THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

30 November 2013

Giá đỗ không nguồn gốc tràn lan ở chợ Hà Nội

Thứ bảy, 2013-11-30 08:04:11 - Nguồn: XaLo.vn

Theo khảo sát của phóng viên, hiện nay tại các chợ trên địa bàn Hà Nội, giá đỗ vẫn được bán bình thường sau thông tin lực lượng chức năng vừa bắt giữ hàng chục nghìn lọ thuốc kích thích các loại rau mầm không rõ nguồn gốc.


Giá đỗ trắng nõn nà bắt mắt khiến nhiều người dân chọn mua về ăn. ảnh: Như ý
Giá đỗ trắng nõn nà bắt mắt khiến nhiều người dân chọn mua về ăn. ảnh: Như ý.

Có mặt tại chợ Thái Hà (quận Đống Đa), theo quan sát của chúng tôi, giá đỗ được bày bán ở hầu hết các sạp hàng, cửa hàng kinh doanh rau quả, với giá bán 2 nghìn đồng/lạng. Giá đỗ được bày bán ở đây nhìn rất bắt mắt với màu trắng mơn mởn, thân căng bóng, rễ không dài.

"Chúng tôi chỉ là người bán hàng, cũng lấy lại từ các chợ rau đầu mối bán buôn nên chẳng biết là họ có ngâm thuốc hay không. Nhưng nói thật, nếu giá đỗ có dùng thuốc kích thích độc hại thì cả người bán và người mua cũng khó nhận biết. Hiện mỗi ngày tôi bán được trên chục kg giá đỗ, vì loại rau này rất được nhiều người mua", chị Phương-chủ một cửa hàng rau cho biết.

Tương tự, khi chúng tôi khảo sát tại các chợ rau bán dân sinh ở khu vực nội thành đến các chợ lớn của Hà Nội như chợ Hà Đông; Ngã Tư Sở; Dịch Vọng..., thì đều nhận được câu trả lời của người bán là lấy hàng từ các đầu mối buôn, còn nguồn gốc thế nào thì họ không rõ.

"Quan trọng là giá đỗ đẹp mắt được người mua chấp nhận, còn nói giá bẩn hay giá sạch thì chịu. Nếu muốn mua giá sạch thì tự về nhà ngâm lấy thôi. Nói thật, bây giờ cái gì cũng có hóa chất. Giá đỗ có dùng thuốc hãm mọc rễ dài và xanh đầu cũng không nguy hiểm bằng việc hoa quả phun chất bảo quản"-một tiểu thương kinh doanh rau quả chợ Hà Đông bộc bạch.

Theo vị tiểu thương này, hằng ngày, tại chợ Hà Đông, hàng tấn giá đỗ ở đây được phân phối tới các quán ăn, quầy rau nhỏ trong nội thành, các chợ dân sinh nhỏ lẻ trên địa bàn quận.

Tại chợ Khương Đình (Thanh Xuân), khi được hỏi về chất lượng, nguồn gốc của các loại rau quả bày bán tại đây, một nhân viên của Ban quản lý chợ nói: "Giá đỗ là thứ rau cỏ dễ ăn dễ làm mà cũng dùng hóa chất kích thích. Chúng tôi làm sao biết được rau có hóa chất độc hại hay không. Nhưng trước thông tin có thuốc kích thích giá đỗ đã làm cho nhiều người tiêu dùng lo lắng".

Theo Chi cục Bảo vệ Thực vật Hà Nội tình trạng sử dụng hóa chất kích thích trong sản xuất giá đỗ và rau mầm vẫn chưa thể kiểm soát tận gốc, do chủ yếu được sản xuất theo quy mô gia đình.

"Việc cơ quan chức năng vừa phát hiện một số lượng lớn thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng là những loại thuốc không nhãn mác, không có trong danh mục cho phép nên tịch thu và tiêu hủy, không cần phải phân tích. Còn nếu muốn phân tích thì phải có yêu cầu, khi đó cơ quan bảo vệ thực vật mới tiến hành", ông Nguyễn Duy Hồng-Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội cho biết. 


Tú Anh

Công ty gây "lũ bùn đỏ" bị xử lý như thế nào?

Thứ bảy, 2013-11-30 08:05:11 - Nguồn: XaLo.vn

Ngày 29/11, Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận đã gửi kiến nghị UBND tỉnh xử phạt công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản và Thương mại Bình Thuận (xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam) vì đã để xảy ra vỡ hồ chứa thải titan, gây ô nhiễm môi trường.


Theo đó, với việc vỡ hồ chứa titan làm ảnh hưởng môi trường và người dân xung quanh, Sở kiến nghị tỉnh xử phạt với mức 200 triệu đồng; đồng thời khẩn trương khắc phục sự cố và đền bù thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng.

Trước đó, vào ngày 18/11, hồ nước có lẫn bùn thải titan ở Bình Thuận bị vỡ khiến cả vùng rộng lớn ngập trong bùn đỏ, một lượng lớn chảy ra biển.

Có 3 người phụ nữ đi ngang qua suýt chết vì bùn từ trong cổng công ty ào ào tuôn ra. Ba người chỉ kịp vứt xe, tháo chạy thoát thân. Hai chiếc xe máy của họ và 1 chiếc xe máy trong công ty bị cuốn phăng, trôi ra cửa biển.

Theo một chuyên gia ngành khoáng sản ở Bình Thuận, bể chứa chất bùn đỏ bị vỡ của công ty đang trong quá trình làm lắng, sau đó sẽ tiếp tục được xử lý để lấy titan. Trong bùn đỏ này nhiều khả năng có chất độc hại. Ngoài ra, khi kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện bên trong công ty một lượng lớn titan bị chôn vùi xuống đất.
Lũ bùn đỏ tại Bình Thuận vào tháng 11/2013.
Lũ bùn đỏ tại Bình Thuận vào tháng 11/2013.

Đồng quan điển đó, ông Nguyễn Hữu Quý - chủ tịch Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh Bình Thuận cho biết: việc bảo quản titan như vậy là lạ đời: "Titan sau khi được khai thác xong phải được tập kết vào chỗ để và phải phủ bạt lên. Nếu chôn titan ẩm ướt như vậy thì nó sẽ thẩm thấu gây ô nhiễm nguồn nước trầm trọng. Những người làm titan chuyên nghiệp không ai làm như vậy".

Được biết, trong thời gian từ tháng 5/2010 đến tháng 10/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản và Thương mại Bình Thuận đã bị kiểm tra 20 lần và bị đình chỉ 3 lần; tổng cộng công ty đã bị phạt 5 lần với tổng số tiền hơn 213 triệu đồng.

Xả nước thải chứa chất nguy hại ra môi trường sẽ bị xử phạt bao nhiêu?

Ngày 14/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo đó, cá nhân vi phạm bị phạt tiền tối đa 1 tỷ đồng, mức phạt này sẽ là 2 tỷ đồng đối với tổ chức vi phạm.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm còn phải chịu các hình thức xử phạt bổ sung và buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đã gây ra.

Nghị định quy định rõ, với hững cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính còn bị áp dụng một trong các hình thức xử lý sau: buộc di dời cơ sở đến vị trí phù hợp với quy hoạch và sức chịu tải của môi trường; cấm hoạt động. Cơ sở bị cấm hoạt động phải thực hiện các biện pháp di dời, bảo quản, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật đối với các chất dễ cháy, dễ gây nổ... và giải quyết các vấn đề liên quan phát sinh.

Với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính bị tước quyền sử dụng Giấy phép môi trường hoặc bị đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường và đình chỉ hoạt động của cơ sở; cơ sở bị áp dụng hình thức buộc di dời và cấm hoạt động sẽ bị công bố công khai thông tin về vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Việt Thành

VIDEO : Clip thời sự bằng Rap tiếp tục gây sốt !!!!!!!

Thứ bảy, 2013-11-30 08:43:11 - Nguồn: Trithucthoidai.vn


Hôm qua 28.11, clip bản tin thời sự RapNewsPlus số 2 đã được đăng tải trên Youtube. Chỉ chưa đầy một ngày sau khi đăng tải, clip số 2 đã thu hút hơn 125.000 lượt người xem.


Hai MC trẻ của bản tin thời sự rap độc đáo.

