng, ra về. Do là khách quen, thấy khách trả phòng đột xuất, chị Hạnh đã gọi nhân viên phục vụ đến, hỏi rõ lý do khách bỏ về sớm.
Các nhân viên cho biết, khi họ mang đồ ăn, nước uống vào thì thấy giữa anh Sơn và Vinh to tiếng cãi nhau.
“Nhóm người này mới uống hết 6 chai bia thì xảy ra cự cãi giữa anh Sơn và Vinh, tôi cũng không rõ nguyên nhân vì sao. Tuy nhiên, họ chỉ lớn tiếng qua lại chứ không hề đánh nhau hay đập phá đồ đạc trong quán. Vì vậy, khi biết những người này gây ra vụ nổ súng ngay trong trạm CSGT Suối Tre, làm thiếu tá Sơn tử vong…khiến tôi hết sức bất ngờ” – nữ chủ quán karaoke cho biết thêm.
Chiều qua 23/9, PV Báo Giao thông đến Bênh viện Đa khoa Đồng Nai để tìm hiểu thêm thông tin về Đại úy Ngô Văn Vinh và Thượng úy Đoàn Thanh Phú đang điều trị tại đây nhưng không thể tiếp cận do lực lượng Công an canh phòng nghiêm ngặt nơi trị thương của 2 CSGT. Thông tin từ vị Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Thượng úy Phú bị đạn xuyên qua vùng bẹn (từ trái qua phải) gây vỡ động mạch, còn Đại úy Vinh thì bị lõm hộp sọ và chấn thương sọ não.
Trước đó, sáng nay (23/9), Đại úy Vinh cũng đã được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Long Khánh đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để điều trị cùng Thượng úy Phú. Riêng trường hợp tử vong là Thiếu tá Trần Ngọc Sơn, sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh đã bàn giao về cho gia đình (ở khu phố 3, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai) lo hậu sự.
Theo Thượng tá Trần Tiến Đạt – Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai, đến thời điểm này, Cơ quan CSĐT vẫn chưa thể lấy lời khai của “người trong cuộc” vì tình trạng sức khỏe của 2 CSGT này vẫn còn rất yếu. Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng CSGT phối hợp và hỗ trợ cùng với gia đình lo chu đáo đám tang Thiếu tá Trần Ngọc Sơn.
Có mặt tại đám tang Thiếu tá Sơn, chúng tôi chứng kiến rất đông đồng nghiệp đến chia buồn. Tuy nhiên, một số người tự xưng là người nhà nạn nhân từ chối sự có mặt của các phóng viên báo chí, cấm quay phim chụp hình và không trả lời bất cứ câu hỏi nào.
THEO GIAO THÔNG VẬN TẢI