THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 November 2013

Giông bão vẫn tiếp tục trong tháng 10 !



Ngày 15.10

- Hàng trăm học sinh ở một số trường trung học cơ sở trên địa bàn TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã phải xem bộ phim có nhiều cảnh “nóng”, nhiều cảnh bạo lực tại liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18.

- Báo nhà nước đưa tin, hai cán bộ chóp bu của TP. Tam Kỳ Quảng Nam vào nhà hàng đặc sản Vĩnh Ký gầy sòng nhậu suốt 4 giờ khi cả thành phố chìm trong mưa bão.

Ngày 16.10

- Hai tù nhân lương tâm Sơn Nguyễn Thanh Điền và Đoàn Huy Chương tuyệt thực tại trai giam số 2 Xuân Lộc để phản đối chế độ giam giữ tàn bạo.

Ngày 17.10

-Lúc 17h ngày 17/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã bất ngờ ập vào bắt quả tang 13 đối tượng (gồm 7 nữ, 6 nam) đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà Nguyễn Văn Tuấn (52 tuổi, ở xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương), tang vật thu giữ gần 180 triệu đồng tiền mặt và nhiều vật dụng phục vụ đánh bạc.

- Liên tục trong ba ngày 15/10-17/10 giới chức liên ngành tổ chức hai cuộc diễn tập quy mô lớn chống bạo loạn, khủng bố ở Nghệ An và Đăk Nông.

- Công an TP Cần Thơ đã bắt ông Trần Trung Dũng (59 tuổi), Phó Chánh Thanh tra Sở VH-TT&DL, nguyên hiệu trưởng Trường Trung cấp TDTT Cần Thơ. Sau khi thực hiện lệnh bắt, công an tiến hành khám xét tại nhà ông Dũng, thu giữ một số tài liệu.

- Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bà Nguyễn Lang Thùy (36 tuổi) – thủ quỹ Trường Trung cấp TDTT Cần Thơ. Ông Dũng, bà Thùy bị bắt để điều tra về hành vi tham ô tài sản xảy ra tại Trường Trung cấp TDTT Cần Thơ.

Ngày 18.10.

- Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vừa cho biết người chạy môtô phân khối lớn tông chết ông Nguyễn Văn Tài (76 tuổi, huyện Châu Thành, Tiền Giang) trưa 18-10 là ông Phạm Công Viên (27 tuổi) - cán bộ Công an Q.12, TP.HCM. Bước đầu xác định môtô của ông Viên chạy không đúng làn đường, không giảm tốc độ khi lưu thông vào khu vực có biển báo người đi bộ băng qua đường.

- Sáng 18-10, thanh tra Sở Y tế TP.HCM kiểm tra phòng khám đa khoa Châu Á (646-648 Võ Văn Kiệt, P.1, Q.5). Tại đây, hiện tượng “bác sĩ” Trung Quốc trốn đoàn thanh tra lặp lại.

- Phá vỡ đường dây cờ bạc qua mạng do Vương Chấn Thanh (37 tuổi, giám đốc Công ty TNHH quốc tế Viễn Tín, đường 3 Tháng 2, Q.11, TP.HCM) cầm đầu được xác định đã có giao dịch tiền cờ bạc hơn 500 tỉ đồng.

- Sáng 18/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Quốc Hưng (SN 1960 tuổi, ngụ phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự), nguyên Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự để làm rõ về hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên trên địa bàn huyện Hồng Ngự.

- Không có tiền để trả nợ, Trần Đức Minh (trú tại tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra tay giết chết chủ nợ rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản của nạn nhân sau đó bỏ trốn. Bằng tinh thần trách nhiệm cao cùng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã điều tra làm rõ và bắt giữ thủ phạm gây án sau 15 giờ vụ án được phát hiện…

- Ngày 18/10, tổ công tác của Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Lào Cai phối hợp với Tổ liên ngành chống buôn lậu TP Lào Cai đã khám phá 2 vụ nhập lậu thực phẩm từ Trung Quốc vào Việt Nam, thu giữ khoảng 300kg xúc xích và 150kg chả cá.