Trong clip số 2 này, nhóm làm phim đã đề cập tới rất nhiều vấn đề thời sự nóng hổi trong nước như lũ lụt ở miền Trung, chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin, tàu ngầm Kilo, vụ cháy ở khu vui chơi Zone 9... Với bản tin thế giới, các tin nóng hổi được nhiều người chú ý đã được các rapper điểm lại là ngày tưởng niệm cái chết của Tổng thống Mỹ Kenedy, tiến trình đàm phán tại Iran...

Nếu như clip số 1 được mọi người thích thú vì sự sáng tạo và hài hước v pha "đá xoáy" Long Nhật, tiêm nhầm vắc xin bằng thuốc co bóp tử cung... thì clip số 2 được mọi người đánh giá ít hài hước và thiên về tính chính luận hơn.

Nhận xét về clip số 2 này, bạn Hà Nguyễn chia sẻ: "Ba bạn đọc RapNews hiện giờ, về giọng đọc rap là khá tốt. Nhưng phong cách thì còn hơi cứng, thiếu sinh động, thiếu tự nhiên. Em nghĩ các số tới, có lẽ nên cho các bạn ấy ăn mặc theo phong cách khác, trình bày theo phong cách đúng chất rap, có thể hơi hầm hố, quái quái, bụi phủi chứ không mặc comple đeo cravate trịnh trọng ngồi ở bàn nữa mà có thể đi lại, nhún nhảy, thậm chí có cả dàn nhảy rap phụ họa, minh họa. Phục trang của mỗi số nên thay đổi theo một chủ đề nào đó (cần có stylist hẳn hoi), bối cảnh quay cũng thay đổi theo từng số cho khác lạ, độc đáo ... Sẽ cuốn hút hơn nhiều".

"Cũng giống như Gangnam Style, có một 'hit' rồi thì mọi người lại háo hức chờ, nhưng gần như chắc chắn sản phẩm kế tiếp dễ mang tới sự thất vọng vì ai cũng đặt kỳ vọng cao quá... Cá nhân em cũng thích số 1 hơn và em nghĩ số 2 chắc chắn sẽ nhận sự phản hồi không tốt bằng số 1. Hy vọng các số sau sẽ độc đáo, sáng tạo để thành một cơ số hit kéo dài" thành viên mạng có nick Kẻ Vô Tình nhận xét.

Theo tiết lộ của ban biên tập RapNewsPlus, bản tin thời sự rap độc đáo này đã được thực hiện đến số 20, chắc chắn sẽ mang đến những bất ngờ thú vị cho mọi người trong thời gian tới.

‘Hiệp sĩ’ từ chối nhận 50 triệu đồng của 2 tên trộm

Thứ bảy, 2013-11-30 01:28:11 - Nguồn: Afamily.vn
Trên đường dẫn giải về trụ sở công an, 2 tên trộm muốn các “hiệp sĩ” nhận 50 triệu đồng để được tha nhưng bất thành.
Chiều ngày 29/11, Công an phường Phú Lợi (TP. Thủ Dầu Một) tạm giữ Nguyễn Văn Chinh (21 tuổi) và Phạm Lê Quý (20 tuổi cùng ở Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.
‘Hiệp sĩ’ từ chối nhận 50 triệu đồng của 2 tên trộm 1
Hai tên trộm bị các hiệp sĩ bắt giữ.
7h cùng ngày, trên đường đưa con đi học, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một) phát hiện Chinh và Quý đi xe máy có dấu hiệu khả nghi nên đã gọi đồng đội tổ chức đeo bám.
Khoảng 3 tiếng sau, 2 kẻ khả nghi vào khu nhà trọ thuộc KP.9 (P. Phú Lợi) cạy cửa 3 phòng lấy trộm hơn 2 chỉ vàng, 9 điện thoại di động, nhiều thiết bị điện tử. Cặp đôi này định tẩu thoát nhưng đã bị các “hiệp sĩ” bao vây bắt giữ.
‘Hiệp sĩ’ từ chối nhận 50 triệu đồng của 2 tên trộm 2
Tang vật 2 tên trộm lấy được.
Trên đường áp giải cả hai về trụ sở công an phường Phú Lợi, Chinh và Quý muốn các “hiệp sĩ” đưa vào quán uống nước để thương lượng việc “bồi dưỡng” số tiền 50 triệu đồng để tha tội. Tuy nhiên, hành vi này đã bị các “hiệp sĩ” từ chối và trình báo cơ quan công an.

Chìm tàu cá, 8 ngư dân mất tích

Thứ bảy, 2013-11-30 03:36:11 - Nguồn: ThanhNien.com.vn
Mặc dù đã nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn tỉnh  hôm qua mới tìm thấy 2 trong số 10 ngư dân gặp nạn do chìm tàu cá trên biển.
 Chìm tàu cá, 8 ngư dân mất tíchNgười thân hai anh em Nguyễn Văn Trí và Nguyễn Văn Huỳnh đau đớn chờ tin tìm kiếm - Ảnh: K.Hoan
Tàu cá gặp nạn mang số hiệu NA-90249 công suất 380 CV của anh Nguyễn Văn Trí (31 tuổi, ngụ xã An Hòa, H.Quỳnh Lưu) bị chìm vào rạng sáng 28.11 cách bờ biển Quỳnh Lưu khoảng 88 hải lý, trên tàu có 10 ngư dân. Trước khi tàu bị chìm, các ngư dân trên tàu đã phát tín hiệu yêu cầu cứu hộ. 
Ngay sau khi nhận tin báo yêu cầu cứu hộ, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã điều động hai tàu cứu hộ và hai tàu cá của ngư dân Quỳnh Lưu ra khơi tham gia cứu nạn.
Đến 14 giờ 30 phút hôm qua, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy và tiếp cận được tàu gặp nạn trong tình trạng một phần mũi tàu đang nổi trên biển. Cùng thời điểm đó, một tàu cá của ngư dân Quảng Bình đang đánh cá ở vùng biển gần đó khi nhận được lệnh tham gia tìm kiếm đã tìm thấy và vớt được hai người gồm anh Hồ Vĩnh Lai (35 tuổi, ngụ xã An Hòa) và anh Hà (16 tuổi, ngụ xã Quỳnh Long) đang bám tấm xốp nổi trên biển trong tình trạng kiệt sức.   
Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết nguyên nhân tàu bị chìm do một phần lưới rơi xuống biển khiến tàu bị nghiêng, gặp gió mùa đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9 nên lật chìm.
Chiều tối qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng cho biết tỉnh đã huy động 2 tàu của bộ đội biên phòng, 1 tàu kiểm ngư cùng các tàu cá đang đánh bắt ở khu vực tàu gặp nạn và đã đề nghị các tỉnh lân cận huy động tàu để cùng tham gia tìm kiếm.
Ông Nguyễn Xuân Quyết, Chủ tịch UBND xã An Hòa, cho biết trong số 10 ngư dân gặp nạn lần này thì có 6 người ở xã An Hòa, trong đó riêng xóm Tân An có 4 người. 
Khánh Hoan

Nga điều 2 tiêm kích Su-30SM “áp sát” Trung Quốc

Thứ bảy, 2013-11-30 07:45:11 - Nguồn: KienThuc.net.vn
(Kienthuc.net.vn) - Hai máy bay tiêm kích đa năng Su-30SM đã được đưa tới căn cứ Quân khu miền Đông ở Zabaykalsky Krai.
* Zabaykalsky Krai là một chủ thể của Cộng hòa Liên bang Nga, có đường biên giới 998km giáp với Trung Quốc và 868km giáp với Mông Cổ.
“Hai máy bay tiêm kích Su-30SM đã đến căn cứ không quân của Quân khu miền Đông ở Zabaykalsky Krai”, chỉ huy cơ quan báo chí của quân khu trung tá Aleksandr Gordeev thông báo.
Trước đó, trong tháng này 3 chiếc Su-30SM cũng đã đến căn cứ, và đến cuối năm, các đơn vị không quân ở Zabaykalsky Krai sẽ được trang bị hoàn toàn bằng máy bay mới.
“Hai máy bay tiêm kích hiện đại thế hệ 4++ Su-30SM đã bay thẳng từ nhà máy sản xuất đến căn cứ không quân của quân khu miền Đông đóng quân ở vùng Zabaykalsky Krai”, ông Gordeev cho biết.
Tiêm kích đa năng Su-30SM. 
Ông này cho biết thêm, là các phi công đã qua chuyển loại tại các trung tâm chuyên trách của Không quân Nga sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu trên các máy bay mới từ ngày 2/12.
Su-30SM là biến thể của dòng Su-30 trang bị cho Không quân Nga, nó thiết kế dựa trên khung thân mẫu Su-30MKI xuất khẩu cho Ấn Độ. Su-30SM trang bị hệ thống điện tử hàng không nâng cấp rất hiện đại với hệ thống vũ khí cực mạnh cho phép tấn công mọi mục tiêu trên không, trên đất liền, trên biển (với tên lửa chống tàu siêu thanh P-800 Oniks đạt tầm phóng 120-300km tùy quỹ đạo bay).
Đặc biệt, Su-30SM trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy AL-31FP có tích hợp hệ thống kiểm soát véc tơ lực đẩy đem lại khả năng cơ động rất cao, bán kính chiến đấu tới 1.500km.
Nguyễn Vũ

Được minh oan sau 25 năm chịu án giết vợ !

