THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

04 November 2013

Kon Tum: 14 đối tượng quây bắn bị thương cảnh sát!

ĐẤT VIỆT  - Ngày 3/11, Công an TP Kon Tum  đã tạm giữ hành chính 14 đối tượng, thu giữ nhiều hung khí các loại gồm dao, rựa, kiếm... Đây là nhóm đối tượng đã bắn bị thương cảnh sát vào đêm 27/10.

Theo cơ quan công an, trước đó, đêm 27/10, Công an phường Quyết Thắng nhận được tin báo tại ngã ba Nguyễn Thượng Hiền - Phan Chu Trinh có một nhóm thanh niên tụ tập dùng hung khí đánh nhau.

Công an phường đã cử ba cán bộ xuống hiện trường, thấy nhóm thanh niên đang dùng hung khí nên yêu cầu dừng lại, đồng thời bắn chỉ thiên.

Nhóm thanh niên này bỏ chạy vào nhà ông Nguyễn Hậu rồi dùng súng bắn trả lại lực lượng công an khiến trung úy Hoàng Văn Thiện trúng đạn vào vai trái. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, tại Thái Nguyên Công an tỉnh Thái Nguyên cũng ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét 4 nghi can liên quan đến vụ nổ súng, chém người tại nhà nghỉ Hương Rừng, ở thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ.

Cơ quan điều tra cho biết, khoảng 21h ngày 13/10, anh Nguyễn Thành Tuân (24 tuổi), con rể chủ nhà nghỉ trên ngồi đánh cờ với anh Phạm Khánh Dương (28 tuổi), sĩ quan quân đội thuộc Quân khu 1. Lúc đó, một nhóm người bịt mặt xông vào nhà nghỉ, dùng dao chém anh Tuân trọng thương. Chúng còn nổ súng, khiến anh Dương tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm sát thủ bỏ trốn. Cơ quan công an đã thu giữ được nhiều súng, kiếm liên quan đến vụ án.
Ông Nguyễn Văn Nam, bố đẻ của anh Tuân cho biết, con trai ông trước đó có vay 30 triệu đồng một thanh niên tên Tuấn ở cùng quê. Đầu tuần tháng 7, có 6 tên đi ôtô đến nhà ông Nam, yêu cầu trả nợ thay Tuân nhưng gia đình không đồng ý.

Tối muộn cùng ngày chúng quay lại, rút súng đe dọa. Cuối tháng 9 vừa qua, những kẻ côn đồ tiếp tục đến đòi trả 70 triệu cả gốc lẫn lãi, trong khi anh Tuân đã thanh toán nợ 14,5 triệu đồng.
Với vết thương đứt gân tay trái, anh Tuân đã qua cơn nguy kịch.

Phương Nguyên (Tổng hợp)