THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 October 2013

Một tên Phản Động dễ thương !!



Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Bọn “phản động” làm gì? Thì chúng đi đòi tiền bồi thường cho đất của chúng bị tịch thu ngang xương. Đại khái là chúng kêu oan, Dân Oan. Một trong những tên “phản động” kêu oan là Phàng Sao Vàng, người Sơn La, đã kêu gào 24 năm rồi nhưng vẫn chưa được bồi thường thỏa đáng.

*

Trước cái chết của Tướng Giáp, người ta cứ quả quyết rằng chỉ có tuyệt đại bộ phận trong quần chúng nhân dân yêu nước mới rầu rĩ tiếc thương. Nhưng thực tế đã cho thấy ngay cả bọn phản động chống phá tổ cuốc cũng bày tỏ chỗ công khai lòng ngưỡng mộ vị “thánh dưới đất thánh trên trời” vừa bỏ Đảng mà đi. 

Đây là “một biến cố lịch sử”. Thiển nghĩ không thể võ đoán tơ lơ mơ theo cảm tính, nói lấy được kiểu “đi vào kinh tế thị trường dưới ánh sánh chủ nghĩa Mác lê nin”, nhưng phải chỉ mặt vạch tên “phản động chống phá tổ cuốc” là thế nào, chúng xuất hiện ở đâu, làm gì, nhiều ít...

Nói về số lượng thì rất nhiều, nhiều vô kể, đếm không xuể; càng ngày càng sinh sôi nẩy nở tràn lan khắp ba miền. Nhiều hơn tàu lạ ngoài Biển Đông đến nỗi nhà nước ta, thay vì tập trận ngoài biển khơi hay, nếu có lạnh giò thì, ít nhất cũng xớ rớ trên bờ để cho ra vẻ ta đây cũng đang giữ gìn lãnh hải tổ quốc, bảo vệ đồng bào ngư dân, đã phải dồn nội lực tập trận trên đất liền, vùng sâu, vùng xa. Miền Bắc thì tại Nghệ An, quê hương bác Hồ tự hào tự hại với Xô Viết Nghệ Tĩnh; Miền Nam thì ở Dak Nông nằm sát giáp Ba Biên giới hai nước cựu anh em Miên Lèo, nay cũng đầy dân nhập cư từ cái nôi Kách Mạng kéo vào sau ngày giải phóng mà cụ thể là cuộc tập trận ngày 15/10/2013:


Bọn “phản động” làm gì? Thì chúng đi đòi tiền bồi thường cho đất của chúng bị tịch thu ngang xương, như trong hình chụp trên đây. Đại khái là chúng kêu oan, Dân Oan.

“Dân oan”! Dân oan mà âm mưu tụ tập bạo loạn nhằm lật đổ chính quyền nhân dân do dân vì dân của dân trong quần chúng, khiến Trung tướng Nguyễn Trung Thu - Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Trung tướng Lê Chiêm - Tư lệnh Quân khu 5 là Tổng đạo diễn cuộc diễn tập.

Một trong những tên “phản động” kêu oan là Phàng Sao Vàng, người Sơn La, đã kêu gào 24 năm rồi nhưng vẫn chưa được bồi thường thỏa đáng.


Ông Phàng Sao Vàng là đối tượng tập trận của Quân Đội như vậy mà khi nghe tin Tướng Giáp mất, ông đã không nề hà gì việc mình đang bị Đảng phạng cho vàng mắt, thấy cả 36 sao, quyết vận dụng cái sức già 79 để đạp xe hằng trăm km về Hà Nội kính viếng vị tổng tư lệnh của mình.

Đúng là một “tên phản động” dễ thương.