Thứ bảy, 2013-11-30 03:57:11 - Nguồn: XaLo.vn

Trong nhiều năm qua tại Texas, nước Mỹ người ta đã thấy những cuộc diễu hành của những người được ADN 'tái sinh' cuộc đời. Và có một vụ án tại quận Williamson, phía Bắc thủ phủ Austin nhận được sự quan tâm rộng rãi của các luồng dư luận.


Nghi can chính là Michael Morton đã bị toà án tuyên phạt tù chung thân vì tội đã sát hại vợ của mình. Và sau 25 năm ngồi tù - một quãng thời gian có thể làm thay đổi cuộc đời một con người - ông đã được minh oan bằng phương pháp xét nghiệm ADN. Thay vì đệ đơn kiện ngược lại toà án và các cơ quan công quyền để nhận được khoản đền bù tài chính thì Michael Morton lại đang làm việc để sửa chữa lại hệ thống hành pháp.

Vu khống áp đặt và bằng chứng bị bỏ qua

Sáng ngày 13.8.1986, sau buổi làm việc như thường lệ, Michael Morton đến đón con trai ở nhà trẻ. Nhưng khi đến nhà trẻ, đáp lại lời hỏi thăm của ông về con trai là ánh mắt đầy hoài nghi của cô giữ trẻ, cô ta bảo con trai ông không có ở đây. Morton ngay lập tức lo lắng và gọi điện về nhà. Đầu dây bên kia không phải là tiếng của bé Eric con ông mà là Cảnh sát trưởng quận Williamson. Ông cảnh sát trưởng luôn từ chối trả lời các câu hỏi của Morton đồng thời yêu cầu ông khẩn trương về nhà ngay lập tức. Morton lái xe trong cơn hoảng loạn rồi ngớ người khi nhìn thấy một dải băng màu vàng bao xung quanh căn nhà của mình, loại băng đó chỉ dùng để quây kín hiện trường vụ án.

Cảnh sát trưởng Jim Boutwell đã gặp Michael Morton ngay cửa nhà trước và thẳng thắn nói với ông một tin sét đánh: Vợ ông, bà Christine Morton đã chết, bị sát hại ngay trong phòng tắm của gia đình. Michael Morton chân bước loạng choạng, mềm nhũn. Morton nhớ lại: "Tôi thực sự không biết điều gì đang xảy ra với tôi ngay lúc đó, tôi cảm thấy như mình không còn ở tại nơi đó nữa mà đang mộng du sang một thế giới khác".

Được minh oan sau 25 năm chịu án giết vợ

Thái độ câm lặng và choáng váng của Morton càng làm thúc đẩy sự hoài nghi từ phía cảnh sát. Jim Boutwell dẫn Morton vào phòng khách, xác của vợ ông vẫn đang nằm úp sấp xuống nền nhà. Trong vòng 4 giờ kế tiếp đó, Morton trả lời mọi câu chất vấn từ cảnh sát trưởng và cũng không yêu cầu một luật sư. Morton thật thà nhớ lại: "Trong tâm trí tôi lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng không thành vấn đề khi ông ấy (Cảnh sát trưởng Jim Boutwell) đang thi hành nhiệm vụ. Ông ấy làm thế để loại bỏ những hoài nghi vì vậy ông ấy đã đánh dấu vào những câu hỏi nhất định và đang hoài nghi thủ phạm là tôi".

Nhưng Michael Morton đã nhầm. Jim Boutwell thực sự đã đoán chắc rằng ông là nghi can số 1. Hôm trước khi xảy ra vụ án mạng là ngày sinh nhật của Morton và cả gia đình ông đã ra ngoài để ăn tối vui vẻ. Sau khi về nhà và cho bé Eric đi ngủ, Morton hy vọng rằng mình sẽ có một đêm ngọt ngào với vợ. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra và Morton cảm thấy ông đã bị tổn thương.

Sáng hôm sau, Morton viết vài lời cho vợ trước khi rời nhà đi làm với đại ý là trách móc. Mảnh giấy ấy được dán lên tấm gương phòng tắm của gia đình và oái oăm thay lại là "bằng chứng" triệt hạ Morton. Luật sư quận Williamson Ken Anderson đã sử dụng nó để dệt lên một câu chuyện bạo lực giật gân. Trong câu chuyện của Ken Anderson, nghi phạm Morton đã sử dụng hàng loạt dùi cui để tra tấn vợ mình mỗi khi không thoả mãn tình dục cho chồng. Trơ trẽn hơn, Ken Anderson đã đập nắm đấm vào tay của mình và kể lể với bồi thẩm đoàn rằng Morton là một người chồng hư hỏng.

Và trong suốt 8 năm, nhận thấy sự vô tội của Morton, ông John Raley thuộc công ty luật Raley & Bowick (Houston) đã dành hàng ngàn giờ làm luật sư tư vấn cho Morton. John Raley nói: "Có những dấu vân tay trên khung cửa kính trượt và dấu vấn tay trên hành lý trùng khớp với trên xác của nạn nhân Christine Morton".

Chưa hết, một bà hàng xóm báo với cảnh sát rằng, bà ta đã nhìn thấy một gã đàn ông đi trên chiếc xe màu xanh lá cây đậu gần nhà của Morton. John Raley nói thêm: "Những người hàng xóm báo cáo rằng họ đã nhìn thấy một chiếc ô tô lạ lái vòng quanh khu dân cư, dừng đâu đó quanh ngôi nhà của Morton. Người đàn ông lái xe xung quanh khu vực cây cối rậm rạp và đi xuyên qua đám cây đó. Điều thú vị là quanh khu vực đó có một chiếc khăn sặc sỡ có lưu dấu vết ADN". Một chiếc khăn đẫm máu được tìm thấy đằng sau ngôi nhà của Morton. Ngạc nhiên là văn phòng cảnh sát trưởng đã bỏ qua chiếc khăn khi nó nằm chình ình trên mặt đất.

Luật sư John Raley đưa ra dấu vết bằng chứng còn nóng hơn: "Vào ngày 15.8.1986, văn phòng cảnh sát trưởng quận Williamson đã liên hệ với cảnh sát San Antonio nhằm sử dụng thẻ tín dụng của nạn nhân Christine Morton tại một nơi được gọi là Jewel Box ở San Antonio, Texas. Chiếc thẻ tín dụng đã được sử dụng trong những tình huống gian lận". Thông tin này từ các nhà điều tra ở quận Williamson đã làm xôn xao khắp San Antonio. Một nhân chứng khác đáng quan tâm là Eric, cậu con trai 4 tuổi của nạn nhân.

Eric nói với bà ngoại rằng có một "con quái vật" đã bước vào nhà bé, rằng con quái vật rất lớn và nóng tính, nó đã làm bị thương mẹ bé khiến mẹ la rất to. Eric nói rằng con quái vật bị khùng và đặt một chiếc va li màu xanh cạnh chỗ mẹ. Bà ngoại Rita Kirkpatrick có hỏi cha của bé Eric có xuất hiện tại thời điểm đó không nhưng cậu bé lắc đầu quầy quậy: "Không đâu, chỉ có mẹ và Eric lúc đó thôi". Bà Kirkpatrick tin rằng cháu bà không nói sai và gọi cảnh sát cấp báo: "Các ông biết tin gì chưa? Có một 'con quái vật' trong nhà chúng tôi". Nhưng đáp lại là tiếng hoài nghi từ đầu dây bên kia, họ vẫn nhất mực tin rằng cha của Eric là thủ phạm.