- Khoảng 10 giờ 40 phút ngày 18-10, Trạm Kiểm soát Cửa khẩu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (BĐBP tỉnh An Giang) bắt hai đối tượng là Trương Văn Nho và Nguyễn Ngọc Sang (cùng sinh năm 1995) nghi vận chuyển ma túy qua biên giới. Tang vật thu được gồm một túi ni lon chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy đá (chưa xác định trọng lượng). Qua điều tra bước đầu, hai đối tượng khai nhận sang Cam-pu-chia mua ma túy về sử dụng.

- Có 9 người bị bắt giữ khi đang mua bán trái phép chất ma túy tại hẻm 1411 đường 30 tháng 4 (P.12, TP. Vũng Tàu), trong đó có 6 người thường xuyên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng cộm cán trong đường dây này là: Nguyễn Văn Tấn (43 tuổi), Đào Minh Tuân (27 tuổi), Nguyễn Văn Toàn (27 tuổi), Lê Minh Đức (34 tuổi) và Trần Tuấn Linh (23 tuổi).

Tang vật gồm 7 gói ma túy với trọng lượng lớn, 4 điện thoại di động và 3.080.000 đồng, tại cơ quan điều tra, Đào Minh Tuân khai nhận chiều 17.10 có bán cho Nguyễn Văn Có 1 gói heroin. Sáng ngày hôm sau, Nguyễn văn Có bán cho các con nghiện tại hẻm 1411 đường 30 tháng 4.

Ngay sau đó các cơ quan chức năng đã cử trinh sát xác minh đối tượng và tiến hành ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Có (27 tuổi) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

- Lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát lại phát hiện 3 đối tượng đi từ hướng Cam-pu-chia về Việt Nam có nhiều dấu hiệu khả nghi. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện trong bao thuốc lá Hero của đối tượng Nguyện Ngọc Truyện, sinh năm 1995 có hai túi ni lon chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy đá. Cả 5 đối tượng trên đều có hộ khẩu thường trú tại khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. 

- Hơn 100 công nhân của Công ty Liên Phát chuyên may giày da đóng tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã bị ngộ độc thức ăn đồng loạt và phải chuyển đến Khoa cấp cứu - Bệnh viện quận Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) để chăm sóc.

- Sản phụ Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1973, trú tại làng Mật Thôn, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) cùng con trai đến ngày sinh đã tử vong bất thường tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa vì thái độ vô cảm của các bác sĩ trực khi gia đình nạn nhân thiếu thủ tục đầu tiên

- Thông tin nhận được vào lúc 10h45′ tối nay, Ông Phàng Sao Vàng bị bắt mang đi đâu không rõ. Ông cũng là nhân vật được báo giới nhiều lần nhắc đến trong đám tang ông Võ Nguyên Giáp với tư cách là chiến sĩ phục vụ trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiều tối nay, 18/10, vào lúc 5 giờ chiều, khi ông đến Vườn hoa Lý Tự Trọng để giúp đồng bào H’Mông.

- Tình hình khiếu kiện của bà con H’Mông vẫn bế tắc và càng ngày càng phức tạp.

- Chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành nói với BBC mặc dù chưa rõ cơ sở chắc chắn của quy mô tín dụng đen ở Việt Nam được cho là lên tới 50 tỷ USD, theo truyền thông trong nước, xu hướng phát triển của tín dụng đen đã được nhận biết từ lâu. Ông Thành cũng nhận xét không chỉ tín dụng đen mà nhiều ngân hàng ở Việt Nam cũng đang tiến hành cho vay theo cung cách của ‘tín dụng đen’ khi sử dụng tới hai tỷ lệ lãi suất khác nhau cho cùng một khoản vay là ‘công khai’ và ‘dưới gầm bàn’ hoặc ‘lót tay’ tham nhũng.

