THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 October 2013

Gượng dậy trong hoang tàn và nước mắt!


Quảng Bình:

(Dân trí) - Chỉ trong phút chốc, cả ngôi làng đã trở nên tan hoang, xơ xác. Nhà cửa sập, đổ, người mất mạng, người bị thương…dân tình gọi nhau trong nước mắt. Trận lốc xoáy quét qua như một trận bom kinh hoàng khiến hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh khốn đốn.
 

Trở lại xã Quảng Sơn (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình), sau vài ngày xảy ra trận lốc xoáy kinh hoàng, không một ai dấu được xót xa trước cảnh tượng tan hoang, đổ nát của vùng đất này. Trong đó, các thôn Hà Sơn, Linh Cận Sơn (xã Quảng Sơn) hầu như bị san phẳng hoàn toàn.
Tang thương, mất mát vẫn còn đó. Nhưng không còn cách nào khác, người dân nơi đây phải gượng dậy để khắc phục khó khăn, xây dựng lại cuộc sống. Chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung ruột thịt, người dân khắp mọi miền đất nước cũng bằng tấm lòng hảo tâm hướng về nơi vừa chịu hậu quả nặng nề của bão, lũ và lốc xoáy. Hàng trăm chuyến hàng cứu trợ từ các nơi đã được chuyển đến người dân vùng lũ để giúp họ vượt qua giai đoạn khốn khó ban đầu.
Nhiều bình nước được các nhà hảo tâm hỗ trợ cho người dân vùng lũ
Nhiều bình nước được các nhà hảo tâm hỗ trợ cho người dân vùng lũ
Trên con thuyền chở hàng cứu trợ của các tấm lòng hảo tâm vượt sông Rào Nan hung dữ, đang đỏ ngầu phù sa sau trận lũ lịch sử, chúng tôi đã tìm đến vùng “tâm lũ” Quảng Sơn. Chỉ cách đó ít ngày, trận lốc xoáy ập đến đã khiến hàng trăm ngôi nhà bị đổ, sập. Người chết, nhà cửa cũng tan hoang, người dân phải lật từng viên gạch, ngói mới đưa được thi thể của những nạn nhân xấu số ra ngoài.
Tại nhà ông Nguyễn Văn Lới và bà Trần Thị Liến, đều ở tuổi ngoài 70, ông Lới đang kê lại những vật dụng còn sót lên mái nhà cho khỏi bị ướt mà lòng nghẹn ngào chua xót. Bà Liến thì lúi húi lau chùi lại bàn ghế, giường tủ. Cơn lốc xoáy đi qua khiến nhà ông bị tốc phần lớn mái, trống hoác chưa biết lấy gì lợp lại, bức tường phía sau cũng bị sập đổ hoàn toàn. Những ngày này, bộ đội cùng một số người dân trong xóm đã giúp gia đình ông thu dọn những phần bị đổ nát.
Vùng đất Quảng Sơn tan hoang sau trận lũ, lốc dồn dập
Vùng đất Quảng Sơn tan hoang sau trận lũ, lốc dồn dập
Vùng đất Quảng Sơn tan hoang sau trận lũ, lốc dồn dập
Bà Liến đang lo lắng vì số lương thực dự trữ bị ướt
Bà Liến đang lo lắng vì số lương thực dự trữ bị ướt
Chúng tôi tìm đến nhà mệ Mai Thị Quy (82 tuổi), nạn nhân bị chết do tường nhà bị đổ đè lên người. Nhà bà Quy đã bị sập hoàn toàn. Trân lốc xoáy xảy ra quá bất ngờ khiến tường đè lên 2 bà cháu đang ngủ. Mệ Quy bị chấn thương sọ não nên đã chết ngay sau đó vài giờ, còn cháu Trần Thị Mỹ Linh thị bị thương nặng, gãy chân tay và đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Trạch.
Nhà bà Quy bị sập hoàn toàn
Nhà bà Quy bị sập hoàn toàn
Bên đống đổ nát, chị Nguyễn Thị Lan (con dâu mệ Quy) đau xót kể: Hôm đó, mọi người đang ngủ thì trận lốc xáy ập tới. Trong nhà chỉ có 2 bà cháu ngủ ở 2 ngăn cạnh nhau, vợ chồng tui nghe tiếng kêu cứu liền chạy sang thì thấy nhà sập hết cả. Ngay trong đêm, vợ chồng tui gọi thêm một số hàng xóm để đưa mẹ và cháu ra ngoài. Không may, đến được bệnh viện ít lâu thì mẹ mất, cháu Linh hiện vẫn đang điều trị ở bệnh viện.
Rời nhà mệ Quy, chúng tôi tiếp tục đến nhà ông Nguyễn Ngọc Tý. Chồng đang điều trị ở bệnh viện, nhưng bà Hoàng Thị Hương phải thu dọn lại nhà cửa để có chốn nương thân. Ngoài trời mưa vẫn đổ như xối, bà Hương vừa thu dọn, lau chùi những đồ đạc còn sót mà nước mắt cứ trào ra không ngớt. Mấy chục năm nay bà mới thấy cảnh tượng kinh hoàng như chiến tranh xảy ra với vùng đất này.
Bà Hương chua xót nhìn cảnh tượng tan hoang do lốc xoáy quét qua nhà mình
Bà Hương chua xót nhìn cảnh tượng tan hoang do lốc xoáy quét qua nhà mình
Để giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, các lực lượng vũ trang đã điều động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ xuống từng địa phương để giúp dân khắc phục hậu quả. Từ trong khốn khó mới thấy hết tình người, tình quân dân chan chứa và sâu nặng đến nhường nào.
Các chiến sĩ bộ đội đơn vị 968, Quân khu 4 đang giúp dân sửa nhà, dọn vệ sinh 
Các chiến sĩ bộ đội đơn vị 968, Quân khu 4 đang giúp dân sửa nhà, dọn vệ sinh 
Các chiến sĩ bộ đội đơn vị 968, Quân khu 4 đang giúp dân sửa nhà, dọn vệ sinh 
Sau cơn lũ và lốc xoáy, nhà anh Trần Ngọc Tiến bị hư hại nặng nề. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Đơn vị 968 đã ngày đêm giúp anh sửa lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống. Nhà anh Nguyễn Tiến Hừng cũng bị sập, đổ phần lớn và cũng được các chiến sĩ bộ đội giúp đỡ, thu dọn gạch, ngói trong những đống đổ nát.
Các chiến sĩ bộ đội đơn vị 968, Quân khu 4 đang giúp dân sửa nhà, dọn vệ sinh 

Theo đó, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình cũng điều về các địa phương hàng trăm cán bộ, chiến sĩ xuống để giúp dân vùng lũ. Các chiến sĩ này không quản gian khó, ban đêm họ sinh hoạt cùng dân trong những ngôi nhà rách nát, mưa ướt sũng. Ban ngày, họ lại tỏa ra các hướng để làm việc cùng người dân, thu dọn vệ sinh nhà cửa, đường làng, giúp dân căng bạt trên mái nhà tránh mưa...
Các chiến sĩ bộ đội đơn vị 968, Quân khu 4 đang giúp dân sửa nhà, dọn vệ sinh 


Nhiều đoàn thanh niên tình nguyện thuộc tỉnh Đoàn Quảng Bình những ngày qua đã lăn lộn khắp những vùng bị bão, lũ tàn phá để tham gia cùng người dân khắc phục hậu quả. Trong hiểm nguy, khốn khó, sự có mặt kịp thời của các chiến sĩ quân đội, bộ đội biên phòng, thanh niên, đoàn viên… đã làm ấm lòng người dân.
Đăng Đức