Và thế là Morton bị kết án chung thân sau chưa đầy 2 giờ xét xử. Tinh thần của Michael Morton rơi vào khủng hoảng, ông hoàn toàn cô đơn và kiệt quệ.

Chân lý ADN

Làm thế nào để Michael Morton cuối cùng được giải thoát? Đó là khi anh trai của vợ Morton đã tìm thấy một chiếc khăn đẫm máu mà cảnh sát để lại lúc cuối ngày và ông đã quay trở lại. Trong nhiều năm, quận Williamson đã chiến đấu trong việc tìm ra bằng chứng nhằm quy kết cho tội ác của bị cáo Morton. Các công tố viên đã nhạo báng những nỗ lực của Morton và chế giễu ông, họ nói rằng qua xem xét ADN đã có đủ bằng chứng để quy kết rằng chỉ có mình Michael Morton là người duy nhất chịu tội cho hành vi giết vợ. Cho mãi đến năm 2011, toà án ở Texas mới ra lệnh trưng cầu giám định ADN trên chiếc khăn và khi đó cơ quan thừa hành pháp luật mới công khai điều tra sau một thời gian kiêu hãnh trong im lặng.

Sau nhiều tháng im lặng, Ken Anderson - cựu luật sư quận Williamson và hiện tại là một thẩm phán nhà nước - đã tổ chức một buổi họp báo. Ken Anderson phân trần: "Là luật sư tại thời điểm đó và thường không chính xác như tôi đã nhận ra nó, cá nhân tôi muốn gửi lời xin lỗi tới ông Michael Morton và những người liên quan về sự thất bại của hệ thống hành pháp".

Vết máu của nạn nhân Christine Morton tìm thấy trên chiếc khăn cũng trùng với máu của một người đàn ông khác: Mark Alan Norwood. Norwood từng có một hồ sơ phạm tội dài, hiện hắn đang bị tạm giam chờ ngày phán xét. Tuy nhiên, không tìm thấy ADN của Michael Morton trên chiếc khăn.

Trong khi quá trình xét nghiệm ADN đang diễn ra nhằm trao trả tự do cho Michael Morton nhưng nó cũng viết một chương mới đau buồn. Sau khi ADN của thủ phạm Mark Alan Norwood được tìm thấy trên chiếc khăn, các nhà điều tra bắt đầu truy lùng những tên sát nhân có hơi hướm tương tự như vụ Christine Morton.

Gần một năm sau khi bà Christine Morton qua đời, trong một khu phố khác gần đó, một bà mẹ trẻ khác tên là Debra Baker đã bị đập bằng dùi cui vào đầu đến chết ngay trong ngôi nhà của mình. Cảnh sát Austin bèn tiến hành so sánh ADN tìm thấy trong hiện trường vụ án mạng của Debra Baker và nó trùng khớp với ADN của Mark Alan Norwood.

Vào năm 1988, Debra Baker ra đi bỏ lại người chồng buồn khổ và 2 đứa con nhỏ. 23 năm sau đó, ông Phillip Baker và những đứa con ngày nào nay đã trưởng thành đã cố gắng truy nguyên về nguyên nhân của cái chết của vợ và mẹ họ. Cùng có chung hoàn cảnh vợ bị giết hại thê thảm và bất đồng trước cách hành xử quan liêu của toà án và cảnh sát, Phillip Baker và Michael Morton đã trở thành đồng nghiệp của nhau.

Bản thân Morton không cam chịu ngồi yên, ông nói rằng mình đã chịu án oan 25 năm ngồi tù chỉ vì Ken Anderson, ông cho biết: "Tôi không thích bị nện dùi cui vào đầu. Tôi không muốn đẩy ông ấy vào tù như là một cách trả thù cố hữu. Cái tôi muốn làm là tôi phải đảm chắc không ai lâm vào tình trạng như tôi khi có vợ bị sát hại".

Theo yêu cầu của Michael Morton, Toà án tối cao Texas đã chỉ định một phiên toà nhằm điều tra có hay không việc cựu luật sư Ken Anderson đã bẻ gãy luật pháp khi ông này giữ lại những bằng chứng biện giải. Và vào tháng 9 vừa qua, Anderson đã đệ trình thư từ chức và được chấp nhận. Ông này cũng có thể phải đối mặt với án tù và tước quyền hành nghề.
 

Theo Pháp luật và Cuộc sống

Tổng cục Du lịch: Nhà vệ sinh tiền tỷ chưa là gì!

Thứ bảy, 2013-11-30 07:17:11 - Nguồn: BaoDatViet.vn
(Tin tức thời sự) - "So với các nước phát triển, đề án nhà vệ sinh tiền tỷ chưa là gì. Ở các nước Anh, Pháp nhà vệ sinh đầu tư hàng mấy chục ngàn euro, số tiền đó không hề lớn, các thiết bị rất cao cấp, mà phải dùng nó chứ không thể dùng nhà vệ sinh thông thường thế kỉ 20 được”, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó cục trưởng Tổng cục Du lịch nói.
.
Đề án xây dựng 14 nhà vệ sinh công cộng với tổng mức đầu tư là 15 tỷ đồng do Hà Nội đưa ra đã gây rất nhiều tranh cãi trong thời gian qua.
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó cục trưởng Tổng cục du lịch chia sẻ: “Hà Nội là 1 đô thị, 1 thủ đô, người ta phải tính toán đến có những khu vệ sinh đảm bảo văn minh bộ mặt của đất nước. Nhà vệ sinh hiện đại là nhà vệ sinh đạt chuẩn. Hiện đại là ở không gian chật hẹp mà đảm bảo mỹ quan, thiết bị hiện đại cần đầu tư rất lớn”.
Nhà vệ sinh tiền tỷ của Hà Nội khóa cửa cả ngày
Nhà vệ sinh tiền tỷ của Hà Nội khóa cửa cả ngày
Theo ông Cường, so với các nước phát triển, đề án nhà vệ sinh tiền tỷ chưa là gì. Ở các nước Anh, Pháp nhà vệ sinh đầu tư hàng mấy chục ngàn euro, số tiền đó không hề lớn, các thiết bị rất cao cấp, mà phải dùng nó chứ không thể dùng nhà vệ sinh thông thường thế kỉ 20 được. 
Ông Cường còn cho rằng việc xây dựng nhà vệ sinh tiền tỷ đáp ứng bộ mặt của thủ đô, không chỉ phục vụ khách du lịch mà cả người dân. Khi mọi người đi qua có nhu cầu vừa đảm bảo nhu cầu thẩm mỹ, yêu cầu kỹ thuật, về yêu cầu của đô thị, về bộ mặt đất nước. Làm ở nhiều nơi chứ không phải ở mỗi trung tâm thành phố.
“Hà Nội đã có trách nhiệm đóng góp cho bộ mặt đất nước, với dân. Nhà vệ sinh tiền tỷ không phải theo tiêu chuẩn thông thường mà theo chuẩn hệ thống hiện đại có yêu cầu rất cao về trang thiết bị và đầu tư”, ông Cường nói.
Không ai lui tới
Sẵn sàng bỏ ra tới 15 tỷ đồng để đầu tư cho 14 nhà vệ sinh bằng thép, mỗi nhà diện tích có vài mét vuông để khắc phục tình trạng "đái đường" đồng thời cũng vì mục đích làm Hà Nội đẹp hơn trong mắt người nước ngoài.  Nhưng Hà Nội sẽ khắc phục thế nào, khi có nhà vệ sinh, thậm chí Bộ Công an còn đưa ra cả dự thảo quy định xử phạt 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối hành vi tiểu tiện, đại tiện ở đường phố, trên các lối đi chung ở khu công cộng và khu dân cư mà vẫn bất lực?
“Chán lắm, ít người đi thì chớ, thậm chí có lần mình ngồi đây khách còn tè ngay trước nhà vệ sinh. Có nói thì còn bị chửi lại, không thích, không thèm trả tiền thì làm gì được họ”, một nhân viên quản lý nói. 
Chưa nói tới chủ trương kêu gọi thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chủ trương hướng tới hiệu quả, đáp ứng nhu cầu mà Hà Nội, và lãnh đạo các đơn vị tham gia nhiều lần nhấn tới. 
"Tôi khóa cửa suốt, có mấy người vào đâu? Khi nào có người hỏi thì tôi mới mở cửa không thì cũng chẳng mở", nam nhân viên quản lý vệ sinh tại điểm Hồ Ngọc Khánh cho biết.
Tại điểm vườn hoa Trần Phú - Nguyễn Tri Phương, nhân viên có tuổi trông coi nhà vệ sinh này than thở: "Từ sáng tới khoảng 11h30 mới có được 2 người hỏi. Ngày nhiều thì được vài chục lượt, ít thì 1-2, thậm chí cả ngày không có người".
Theo đánh giá, hầu hết chỉ có những điểm nhà vệ sinh tại bờ Hồ được cho là sử dụng hiệu quả nhất, có ngày nhân viên phải làm tới 3 ca, còn hầu hết các điểm khác đều bị người dân bỏ quên. 
Theo đánh giá của ông Lê Bá Dục – Phó Giám đốc Sở xây dựng đơn vị quản lý 72 nhà vệ sinh giá thấp nhất khoảng gần 700 triệu, cao là gần 1 tỷ, nhà nước đã phải bỏ ra khoản ngân sách hơn 50 tỷ đồng để đầu tư xây dựng  rồi giao Sở Xây dựng khai thác. 
Với mức phí 2.000 đồng/lượt +70 lượt/ngày, số tiền thu được khoảng 140.000 đồng/ngày. Sở Xây dựng trả lương thế nào cho nhân viên trông coi, nguồn tiền nào đề duy tu, sửa chữa?.
Cái tự thu tự chi, tự nuôi sống như các lãnh đạo thành phố giải thích có phải là: Nhà nước đầu tư cho đơn vị thu?
Thùy Vân - Lam Lam