- Khoảng 20 giờ 30 tối 18-10, Phan Thành Trung (17 tuổi) chạy xe máy đến khu vực lô cao su thuộc KP Bình Qưới B, P.Bình Chuẩn, TX Thuận An, Bình Dương, bất ngờ bị một đối tượng bịt mặt bằng khẩu trang chặn đường, khống chế, sau đó dùng dây siết cổ cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Tưởng Trung đã chết, tên cướp đã lục lấy 1 ĐTDĐ sau đó lấy xe máy của nạn nhân (xe mới mua chưa có biển số) tẩu thoát.

Ngày 19.10

- Một đoạn bờ bao tại hẻm 319, P.28, Q.Bình Thạnh, TP.HCM bị vỡ khiến nước từ sông tràn vào gây ngập sâu gần 1 mét, hơn 20 hộ dân bị ảnh hưởng và hư hại nhiều đồ đạc.

- Nước lũ khu vực đầu nguồn sông Thị Tính và sông Sài Gòn bất ngờ đổ về đã làm hàng trăm nhà dân ở huyện Bến Cát (Bình Dương) ngập sâu trong nước từ 1-2 mét.

- Dọc hai bên sông Ngàn Phố (đoạn qua địa bàn xã Sơn Bằng, H.Hương Sơn. Hà Tĩnh), theo giòng nước lũ; gỗ, rác cứ dồn dập đổ về. Hàng ngàn tấn gỗ và rác thải cứ theo nước lũ chất đống hai bên bờ, ngập trong bùn đất. Người dân tranh thủ lúc nước đã rút, liều mình mưu sinh, trục vớt gỗ trong mưa lũ rất nguy hiểm.

- Chiếc xe chở quan tài mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Xuân từ Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) về quê an táng đã chặn lại bởi nhiều người dân. Thậm chí, nhà một bác sĩ Thiệu Hóa cũng bị đập phá.

- Tin báo TT oneline. Theo Đồn biên phòng Đèo Ngang (Hà Tĩnh), cuối tháng 9 và đầu tháng 10 có hơn 2.600 người nước ngoài làm việc ở Khu kinh tế Vũng Áng, trong số này có 1.526 người Trung Quốc. Nhưng Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng cho biết chỉ có hơn 1.100 người nước ngoài được cấp giấy phép lao động để làm việc tại khu kinh tế này. Điều đó chứng tỏ rằng việc quản lý lao động nước ngoài ở Khu kinh tế Vũng Áng đang thực hiện nghiêm túc tiêu chuẩn “4 tốt 16 chữ vàng”

- Tính đến hết ngày hôm nay, thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra tại các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Bình Định và tỉnh Kon Tum tính đến hết ngày 19/10: 22 người chết; 2 người mất tích; 116 người bị thương; 614 nhà bị sập, trôi; 97.946 nhà bị ngập; 13.131 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 21 trường học bị tốc mái, hư hỏng; 997 ha lúa bị ngập, hư hại; 15.294 ha hoa màu bị ngập, hư hại; 5.866,6 ha cây công nghiệp, lâm nghiệp bị gãy đổ; hàng trăm nghìn cây ăn quả, cây xanh bị ngã đổ và nhiều gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi; 117.341 m3 đường giao thông bị sạt lở, vùi lấp: 117.341 m3; 36 cầu bị hư hỏng…

Ngày 20.10

- PV Thanh Niên Online tìm được bằng chứng cho thấy hồ Từ Vân xả lũ bất thường là một trong những nguyên nhân chính gây ra vụ ngập bất ngờ làm 615 hộ dân ở TT.Mỹ Phước (H.Bến Cát, Bình Dương) phải chạy tránh lũ trong đêm.

