THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 December 2013

Cả nhà chết thảm sau vụ cháy lúc nửa đêm



Khi mọi người đến cứu thì cả 3 người trong gia đình cháy đen. Người vợ đang mang thai tháng thứ 5. Sự việc nghiêm trọng xảy ra lúc rạng sáng 1/12 tại ấp Tân Thạnh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang
Tại khu vực ấp Tân Thạnh (thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) vừa xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, làm chết cả 3 người trong cùng gia đình, gây thiêu rụi hoàn toàn một căn nhà, cháy trên 50% căn nhà bên cạnh (kinh doanh mặt hàng điện máy). Thống kê sơ bộ, tổng thiệt hại tài sản trên 3 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện.
Nạn nhân trong vụ cháy là anh Phan Hồng Phong (sinh năm 1974, chủ nhà), chị Phạm Ngọc Diễm (sinh năm 1977, giáo viên Trường Tiểu học “B” Khánh An) và con gái Phan Hồng Ngọc (sinh năm 2003, đang học lớp 4 Trường Tiểu học “B” Khánh An)
Bà Nguyễn Thị Hòa, sống gần khu vực biên giới Long Bình (nơi đây có cửa khẩu Khánh Bình tiếp giáp Campuchia), cho biết, khoảng 24 giờ khuya 30/11, bà vừa thức dậy nấu xôi thì nghe tiếng hô: “Cháy… cháy… Trời ơi, cháy nhà cô giáo Diễm rồi…”. Khi bà chạy ra xem thì ngọn lửa bùng phát từ căn nhà cấp 4 của anh Phong đã bốc lên cao, sáng rực giữa màn đêm.
“Ở vùng biên giới này, người dân đi ngủ sớm lắm. Lúc 12 giờ khuya chỉ có vài người thức thôi. Mọi người hô hoán lên rồi chạy kêu cửa từng nhà để tham gia dập lửa. Người xách xô, xách thùng, cầm cây đến chữa cháy nhưng ngọn lửa mạnh quá, không ai dám xông vào, chỉ lấy nước tạt nhưng cũng giống như đem nước đổ biển. Ngọn lửa càng ngày càng mạnh…”, bà Hòa nhớ lại.
Do căn nhà của anh Phong là nhà gỗ, dừng vách và lợp mái tôn, lại là xưởng ép giấy phế liệu nên ngọn lửa lan nhanh từ phía trước ra phía sau, trong khi cửa sau khoá chặt nên tất cả thành viên trong gia đình đều không thể thoát ra được.
Hiện trường vụ cháy kinh hoàng khiến cả nhà anh Phong tử vong
Hiện trường vụ cháy kinh hoàng khiến cả nhà anh Phong tử vong.
30 phút sau, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn – Công an tỉnh An Giang (khu vực Châu Đốc, cách nơi xảy ra cháy hơn 30km) mới điều động được xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập tắt được đám lửa. Lúc này, người dân phát hiện xác của hai vợ chồng anh Phong và đứa con gái 10 tuổi cùng bị chôn vùi trong đống đổ nát, không còn nhận diện được thân thể.
Anh Phạm Văn Dũng (anh ruột chị Diễm) nói trong nước mắt: “Nhà tôi ở cặp nhà vợ chồng nó. Khi nghe cháy, cả gia đình tôi hoảng loạn chạy thoát ra ngoài rồi tham gia cùng mọi người chữa cháy. Tôi cứ nghĩ vợ chồng đứa em và nhỏ cháu chắc cũng thoát ra được nhưng khi dập lửa xong, mãi không thấy tụi nó đâu. Lúc vào kiểm tra trong nhà, tôi không thể tin vào mắt mình, cả 3 thi thể cháy đen. Thiệt đau lòng quá. Vợ chồng Phong – Diễm hiền lắm, hay giúp đỡ mọi người. Ở trường, Diễm luôn được đồng nghiệp quý mến, học sinh yêu quý, còn cháu Ngọc cũng chăm ngoan, học giỏi. Vậy mà…”.
Sáng 1/12, lãnh đạo huyện An Phú, thị trấn Long Bình và Ban Giám hiệu, giáo viên Trường Tiểu học “B” Khánh An đã đến hiện trường, động viên người thân và hỗ trợ gia đình người tử vong trên 20 triệu đồng, hỗ trợ gia đình ông Phạm Văn Dũng (có nhà bị cháy trên 50%) hơn 10 triệu đồng.
Cái chết thảm của cả gia đình trẻ đã khiến rất nhiều người bàng hoàng, thương tiếc. Theo thông tin người thân cung cấp, chị Diễm lại đang mang thai 5 tháng. Như vậy, có đến 4 mạng người bị vùi trong biển lửa.
Theo Ngô Đặng
Khampha.vn