Thu hồi đất phải bù tiền, tìm kiếm việc làm cho dân

2013-11-30 07:17:11 - Nguồn: BaoDatViet.vn
(Tin tức thời sự) - Sáng nay 29/11, với 89,96% số đại biểu đồng ý Luật Đất đai (sửa đổi) đã chính thức được thông qua. 
Theo đó Luật Đất đai (sửa đổi), gồm 14 chương, 212 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Đây là đạo luật được bàn luận khá sôi nổi và cân nhắc trong suốt 3 kỳ họp Quốc hội bởi những điểm quy định còn lấn cấn như việc đền bù, thu hồi đất.
Nay Luật quy định, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất nông nghiệp để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm.
Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất nông nghiệp để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm
Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất nông nghiệp để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm
Để tạo sự đồng thuận, Quốc hội đã cho biểu quyết riêng một số điều như: Điều 26 Bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất có hơn 92% ĐB tán thành; Điều 126 Đất sử dụng có thời hạn có hơn 90% tán thành; Điều 166 Quyền chung của người sử dụng đất hơn 92% tán thành .

Luật Đất đai (sửa đổi), quy định khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau: Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền.

Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường thì được bồi thường về đất.

Riêng việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất, đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất nông nghiệp để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm.

Theo luật sửa đổi quy định việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.
Phát biểu tại phiên họp sáng nay, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Luật Đất đai (sửa đổi) đã qua ba kỳ họp của Quốc hội với nhiều lần chỉnh sửa. Dự thảo luật trình Quốc hội thông qua đã chắt lọc, tiếp thu để phù hợp với Hiến pháp vừa được thông qua, phù hợp với Cương lĩnh đất nước thời kỳ đổi mới. Quốc hội đã thể hiện trách nhiệm rất cao trước cử tri và đồng bào cả nước".
Được biết, 20 vị không tán thành và 5 không biểu quyết thông qua Luật này.
Trước đó khi bàn về việc sửa đổi Luật Đất đai đã qua 2 lần Quốc hội xem xét nhưng vẫn chưa thể thông qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sốt ruột: kỳ họp Quốc hội tới phải “quyết tâm thông qua chứ không thể kéo dài mãi!”.
Theo Chủ tịch QH thì đây là:"Dự án luật rất quan trọng, là tư liệu sản xuất, sinh sống, làm mồ làm mả khi qua đời nhưng đất đai lại không sinh ra, mà chỉ từ thế hệ này đến hệ khác nối nhau, nên nó điều chỉnh các mối quan hệ mang tính chính trị, nếu chúng ta giải quyết tốt thì ổn cho xã hội. Lâu nay khiếu tố tham nhũng tiêu cực cũng từ cái đất đai này, nó liên quan thiết thực đến đời sống của dân và sự ổn định chính trị kinh tế xã hội của đất nước".
Bích Ngọc

Xử phạt nghiêm hành vi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm



Thứ bảy, 2013-11-30 06:22:11 - Nguồn: VOV.vn
VOV.VN - Bộ Y tế vừa ra văn bản liên quan tới công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo đảm an toàn thực phẩm.
Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị các Bộ, Cơ quan thành viên Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh An toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục các quy định của pháp luật, các kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm.
Văn bản đặc biệt nhấn mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tập huấn các quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và xử phạt vi phạm hành chính về quảng cáo thực phẩm để xã hội biết, tích cực tham gia vào việc đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và quảng cáo thực phẩm.
Bộ Y tế cũng yêu cầu trong dịp cuối năm 2013, Tết Giáp Ngọ năm 2014, các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm ở tất cả các khâu từ nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, quảng cáo thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

Liên quan đến việc xử lý các vi phạm pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm, vừa qua Chính phủ ban hành Nghị định số 178 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có hiệu lực từ ngày 31/12/2013; Nghị định 158 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, trong đó có quy định xử phạt vi phạm hành chính về quảng cáo thực phẩm có hiệu lực từ ngày 1/1/2014./.
PV/VOV - Trung tâm Tin

Cô giáo hỗn chiến phụ huynh: Các em ơi cứu cô với

2013-11-30 07:46:11 - Nguồn: BaoDatViet.vn
(Tin tức thời sự) - Vụ việc giáo viên đánh lộn với phụ huynh học sinh trên bục giảng, trong giờ dạy và trước mắt các em học sinh lớp 2 gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua tại huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo ngành giáo dục huyện Thạch Hà và Hiệu trưởng Trường tiểu học Thạch Kênh tỏ ra lấy làm tiếc.
Xem lại nghiệp vụ sư phạm
Sự việc xảy ra vào sáng 14/11, khi cô Phạm Thị Nga (45 tuổi, chủ nhiệm lớp 2A) đang đứng dạy ở lớp thì chị Trần Thị Bích Hằng 31 tuổi, trú tại xóm Hòa Hợp, xã Thạch Kênh) xông vào lớp rồi cả hai xô xát, ẩu đã ngay trên bục giảng, khiến cả hai đều mặt mày bầm tím, riêng cô Nga còn phải nhập viện để điều trị thương tích.
Trao đổi với PV Đất Việt, ông Trần Quang Cảnh, Trưởng phòng Giáo dục huyện Thạch Hà: "Đó là một sự việc nghiêm trọng, rất đáng tiếc do nhà trường không phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Sau khi xảy ra trường còn báo cáo lên Phòng muộn".
Lớp học 2A, nơi cô Nga đánh nhau với chị Hằng ngay trên bục giảng trong giờ dạy học
Lớp học 2A, nơi cô Nga đánh nhau với chị Hằng ngay trên bục giảng trong giờ dạy học
Ông Cảnh cũng tỏ ra gay gắt:  "Sự việc này đến quá nhanh, và càng đáng tiếc hơn cho ngành giáo dục của huyện bởi nó xảy đến gần ngày 20/11. Sau cách hành xử này của cô Nga tôi thấy cần phải nói về nghiệp vụ sư phạm của các thầy cô trong trường".
Sau sự việc này, các cháu học sinh trong lớp học bị một phen khiếp sợ, về nhà con trẻ kể lại với cha, mẹ mình khiến các bậc phụ huynh không khỏi phiền lòng.
Rất nhiều phụ huynh có con em đang học ở ngôi trường này chia sẻ, cho dù có chuyện gì đi nữa thì cô Nga nên có cư xử khéo léo, không để xảy ra xô xát trước mắt trẻ nhỏ như vậy, sẽ để lại ấn tượng không tốt trong mắt học trò.
Được biết chị Hằng không có con học trong lớp 2A mà cô giáo Nga làm chủ nhiệm nhưng cô Nga lại để sự việc này xảy ra ngay trước mắt các em.
"Lẽ ra khi thấy chị Hằng đến thì cô Nga phải kéo chị Hằng ra chỗ khác để nói chuyện chứ không để sự việc đó xảy ra ngay trên lớp học bởi bản thân cô Nga phải biết chị Hằng đến là để gặp mình, trong tình huống này tôi không đồng ý với cách cô Nga làm", ông Cảnh thẳng thắn.
Ông Cảnh cũng cho biết: "Hiện phòng GD huyện đã giao toàn bộ sự việc cho bên công an điều tra làm rõ, khi có kết quả của bên công an phía Phòng, nhà trường sẽ đưa ra hình thức kỷ luật cụ thể đối với cô Nga".
 