- Lê Văn Tư (59 tuổi, trú thôn Phú Lộc) đi làm về ngang nhà con dâu là chị T. (31 tuổi, ở cùng thôn) thì phát hiện chị T. và bạn trai là Đ. (44 tuổi, trú xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa) đang có những cử chỉ mà ông cho là mơn trớn. Bực tức vì con trai mình vừa mất mà con dâu dẫn bạn trai về nhà nên ông Tư đã la mắng chị T.. Chị T. không lắng nghe mà còn cãi lại nên ông Tư về nhà lấy rựa qua đánh chị T. và anh Đ. Hai người đẩy ông Tư ra rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, chạy được một đoạn, cả hai ngã xuống nên bị ông Tư dùng rựa đập. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng chị T. đã tử vong, anh Đ. hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

- Thượng tá Nguyễn Thành Linh - phó trưởng Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) - cho biết chiều 20-10, một nhóm vài chục phạm nhân ở trại giam này (đặt tại xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh) có hành vi la lối, gây mất an ninh trật tự.

Ngày 21.10

- Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, nguyên thứ trưởng quốc phòng lặng lẽ qua đời, hưởng thọ 86 tuổi.

- Chiếc máy bay ATR 72 của Vietnam Airlines (VNA) thực hiện chuyến bay số hiệu VN 1673 từ Hải Phòng đi Đà Nẵng đã rơi mất 1 bánh ở phía trước (bánh mũi) trong quá trình bay.

- Em Hà Văn Cường (15 tuổi, trú thôn 7C, xã Ea Hiao, huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk) vào chòi rẫy của gia đình thì phát hiện hai em trai của mình là H.P.Q. (13 tuổi) và H.C.N. (10 tuổi) nằm bất động giữa chòi, trên người bê bết máu với nhiều vết chém.

- Theo ghi nhận của PV VTC News tại hiện trường, có khoảng 20 khối đất đá, một căn lều, giường nằm vẫn đang án ngữ ngay cổng nhà máy sản xuất tấm lợp Fibrociment Thiên Lộc, phường Phả Lại, tx Chí Linh Hải Dương. Vụ việc xảy ra từ ngày 14.10. Hiện tại nhà máy này đang dừng sản xuất. Người dân phản đối nhà máy gây ô nhiễm môi trường, tác nhân gây bệnh ung thư làm chết 20 người, hiện còn 6 người đang trong tình trạng cấp cứu. 

Ngày 22.10

- Bắt giữ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, công tác tại bệnh viện Bạch Mai, vì tội giải phẩu thẩm mỹ gây chết chị Lê thị Thanh Huyền và vứt xác xuống sông Hồng ngày 19.10 để phi tang, đến nay vẫn chưa tìm được xác. Hai thứ trưởng Phạm Lê Tuấn và Nguyễn thị Xuyên đã gởi thư xin lỗi và chia buồn với gia đình nạn nhân ?!

- Vào lúc18g, tại km 57 + 700 quốc lộ 4D, thuộc địa phận bản Tiên Bình, thị trấn huyện Tam Đường (Lai Châu) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 5 người thiệt mạng.

- Gần 100 khách hàng lại bao vây trụ sở Công ty CP Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland), chủ đầu tư dự án chung cư cao tầng Mỹ Phú (quận 7, TP.HCM). Đây là lần thứ sáu nhóm khách hàng này “bao vây” chủ đầu tư này nhưng vẫn chưa có kết quả. Đến 13g30 chiều, một nhóm khách hàng đã lao vào lùng sục từng phòng để tìm lãnh đạo Petroland khiến sự việc thêm căng thẳng.. Trong số khách hàng này nhiều người đã đóng tới 70% giá trị căn hộ. Theo thỏa thuận hợp đồng, phía Petroland phải giao nhà vào tháng 9-2012 nhưng đến nay dự án bị ngưng trệ nên chưa thể giao nhà.

Ngày 23.10.

- Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Ngô Văn Khởi, sinh ngày 10-10-1960 và Nguyễn Văn Hải, sinh ngày 10-7-1970, đều thường trú tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Nghệ An bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Ngô Văn Khởi 7 tháng tù, Nguyễn Văn Hải 6 tháng tù; 

- Lúc 23h ngày 23/10/2013 gần 400 công an, cảnh sát cơ động và dân phòng đến vườn hoa Mai Xuân Thưởng mở trận càn quét dữ dội nhắm vào đồng bào mình, cưỡng chế, đánh đập, bắt giữ đưa bà con H'Mông lên khoảng mười cái xe bus chở đi mất. Toàn bộ đoạn đường xung quanh vườn hoa Mai Xuân Thưởng bị cấm, mọi máy ảnh đưa lên đều bị giật mất. Đồ đạc, vật dụng sinh hoạt, thức ăn của đồng bào H’Mông thời gian qua được những nhà hảo tâm giúp đỡ đều bị cướp và chuyển lên xe công an phường chở đi đâu không rõ.

- Lúc 8h25 ngày 23/10, nhiều giáo viên, học sinh của Trường THCS Lê Hoá Quảng Bình nghe một tiếng nổ lớn xảy ra ở sân thể dục của trường, khi mọi người đến thì thấy 2 em Hoàng Tuấn Vũ và Đinh Phương Nam nằm trên vũng máu.

- Chiều 23/10, trên khúc sông Măng thuộc địa bàn ấp 8, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước), giáp biên giới nước bạn Campuchia xảy ra tai nạn chìm xuồng đặc biệt nghiêm trọng, khiến 7 phụ nữ chết thảm.

Ngày 24.10 

- Công an tỉnh Đồng Nai mới ông Đoàn văn Diên đến làm việc và sau đó đưa vào trại tam giam B5
- Điếu Cày được trao giải "One Humanity" của Văn Bút Canada

- Vào hồi 19g, nhà Lang - ngôi nhà sàn của vị quan Lang duy nhất còn sót lại và đang được bảo tồn tại Bảo tàng Không gian văn hóa Mường - đã bị thiêu hủy trong một vụ hỏa hoạn. Vụ việc xảy ra do một nhóm khách tại Hòa Bình, gồm hai nam hai nữ đi trên hai ôtô, vào Bảo tàng Mường tham quan và sử dụng dịch vụ ăn uống trên nhà Lang. Trong thời gian chờ đợi món ăn, nhóm khách tự ý đốt lửa ở bếp Mường trong nhà Lang để nướng ngô. Khi ngọn lửa bùng lên, khách hoảng loạn, không kêu trợ giúp từ nhân viên bảo tàng mà lên ôtô tháo chạy, dùng xe húc thẳng vào ba nhân viên bảo tàng khi các nhân viên này muốn ngăn họ lại"

- Lúc 14h30 ngày 24/10, anh Nguyễn Văn Hường, thuyền trưởng tàu BG 0006 neo tại bãi của Công ty TNHH Phương Anh thuộc địa bàn phường Bắc Sơn, quận Kiến An phát hiện 2 thi thể (1 nam 1 nữ) mắc vào cọc đáy trong tư thế buộc vào nhau.

- Nhiều hộ dân là gia đình chính sách, thầu phụ và công nhân xây dựng đã kéo đến trụ sở Công ty TNHH tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Bình Lâm (số 30 đại lộ Võ Văn Kiệt, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) căng băng-rôn, khẩu hiệu yêu cầu giám đốc trả tiền mua vật tư, công xây dựng nhà tình nghĩa (NTN) còn nợ nhiều tháng nay. Công an địa phương đã phối hợp cùng Cảnh sát 113 giải tán đám đông.

Ngày 25.10

- Nguyễn Đức Hoàng - Chánh Thanh tra Sở Y tế Kon Tum (con rể bà Quýt, người bị cưỡng chế) - có mặt tại buổi cưỡng chế - lấy cuốc bổ vào đầu bà Trâm làm bà Trâm ngất xỉu ngay tại chỗ, máu chảy đầy mặt, được gia đình đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu. Ông Hoàng nói: “Tôi không có gì phải đáng tiếc cả, sự thật là sự thật. Ai rơi vào trường hợp đó lại không như thế, họ xô đẩy mình thì mình xô lại rồi nó trúng chứ không có gì đáng tiếc”.

