THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 October 2013

Quan hư tại ai?



THAMNHUNG-HOILO3

Có câu “con hư tại mẹ” tuy không ít “từ mẫu” rầu lòng nhưng suy cho cùng cũng có lý do các mẹ nuông chiều con cái quá mức. Vận vào việc quan trường, hóa ra quan hư cũng có lý do từ công tác cán bộ.
Vụ tham ô ở Vinalines, ông Dương Chí Dũng đã ẵm 10 tỉ đồng của Trần Hải Sơn, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines. Đám cán bộ tham ô này lấy tiền công ngon như ăn gỏi, thổi giá cái ụ tàu đồng nát thêm hàng chục triệu đôla để chia nhau.
Cơ quan tố tụng điều tra đã xác minh Dương Chí Dũng đã 2 lần nhận tiền từ Trần Hải Sơn, mỗi lần 5 tỉ đồng. Lần thứ nhất, khoảng tháng 7/2008, tại phòng VIP của một khách sạn, Sơn đưa vali tiền cho Dũng và nói: “Theo chỉ đạo của bác, hôm nay em chuyển cho bác trước 5 tỉ đồng tiền ụ nổi 83M. Số tiền còn lại em chuyển bác sau”. Dũng nhận vali tiền rồi bình thản cảm ơn.
Lần đưa tiền thứ hai, cũng là 5 tỉ đồng, tại nhà mẹ vợ của Dũng ở Hải Phòng, cách sau lần gặp nhau tại TP HCM khoảng 3, 4 tuần. Trước khi đến gặp Dũng, Sơn bảo em gái chuẩn bị sẵn 5 tỉ đồng tiền mặt đựng trong túi quà tết. Dũng nhận tiền và lại tiếp tục cảm ơn!
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã kê biên 3 ngôi nhà, trong đó có 2 căn hộ chung cư cao cấp được Dương Chí Dũng “đầu tư” cho bồ tên là T. Tội tham ô của Dũng không bị phát hiện và qua mặt dễ dàng các quan tổ chức nhân sự để sang ngồi ghế mới.
Quan chức ăn bẩn không từ một cái gì. Chuyện mấy ông bà quan doanh nghiệp công ích ở TP HCM “ăn giày, ăn tất, ăn cả đất xung quanh” bị huyền chức chờ xử lý cũng có phần trách nhiệm của cơ quan quản lý và cơ quan tài chính. Các cán bộ kế toán tài vụ ai cũng biết, để rút ra triệu bạc tiền ngân sách là rất khó. Thế mà quan tham ăn lương tiền tỉ ròng rã cả năm trời mà tịnh không ai hay biết. Vụ việc vỡ lở khi chính UBND TP HCM phát hiện công bố. Bỏ túi cả tỉ tiền lương bất chính để công nhân lầm than nheo nhóc là tội ác được dung dưỡng. Vụ này hẳn là có nguyên nhân quản lý cán bộ, quản lý tài chính. Dư luận đồng tình khi Chủ tịch UBND TP HCM tuyên bố sẽ kỷ luật Giám đốc Sở Tài chính nếu còn để xảy ra tình trạng giám đốc doanh nghiệp công ích ăn lương khủng.
Đạo làm quan bây giờ đang bị bá đạo tấn công. Ví dụ, ở tỉnh Phú Yên, quan trường bất yên khi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật khai trừ Đảng, UBND buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh này. Thì ra ông phó sở có nhiều vi phạm về đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật và phạm vào những điều đảng viên không được làm do Trung ương Đảng quy định. Lợi dụng vai vế của mình, ông Bảo cùng với vợ vay mượn tiền của nhiều người nhưng không chịu trả nợ và có ý “xù” dẫn đến việc chủ nợ nhiều lần đến tận cơ quan đòi. Có lần họ còn dạy cho ông bài học về chữ tín bằng những trận đòn chí tử. Bản thân ông mất uy tín, mất tư cách, không còn phẩm chất của người cán bộ, công chức tại cơ quan công tác, nơi cư trú. Trong quan hệ sinh hoạt và công tác, ông Nguyễn Ngọc Bảo tỏ ra thiếu tư cách đạo đức, tác phong thiếu chuẩn mực.
Cách đây 2 năm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách về nội dung trên nhưng ông Bảo vẫn chứng nào tật ấy, tiếp tục vi phạm kể cả sau khi đã được chuyển công tác (!?). Không ít cán bộ, nhân dân trong tỉnh từng biết rằng, khi giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Nội vụ, ông Bảo cùng với vợ, cháu ruột và một số người thân tín trong gia đình tổ chức hẳn một đường dây nhận tiền hối lộ, chạy chức, chạy quyền, chạy việc nhưng không được phát hiện xử lý và vẫn được “đánh bùn sang ao” để điều chuyển sang ngang làm Phó giám đốc sở khác. Không lẽ ở đây thiếu cán bộ đến mức phải dùng cả những người như ông này!?
Việc đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng, cách chức, buộc thôi việc và chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật với ông Nguyễn Ngọc Bảo dẫu có chậm chạp nhưng là cần thiết và đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về chỉnh đốn Đảng.
Còn nhớ hồi năm ngoái có chuyện lùm xùm về bà Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau tai tiếng bị chuyển công tác chờ xử lý vẫn được phong “hai giỏi”. Việc nhận danh hiệu “hai giỏi” kỳ cục này chưa lắng thì cán bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau lại thêm một lần bất bình khi ông Giám đốc Sở Xây dựng nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua khi cũng bị kỷ luật khiển trách. Thì ra ông giám đốc đã ưu ái để bà “bồ” là giám đốc doanh nghiệp tư nhân trúng thầu khiến công trình chậm trễ, trì hoãn gây lãng phí ngân sách…
Đạo làm quan “dĩ công vi thượng” đang bị mai một. Vậy quan hư tại ai? Cả hai phía, cơ quan buông lỏng và cá nhân buông xuôi!
THEO PETROTIMES