Về phía nhà trường, cô Nguyễn Thị Yến - Hiệu trưởng Trường tiểu học Thạch Kênh xác nhận có việc cô Nga và chị Hằng xảy ra xô xát với nhau trên bục giảng sáng ngày 14/11. 
Cô Yến cũng tỏ ra hết sức bức xúc trước việc một người dân tự ý xông vào trường rồi gây gổ với giáo viên. Tuy nhiên, bà Yến cũng không đồng tình về việc hành xử thiếu khéo léo, tế nhị của cô Nga.
"Tôi thấy rất buồn trước cách hành xử này của cô Nga, nghiệp vụ sư phạm không cho phép cô Nga làm như vậy. Nếu lúc ấy cô Nga bình tĩnh và khéo léo hơn thì sự việc đã không xảy ra như thế". Cô Yến nói
Ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết: "Rõ ràng sự việc xô xát giữa cô giáo với người dân ngay trên bục giảng sẽ tác động đến học sinh. Những việc làm tiêu cực, thiếu lành mạnh của người lớn, chắc chắn dù nhiều dù ít thì cũng sẽ tác động đến nhân cách học sinh".
Theo ông Dũng, hiện Sở đã giao cho Phòng GD huyện phối hợp với Công an huyện, các cơ quan chức năng cùng với nhà trường làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm.
Ông Dũng cũng cho biết thêm, sẽ cho xác minh làm rõ sự việc rồi sẽ xử lý không chỉ với cô Nga mà còn xem xét cụ thể trách nhiệm của nhà trường đã để cho người ngoài vào gây gổ trong giờ học.
"Các em ơi cứu cô với"
Trao đổi với báo chí, cô Nga cho rằng cô mới là nạn nhân của vụ việc này.
"Hôm đó vừa vào tiết thứ hai của buổi sáng là môn toán, tôi đang chăm chú viết trên bảng thì có một phụ nữ bất ngờ bước vào lớp, ngoảnh mặt lại thì tôi giật mình, đó chị Hằng người hàng xóm", cô Nga kể.
Cô Nga đang nằm điều trị tại bệnh viện Hà Tĩnh, một mực khẳng định mình là nạn nhân.
Cô Nga đang nằm điều trị tại bệnh viện Hà Tĩnh, một mực khẳng định mình là nạn nhân.
"Chưa kịp làm gì, chị ta đã lao xồng xộc tới, tôi bỏ chạy thì chị ta một tay bóp lấy cổ, một tay nắm tóc giật kéo tôi xuống đất rồi lấy thước đánh vào đầu tôi, vật ngã tôi ra trên bục giảng rồi dẫm lên bụng. Tôi hét lên các em ơi cứu cô với, cứu với Thanh ơi.
Khi cô Thanh dạy lớp bên cạnh chạy sang, rồi nhiều cô giáo khác cũng chạy sang ôm lấy chị ta, lúc đó tôi mới thoát ra được. Do bị đánh quá đau, quá bức xúc nên tôi chạy đi nhặt cây thước rơi trên sàn nhà lao vào đánh lại, nhưng chị ta đã nhanh tay bắt luôn cây thước.
Các cô giáo can ngăn nên chị ta đã bỏ ra về, còn tôi bị một trận đòn nhừ tử, máu mồm chảy, mặt bầm tím phải sang Trạm Y tế xã để kiểm tra".
Còn chị Hằng, người lao vào hỗn chiến cùng cô giáo Nga cho biết: "Hôm đó tui định lên gặp ban giám hiệu nhà trường để phản ánh về chuyện của cô Nga nhưng khi đi ngang qua lớp thấy cô Nga đang ở trong đó nên nổi nóng, xông vào chửi bới thì bất ngờ bị cô Nga dùng thước đánh tui trước nên tui đánh lại”.
Nguyễn Ngân

Trung Quốc đưa máy bay tuần tra vùng phòng không

2013-11-30 03:39:11 - Nguồn: ThanhNien.com.vn
Trung Quốc điều máy bay tuần tra Vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông giữa lúc lực lượng Mỹ, Nhật rầm rộ tập trận.
 Máy bay Trung Quốc bay gần Senkaku/Điếu Ngư - Ảnh: Hoàn Cầu thời báo
Máy bay Trung Quốc bay gần Senkaku/Điếu Ngư - Ảnh: Hoàn Cầu thời báo

Ngày 29.11, Tân Hoa xã dẫn lời phát ngôn viên không quân Trung Quốc Thân Tiến Khoa tuyên bố lực lượng này đã triển khai nhiều chiến đấu cơ Su-30, J-11 cùng máy bay cảnh báo sớm KJ-2000 tuần tra Vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông (ECSADIZ) mà nước này vừa thành lập, vốn bao phủ không phận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Nhật Bản.
Trước đó, Trung Quốc cũng đã đưa nhiều máy bay tuần tra khu vực trên và ông Thân khẳng định không quân “sẽ cảnh giác cao độ và thực hiện các biện pháp xử lý nhiều mối đe dọa”. Cuộc tuần tra diễn ra ngày 28.11, khi hơn 20 tàu chiến, trong đó có tàu sân bay USS George Washington, của Mỹ và Nhật bắt đầu tập trận chung tại khu vực gần sát ECSADIZ, theoReuters. Giới quan sát cho rằng động thái mới của Trung Quốc nhằm đáp trả việc Nhật, Mỹ và Hàn Quốc trong mấy ngày qua liên tục đưa máy bay quân sự tới ECSADIZ nhằm phản đối quyết định thành lập vùng phòng không này. Tuy nhiên, khi được yêu cầu bình luận về quyền bắn hạ máy bay nước ngoài vào vùng nhận dạng phòng không của một quốc gia mà không khai báo trước, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân tuyên bố dư luận đã “hiểu sai vấn đề”. Ông Dương lý giải vùng phòng không không phải không phận chủ quyền của một nước và càng không phải là vùng cấm bay, nên việc thành lập không có nghĩa là mở rộng không phận chủ quyền.
Tuy nhiên, nhiều bên đã tuyên bố bày tỏ lo ngại lẫn phản đối mạnh mẽ khi ECSADIZ bao trùm không phận Senkaku/Điếu Ngư, chồng lấn với Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc và phủ luôn vùng trời tại bãi đá Ieodo/Tô Nham Tiêu mà Trung Quốc đang tranh chấp với Hàn Quốc. Ngày 29.11, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố sẽ xử lý vấn đề ECSADIZ một cách “bình tĩnh và rốt ráo bằng cách hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế”. Cùng ngày, Yonhap dẫn một số nguồn tin cho hay Hàn Quốc đang cân nhắc mở rộng vùng phòng không của nước này. Ngoài ra, EU cũng đã bày tỏ quan ngại về ECSADIZ và kêu gọi các bên kiềm chế, theo Đài NHK.
Trong một diễn biến khác, Tân Hoa xã dẫn lời phát ngôn viên Dương Vũ Quân tuyên bố tàu sân bay Liêu Ninh Trung Quốc đang thực hiện cái gọi là sứ mệnh nghiên cứu khoa học và huấn luyện ở biển Đông và có thể neo đậu ở cảng Tam Á thuộc đảo Hải Nam.    
Hoàn Cầu nhằm đích danh Nhật Bản
Ngày 29.11, tờ Hoàn Cầu thời báo đăng bài xã luận khẳng định việc Trung Quốc lập ECSADIZ là chủ yếu nhằm vào Nhật Bản.
Báo này kêu gọi Trung Quốc “hành động đáp trả kịp thời không chần chừ” nếu máy bay Nhật vào ECSADIZ. Bài xã luận còn cho rằng có thể phớt lờ các máy bay của Mỹ và Hàn Quốc nếu chúng “không đi quá xa”.
Liên quan tới tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và các láng giềng, tờ Mail Today ngày 29.11 loan tin họ đã thu thập được một số tài liệu mật của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho thấy nước này sẵn sàng từ bỏ tuyên bố chủ quyền đối với Aksai Chin, khu vực tranh chấp rộng khoảng 38.000 km2 đang do Trung Quốc kiểm soát. Đổi lại, Trung Quốc cũng phải từ bỏ tuyên bố chủ quyền đối với khu vực 90.000 km2 mà nước này gọi là Nam Tây Tạng thuộc bang Arunachal Pradesh do New Delhi quản lý. Hai bên chưa có phản ứng về thông tin trên.
Trong khi đó, Văn Hối, tờ báo ở Hồng Kông có quan điểm ủng hộ chính quyền trung ương, dự đoán trong giai đoạn 2035-2040, Trung Quốc sẽ có chiến tranh với Ấn Độ để “thu hồi Nam Tây Tạng”. Đây là một trong 6 cuộc chiến tranh về lãnh thổ mà Văn Hối dự đoán Trung Quốc “sẽ không thể tránh khỏi” trong vòng 50 năm tới bao gồm Đài Loan (2020-2025), biển Đông (2025-2030), quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (2040-2045), tấn công Mông Cổ để “thu hồi Ngoại Mông” (2045-2050) và chiếm lại “lãnh thổ do Nga chiếm giữ” (2055-2060). Chính quyền Trung Quốc không bình luận về bài báo này.
Minh Trung
Văn Khoa