- Anh Trương Văn Dũng và Lê Hồng Phong (FB: Lê Thiện Nhân) đến vườn hoa Mai Xuân Thưởng để giúp đỡ bà con dân oan ở Long An ra Hà Nội kêu cứu. Như mọi bà con dân oan khác, họ phải tá túc qua đêm tại vườn hoa. 

Tuy nhiên, vừa đến nơi thì 2 anh bị mấy chục côn an mặc thường phục lao vào, đánh đập rất nặng nề. Cả 2 đã bị còng tay lẫn chân bằng xích sắt và bắt về đồn côn an Thụy Khuê tại địa chỉ 23, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Chị Bùi Hằng đến bênh vực anh Dũng và Phong cũng bị chúng bắt vào đồn CA này.

- Vào lúc 14g30 chiều nay (25-10), một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà máy Diana, thuộc thôn Tư Vi xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Cơ quan chức năng đã điều động hàng chục xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.

- Vào lúc 18g30 tại km 74 + 200, quốc lộ 279, thuộc xã Yên Sơn (Bảo Yên- Lào Cai), trong lúc đang xuống dốc, chiếc xe khách chở 46 người mang biển số 15B- 01076 đã bị mất phanh, mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 30 mét, làm 5 người chết tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện.

- Sáng 25/10, dư luận xôn xao nguyên nhân 3 đứa trẻ sơ sinh bị tử vong sau tiêm vaccin phòng viêm gan B (xảy ra sáng 20/7, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) là do “tiêm nhầm thuốc gây co bóp tử cung”. 

- Luật sư Nguyễn Thành Lương bị áp lực của UBND tỉnh Bến Tre và Liên Đoàn Luật Sư, buột phải từ khước quyền bào chữa cho Đinh Nhật Uy và Đinh Nguyên Kha trong phiên tòa sơ thẩm Long An ngày 29.10.

- Tại Quốc Hội đại biểu Trần Du Lịch nói: "Bây giờ đến mức ta phải vay để chi tiêu, vay để trả nợ rồi. Ta không tập trung dòng tiền, mỗi nơi mỗi tự sử dụng. Rồi hễ ngân sách thiếu thì lại đi vay. Ngân hàng thương mại huy động trong dân xong thì đem đi mua trái phiếu chính phủ cho an toàn, còn đâu cho doanh nghiệp vay nữa! Tình hình không phải là bi đát, nhưng do cách chúng ta làm thì không khéo lại rơi vào bi đát". – 

- Tại hội thảo về ung thư tổ chức ngày hôm nay ở Cần Thơ cho thấy, tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 150.000 người mới mắc và 75.000 người tử vong.

Ngày 26.10

- Đến sáng 26-10 Sở Y tế đã ghi nhận có 19 trẻ nhập viện sau khi tiêm vắc-xin Quinvaxem, trong đó huyện Cai Lậy 10 trẻ, Gò Công Tây 3 trẻ, Cái Bè 2 trẻ, còn các huyện Chợ Gạo, Tân Phước, Gò Công Đông và TP Mỹ Tho mỗi nơi có 1 trẻ. - Đến chiều 26-10, Sở Y tế Tiền Giang cho biết đã ghi nhận 27 trẻ.

- Chiều 26/10, anh Nhân đưa anh Trương văn Dũng ( người bị công an bắt và đánh tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng khi anh đang giúp bà con H’Mông) đi khám thương ở Viện 103 (Quân đội). Kết quả cho biết anh Dũng bị gãy 3 xương sườn số 7, số 8 và số 9 (gãy chứ không phải rạn). Thông tin này do anh Dũng và anh Nhân cho biết.

- CA nhận tin báo có án mạng xảy ra tại một hộ dân ở ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo. Bình Dương. Lập tức đến hiện trường, CA ghi nhận, nạn nhân là bé N.T.D.P. (11 tuổi), bị thủ phạm làm nhục rồi sát hại, sau đó cướp đi một số tài sản. Thủ phạm là Trần Anh Phi (18 tuổi, ngụ cùng xã).

