THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 November 2013

PICS : Phố cổ Hội An vẫn bị bủa vây bởi nước lũ



(Dân trí) - Nhiều nơi ở Hội An vẫn còn ngập sâu. Riêng tại đường Bạch Đằng ven sông Hoài, nước vẫn còn cao hơn 1 mét.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, đến 21h tối 16/11, mưa đã tạm ngớt hạt, ở các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện bàn, TP Hội An… nhiều nơi vẫn còn ngập sâu từ 1 - 2 mét.
 
Trước đó, 16h chiều ngày 16/11, mực nước trên sông Hoài - hạ lưu sông Thu Bồn đã đạt mức gần 3 mét, cao hơn mức báo động 3 hơn 0,5 mét. Thời điểm này, tại Hội An (Quảng Nam), mực nước lũ ngập các tuyến trung tâm phố cổ đã bắt đầu chững và rút chậm. Tuy nhiên, mực nước nhiều nơi ở Hội An vẫn còn ngập sâu. Phía khu vực trung tâm phố cổ, mực nước tại đường Bạch Đằng ven sông Hoài vẫn còn cao hơn 1 mét. Nước lũ ở khu vực giáp sông có nhiều vùng xoáy mạnh nên gần như không có ghe thuyền qua lại.
 
Tại khu vực Chùa Cầu, nước chưa tràn ngập hoàn toàn mặt cầu. Hai phía đường Nguyễn thị Minh Khai và Trần Phú ở hai đầu Chùa Cầu, nước ngập quá đầu gối.
 
Khu vực đường Trần Phú gần Chùa Cầu nước ngập chưa đến 0,5 mét
Khu vực đường Trần Phú gần Chùa Cầu nước ngập gần 0,5 mét
 
Mực nước sông Hoài chạm lan can Chùa Cầu
Mực nước sông Hoài chạm lan can Chùa Cầu
 
Nước lũ vẫn chưa nhấn chìm hẳn mặt Chùa Cầu như hồi năm 2009
Nước lũ chưa nhấn chìm hẳn mặt Chùa Cầu như hồi năm 2009
 
Mực nước tại đường Bạch Đằng ven sông Hoài đến 16h chiều 16/11 ngập sâu 1,5 - 2 mét.
Mực nước tại đường Bạch Đằng ven sông Hoài đến 16h chiều 16/11 ngập sâu 1,5 - 2 mét.
 
Du khách cũng bình thản ngồi quán ngắm phố dù nước ngấp nghé thềm nhà
Du khách cũng bình thản ngồi quán ngắm phố dù nước ngấp nghé thềm nhà

Phía bên kia bờ sông Hoài, địa bàn khối phố Đồng Hiệp (khu vực An Hội), đến khoảng 16h chiều nay, nước ngập các khu dân cư từ 1,5 đến 2 mét, gần chạm mái nhà cấp 4. Mực nước ở khu vực này đến 16h chiều nay đã ngang bằng với đỉnh lũ năm 2009. Đợt lũ hoành hành tại TP Hội An trong ngày 16/11 được xem là đợt lũ lớn nhất trong vòng 4 năm qua. Người dân ở đây đã sớm sơ tán sang các nhà cao tầng ngay trong khu dân cư để tránh lũ ngay trong đên 15/11 rạng sáng 16/11.
Du khách cũng bình thản ngồi quán ngắm phố dù nước ngấp nghé thềm nhà
Du khách cũng bình thản ngồi quán ngắm phố dù nước ngấp nghé thềm nhà

Du khách cũng bình thản ngồi quán ngắm phố dù nước ngấp nghé thềm nhà
Khu vực An Hội phía bên kia bờ sông đối diện khu trung tâm phố cổ mực nước khi bắt đầu chững lại ngang bằng mực nước lũ năm 2009, nhà dân ngập từ 2-3 mét
Hiện tại Hội An, mới ghi nhận 1 trường hợp tử vong do lũ. Đó là trường hợp ông Nguyễn Sinh (53 tuổi, trú tạp phường Minh An, Hội An). Theo người nhà cho biết, khoảng 11h trưa nay, ông Sinh bất ngờ lên cơn động kinh và không may ngã từ trên cao xuống tầng trệt đang ngập nước. Người nhà đã đưa ông Sinh đi cấp cứu ngay khi phát hiện ông bị ngã xuống nước nhưng nạn nhân không qua khỏi.
Trong khi đó tại địa bàn huyện Đại Lộc, khu vực sông Vu Gia, đến 15h chiều 16/11, qua trao đổi với PV, người dân tại đây cho biết nước lũ vẫn còn tiếp tục dâng cao, do mưa lớn cộng với thủy điện xả lũ.