Phe biểu tình 'ra đòn quyết định'

2013-11-30 04:01:11 - Nguồn: XaLo.vn

Tối 29.11, thủ lĩnh phe biểu tình ở Thái Lan, cựu Phó thủ tướng Suthep Thuagsuban tuyên bố sẽ đánh đòn quyết định vào hôm nay 30.11 để thực hiện mục tiêu lật đổ cái gọi là "chế độ Thaksin".


Người biểu tình diễu hành tại Bangkok ngày 29.11 - Ảnh: Minh QuangNgười biểu tình diễu hành tại Bangkok ngày 29.11 - Ảnh: Minh Quang

Ông kêu gọi những người ủng hộ tham gia một cuộc đại biểu tình chiếm giữ toàn bộ khu hành chính mới của chính phủ bên ngoài Bangkok, "đóng băng" toàn bộ khu vực này để không một viên chức nào có thể đến làm việc. Sau đó đoàn biểu tình sẽ nhắm đến tổng cục cảnh sát, tòa nhà chính phủ và các bộ xung quanh. Ông Suthep cũng khẳng định sẽ không thương lượng với chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Lãnh đạo phe áo đỏ ủng hộ chính phủ cũng tuyên bố sẽ huy động lực lượng đông nhất vào ngày 30.11 để đối phó phe biểu tình.

Trước đó, người biểu tình đã kéo đến chiếm giữ một khoảng lớn bên ngoài một cơ sở quân sự để yêu cầu quân đội can thiệp, lật đổ chính phủ. Quân đội không có động thái trấn áp, chỉ yêu cầu người biểu tình di chuyển đến nơi khác và ra tuyên bố kêu gọi người biểu tình "hãy tôn trọng các quy trình dân chủ và đừng buộc quân đội phải chọn theo phe nào". Đám đông còn kéo đến tổng hành dinh của đảng cầm quyền Puea Thai để uy hiếp khiến nhà chức trách phải huy động hàng trăm cảnh sát để bảo vệ an ninh cho tòa nhà.

Một nhóm biểu tình khác do Phó chủ tịch đảng Dân chủ Korn Chatukavanij dẫn đầu diễu hành khắp đường phố. Trao đổi với Thanh Niên, ông Korn - cựu Bộ trưởng Tài chính - tuyên bố sẽ theo đuổi đến cùng mục tiêu lật đổ "chế độ Thaksin" bất kể kéo dài bao lâu. Trong khi đó, chính phủ Thái đến nay vẫn nỗ lực kiềm chế vì lo ngại sẽ xảy ra bạo lực không thể kiểm soát và Thủ tướng Yingluck cho biết vẫn yêu cầu cảnh sát không dùng vũ lực


Minh Quang

(VP Bangkok)

Sốc với cô giáo mầm non ngồi đè lên 3 "tầng" học sinh

2013-11-30 08:28:11 - Nguồn: Docbao.vn
Bức ảnh một cô giáo mầm non ngồi đè lên 3 tấm đệm, xen giữa các tấm đệm chính là những đứa trẻ nhăn nhó nằm dưới đang khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng.

Bức ảnh làm dậy sóng dư luận Trung Quốc

Bức ảnh không đề ngày tháng này được cho là chụp ở Trường Mầm non số 1 thuộc Cao đẳng Sư phạm Changsha, huyện Changsha, tỉnh Hồ Nam.
Hình ảnh này đã khiến các phụ huynh thực sự sửng sốt, tức giận và gây dậy sóng dư luận nước này.
Tuy nhiên, trả lời về sự việc này, hiệu trưởng trường mầm non cho biết "trò chơi hamburger" là một chương trình luyện tập thể chất bình thường nhằm giúp các em phát triển tính kiên trì và khả năng làm việc theo nhóm.
Trong khi đó, các chuyên gia trong ngành cho rằng các trường mầm non nên bỏ những "trò chơi" nguy hiểm này ra khỏi chương trình dạy, vì nó có thể khiến trẻ bị nghẹn hoặc ngạt thở.
Chị Wang Hui - mẹ của bé trai 4 tuổi đang học trường này bày tỏ bức xúc: "Tôi đã rất hoảng sợ. Cô giáo quá nặng. Làm sao bọn trẻ có thể chịu được sức nặng ấy!"
Hiệu trưởng nhà trường thì nói rằng phụ huynh có thể chưa hiểu vấn đề và bà hứa hẹn sẽ giải thích rõ ràng cho phụ huynh sau đó.
Theo Nguyên Thảo (VietNamNet)