Ngày 28-10.

- “Nhà ngoại cảm” Nguyễn Thanh Thúy và vợ là Mẫn thị Duyên bị lộ tẩy vì “quy tập hài cốt liệt sĩ dỏm ” bằng xương động vật và di vật tự chế với sự phối hợp chống lưng của Tổng Giám Đốc Ngân Hành Chính Sách Xã Hội thu lợi gần 70 tỷ đồng.

Ngày 29-10.

- Buổi sáng hàng đoàn người đến thị xã Tân An tham dự phiên tòa xử Đinh Nhật Uy vì tội Yêu Nước giữa một rừng công an, dân phòng và du đảng.

- Phiên tòa sơ thẩm kết thúc nhanh chóng ngay trong buổi sáng với một bản án như là một vở kịch hài. Đinh Nhật Uy bị kết án 1 năm 3 tháng tù treo, và 1 năm thử thách tính từ ngày hôm nay 29/10/2013.

- Tối 29-10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49, Bộ Công an) cho biết sau hơn ba tháng mật phục theo dõi, C49 cùng các đơn vị chức năng tại TP.HCM đã lập biên bản quả tang việc Công ty CP thuộc da Hào Dương (gọi tắt là Công ty Hào Dương, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM) đang có hành vi xả chất thải không đạt tiêu chuẩn ra môi trường. Đây là lần vi phạm thứ 10
- Tuyên bố về Hiến pháp Việt Nam Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền (xin đọc DLB ngày 31.10)

- “Chống tham nhũng phải tập trung vào chiến dịch bắt “hổ” chứ hiện nay chỉ toàn bắt ruồi. Nếu không thay đổi phương thức đánh, cách đánh mà cứ dàn trải lực lượng như thế thì không ăn thua” - đại biểu Đỗ Văn Đương (TP.HCM) mở màn buổi thảo luận tại tổ chiều 29-10 về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Ngày 30-10.

- Kết thúc phiên xét xử vụ án “khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai” giữa ông Đoàn Văn Vươn với UBND huyện Tiên Lãng vào sáng 30-10, HĐXX TAND huyện Tiên Lãng đã quyết định bác toàn bộ các yêu cầu đòi bồi thường của gia đình ông Vươn.

- Blogger Nguyễn Lân Thắng vừa bị CA bắt giữ lúc 20:15 tối 30/10/2013, sau khi đáp chuyến bay số VN612 về đến sân bay quốc tế Nội Bài.

Ngày 31.10

- Khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi, trú tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội) - bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường và Đào Quang Khánh (17 tuổi, trú tại phố Hàng Bài, Hà Nội) - bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường.

- Bão Krosa giật cấp 14 vào biển Đông với đường đi “hết sức phức tạp”

Nửa sau của tháng 10 được bắt đầu bằng những hình ảnh tang thương của cơn bão và kêt thúc bằng việc đón thêm một cơn bão mới. Mưa bão là chuyện của đất trời. Bao nhiêu đời dân tộc Việt đã tựa lưng vào đất trời để sống nên dù cho giông bão như thế nào chăng nữa cũng không bằng giông bão trong lòng người. Mà những bão giông ấy lại do chính “con người” gây ra. Một thứ “con người” vô liêm sĩ và dối trá bạo tàn. Hàng loạt những tin tức đầy giông bão ấy cứ diễn ra hàng ngày trên đất nước, nhưng bắt bớ, án tù phi lý, những cướp của, giết người, những sa đọa dối trá cứ diễn ra như là một hệ quả tất yếu của một đất nước bị áp đặt dưới một thứ quyền lực vong bản và khát máu. Không điểm tin thì cảm thấy mình có lỗi, mà điểm tin, đọc tin thì lại mang giông bão vào lòng. Trời ơi!

Vũ Bất Khuất