THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 December 2013

TP.HCM: Kẻ khóc, người cười tháo chạy trong đêm vì vỡ đê



(Tin tức thời sự) - Tối 4/12, nhiều người dân TP.HCM đã khẩn cấp sơ tán khi bất ngờ một đoạn đê dài 20m trên đường số 42 thuộc khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM bị vỡ.

 Theo thông tin từ người dân, vào thời điểm trên, triều cường dâng cao đã làm đoạn bờ đê dài khoảng 12 mét bị vỡ. Nước ồ ạt đổ vào khu dân cư khu phố 8, gây ngập nặng có nơi gần 1,5 mét khiến hàng trăm hộ dân không kịp trở tay.
Theo thông tin từ người dân, vào thời điểm trên, triều cường dâng cao đã làm đoạn bờ đê dài khoảng 12 mét bị vỡ. Nước ồ ạt đổ vào khu dân cư khu phố 8, gây ngập nặng có nơi gần 1,5 mét khiến hàng trăm hộ dân không kịp trở tay.
Bà Vũ Thị Tuyết Hương (ngụ KP.8, P. Hiệp Bình Chánh) nói trong nước mắt: “Lúc đó tôi nghe ngoài đường người dân í ới nhau rằng vỡ bờ đê. Tôi cứ nghĩ vỡ thì vỡ chứ chẳng sao đâu. Ai ngờ nước ào ạt xông vào quá nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút đã gây ngập sâu hơn 1 mét khiến giấy tờ, đồ đồ đạc bị ướt sạch”.
Bà Vũ Thị Tuyết Hương (ngụ KP.8, P. Hiệp Bình Chánh) nói trong nước mắt: “Lúc đó tôi nghe ngoài đường người dân í ới nhau rằng vỡ bờ đê. Tôi cứ nghĩ vỡ thì vỡ chứ chẳng sao đâu. Ai ngờ nước ào ạt xông vào quá nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút đã gây ngập sâu hơn 1 mét khiến giấy tờ, đồ đồ đạc bị ướt sạch”.
Sau khi phát hiện vỡ bờ bao nhiều hộ dân đã nhanh chóng di dời độ đạc lên cao và di dời đến nơi an toàn.
Sau khi phát hiện vỡ bờ đê nhiều hộ dân đã nhanh chóng di dời độ đạc lên cao và đến nơi an toàn.
Nhiều người dân ngao ngán di chuyển đồ trong đêm.
Nhiều người dân mệt mỏi sơ tán đi trong đêm.

Còn một số người vẫn tươi cười di chuyển khi đã quá quen với cảnh triều cường như vậy.
Còn một số người vẫn tươi cười di chuyển khi đã quá quen với cảnh lụt lội như vậy.
Một hộ dân di chuyển cây cảnh tết trong đêm.
Một hộ dân tất bật di chuyển cây cảnh tết trong đêm.
Đến gần 24h, nước vẫn chưa có dấu hiệu rút, hàng trăm người không có chỗ ngủ nên phải mắc võng ngủ trên dòng nước đen, hôi hám.
Đến gần 24h, nước vẫn chưa có dấu hiệu rút, hàng trăm người không có chỗ ngủ nên phải mắc võng ngủ trên dòng nước đen, hôi hám.
Ngay sau khi sự cố vỡ bờ bao, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng nhanh chóng tại hiện trường để khắc phục sự cố.
Ngay sau khi sự cố vỡ bờ bao, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng nhanh chóng khắc phục sự cố.
Hàng ngàn bao cát được vận chuyển cấp tốc đến hiện trường. Khi cừ trạm được đóng xuống rạch thành hàng thì những bao cát này được chèn vào giữa và xung quanh tạo thành một đoạn bờ bao tạm ngăn nước tiếp tục tràn vào khu dân cư.
Hàng ngàn bao cát được vận chuyển cấp tốc đến hiện trường. Khi cừ trạm được đóng xuống rạch thành hàng thì những bao cát này được chèn vào giữa và xung quanh tạo thành một đoạn bờ bao tạm ngăn nước tiếp tục tràn vào khu dân cư.

Thùy Vân (Tổng hợp Kiến thức, VOV, Trí thức, VNE)