VTV sao cứ phải để cho cô Kiều Trinh xuất hiện trên màn ảnh: KẺ ĂN CẮP SIÊU THỊ



NGUYENKIEUTRINH-VTV



- Đây quả là Chuyện buồn nhà Đài!
VTV thiếu gì người trẻ, đẹp, giỏi hơn Vũ Kiều Trinh, vì sao cứ phải để cho cô Kiều Trinh xuất hiện trên màn ảnh. Thật tội nghiệp cho cô ấy, và cả gia đình cô ấy!
Mỗi lần xem chương trình “Văn hóa dân tộc”, của Đài truyền hình Việt Nam VTV, tôi lại cảm thấy nhức mắt. Bởi vì người phụ trách chương trình ấy luôn xuất hiện với cái vẻ mỹ miều, cặp mắt sắc xảo, và giọng nói rất đanh. Đó chính là Kiều Trinh. Dân mạng không còn lạ gì Kiều Trinh là con gái nguyên Uỷ viên trung ương Đảng, Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam Vũ Văn Hiến. Cô sinh năm 1975, nguyên phóng viên văn hóa Ban thời sự .
Năm 2001, Kiều Trinh được cử sang Thụy Điển 3 tuần. Ngay tuần đầu, ngày 11-2-2001, cô đã bị cảnh sát thành phố Kalmar bắt vì tội ăn cắp hàng trong siêu thị. Lúc đầu cô nàng chối bai bải, nhưng khi mở băng ghi hình thì phải cúi đầu nhận tội. Cô nàng đã ăn cắp ở Orebro, Kaimar số mỹ phẩm trị giá 400 đô la. Số tiền đó không lớn, nhưng ở Thụy Điển người ta trị ăn cắp, tham nhũng rất nghiêm, nên theo luật Kiều Trinh phải ngồi tù.
Vì Kiều Trinh là con của Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam, nên Đại sứ quán Việt Nam ở Thụy Điển phải ra tay. Và sau một tuần bị giam, ngày 16-2-2001, cô nàng được tha, sau khi có giấy của bác sỹ xác nhận nhận Kiều Trinh bị bệnh tâm thần từ Việt Nam gửi sang. Ngày 18-2-2001, Kiều Trinh bị trục xuất về nước. Đón cô ở sân bay, diễn viên điện ảnh Trần Lực đã tặng một cái tát, chấm dứt quan hệ vợ chồng từ đó.
Ông Vũ Văn Hiến chả hề hấn gì sau sự kiện đó, vẫn đủ tiêu chuẩn vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, và tiếp tục làm Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam. Cô con gái Kiều Trinh vẫn làm phóng viên của VTV.
Năm 2006, Kiều Trinh được sang nước Anh công tác. Bệnh tâm thần lại tái phát và cô nàng đã thó chiếc máy ảnh kỹ thuật số trong shop. Một lần nữa ông Hiến lại phải cứu con gái bằng việc nhờ Đại sứ quán can thiệp và tờ giấy của bác sỹ chứng nhận bệnh tâm thần lại đưa ra sử dụng!
Năm 2009, Kiều Trinh được kết nạp đảng và được đề bạt làm Trưởng phòng Văn hóa dân tộc, Ban thời sự. Thật mỉa mai khi có những nhà báo chống tham nhũng tiêu cực , chỉ vì phạm một vài lỗi kỹ thuật nhỏ, thì phải vào tù, hoặc bị tước thẻ nhà báo, còn kẻ cắp con gái ông Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam lại được đề bạt.
Từ bấy đến nay, một nghi án vẫn chưa có lời giải: Kiều Trinh bị tâm thần hay kẻ cắp?
Dư luận cho rằng, có lẽ ông bác sỹ nào đó được ăn, hoặc bị ép mới ký giấy chứng nhận bệnh tâm thần cho Kiều Trinh, vì nhìn hình ảnh chải chuốt óng mượt, và nghe cô nói sắc lẻm trên TV thì không ai nghĩ bị tâm thần cả. Mà nếu bị bệnh tâm thần thì đưa vào bệnh viện, chứ sao lại đưa lên làm MC trên TV?
Vậy chắc chắn là kẻ cắp!
Nước ta có 54 dân tộc, mỗi dân tộc có một nền văn hóa khác nhau, phong tục tập quán mỗi nơi một vẻ rất phong phú, đa dạng, nhưng tuyệt nhiên không hề có nền văn hóa và phong tục tập quán ăn cắp. Ăn cắp, ăn trộm, ở đâu cũng ghét, cũng khinh. Dù đói ăn vụng, túng làm liều mọi người vẫn chê cười chứ đừng nói tiểu thư con quan như Kiều Trinh. Vậy mà cô nàng không biết ngượng cứ xuất hiện trên TV nói văn hóa, đạo đức? Phải chăng quý vị muốn truyền bá cho dân thứ văn hóa ăn cắp và nghệ thuật chạy tội?
Nên nhớ, hình ảnh cô Kiều Trinh không thể bôi xóa được trong hồ sơ của cảnh sát Thụy Điển, Anh quốc, và nó đã được phơi ra cho nhân dân nước họ biết rồi. Họ sẽ nghĩ gì, khi ở Việt Nam, kẻ cắp lên mặt dạy đạo đức người lương thiện? Nói như Giáo sư Ngô Bảo Châu, nếu có hình ảnh nào làm nhục Việt Nam tốt nhất thì chính là hình ảnh cô Kiều Trinh trên TV.
THEO Trần Đức Thắng


Tẩm chất gì khiến chim quay Ninh Hiệp có màu gạch non?

Trước đây người ta dùng bột điều để tạo màu, nhưng nay bột điều đắt, các hàng quán dùng bột sắt, loại phẩm màu công nghiệp được bán với giá rẻ để tẩm ướp trước khi quay.
Chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm-Hà Nội) không chỉ nổi tiếng với việc đổ buôn vải vóc, quần áo mà còn nổi tiếng với những “mâm chim quay” đỏ quạnh, bắt mắt.
Cách trung tâm Hà Nội chừng 15km, chợ vải Ninh Hiệp ngày nắng cũng như ngày mưa luôn tấp nập khách, kể cả khách mua lẻ lẩn khách ngoại tỉnh về “đánh hàng”. Do xa trung tâm thành phố, mặt bằng chợ rất rộng nên nhu cầu ăn uống cũng rất cao. Ngoài bún, phở, ngô luộc, chè…, còn có một đặc sản là chim quay.
Tẩm chất gì khiến chim quay Ninh Hiệp có màu gạch non?Chỉ có những người trong nghề mới biết được bí mật của những mâm chim quay bắt mắt này.
Đi từ đầu chợ, mùi chim quay đã nồng nặc. Đặc biệt, trong những ngày hè nóng bức, không khí luôn đặc quánh mùi chim quay khen khét đầy dầu, mỡ. Do nhu cầu lớn nên quán bán chim mọc lên như nấm. Có đến gần hai chục quán chim quay xen kẽ trong các khu chợ.
Chim rán sẵn được bày trên các mâm nhôm, chia làm hai loại to và nhỏ, tùy vào số lượng, yêu cầu của khách mà chủ hàng lấy chim cho vào chảo mỡ sôi trên bếp để chiên lại cho nóng, giòn. Sau đó chim sẽ được vớt ra để ráo mỡ trên khay rồi cắt làm đôi, bỏ lá móc mật bên trong, bày lên đĩa cho khách. Chim to ở đây có giá 16.000 đồng/con; chim nhỏ có giá 8.000 đồng/con. Thông thường, khách vào quán, ít nhất chủ sẽ ép phải mua từ 5 con trở lên.
Theo nhiều chủ hàng, đây là chim sẻ được bắt tự nhiên. Tuy nhiên, không ai có thể tin, chim sẻ ngoài tự nhiên lại có “thể hình” to và béo ngậy toàn thịt đến thế.
Tẩm chất gì khiến chim quay Ninh Hiệp có màu gạch non?Những gian hàng bán chim quay liên tục mọc lên vì món ăn này khá hút khách.
Thực tế, theo tiết lộ của một số người bán, loại chim quay giả danh chim sẻ này là chim cút. Bí quyết để chim có màu gạch non rực rỡ là chim sau khi vặt lông được lấy hết nội tạng rồi tẩm gia vị, nhét lá móc mật vào bụng. Trước đây gia vị dùng để tẩm chim cút bao gồm bột điều, hoa hồi, hoa quế, đường, ớt, tiêu… Tuy nhiên, việc dùng bột điều để cho vào tạo màu hiện nay không ai làm nữa, vì bột điều đắt, các hàng quán đã dùng bột sắt, một loại phẩm màu công nghiệp được bán với giá rẻ, để tạo màu. Vì chim cút đã được tẩm ướp sẵn nên người ăn rất khó phát hiện.
Theo quan sát, chim được làm chín sẵn bày lên mâm chỉ có màu tai tái, khi khách ăn, chủ hàng thường ráng lại với chảo dầu đun đi đun lại đen kịt, ở đáy có những lá móc mật cháy khét, nhưng chỉ vài phút trước mặt khách là những chú chim nóng giòn với màu đỏ tươi bắt mắt.
Một người bán quần áo tại chợ Ninh Hiệp cho biết: Chim cút quay ở đây chỉ bán được cho người ngoài, người làng không bao giờ dám ăn.
Bột sắt (2,4 – diaminoazobenzene hydrochloride có xuất xứ từ Trung Quốc) là phẩm màu công nghiệp được bán khá phổ biến ở các hàng khô, bột có màu đen, tuy nhiên, chỉ cần tiếp xúc với nước, bột sẽ chuyển sang màu vàng ruộm. Theo các chuyên gia y tế, loại màu này được dùng chủ yếu trong công nghiệp nhuộm như: thuốc nhuộm tóc, sản xuất cao su (chất chống ôxy hóa cao su) mực in… và tuyệt đối cấm sử dụng trong thực phẩm. Chất bột màu này là dạng độc tố, khi tích lũy trong cơ thể con người có khả năng gây tổn hại cho gan và thận, gây ung thư da, ung thư bàng quang. Tiếp xúc thường xuyên sẽ gây viêm da nặng, kích ứng mắt và chảy nước mắt, hen suyễn, viêm dạ dày, suy thận, chóng mặt, run, co giật, và hôn mê.