THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

27 October 2013

Đề Toán ‘tảo hôn’ khiến cộng đồng mạng chào thua


(Cộng đồng mạng) - Mới đây, cư dân mạng đăng tải một đề Toán vô lý khi Nam 4 tuổi có bố 16 tuổi, mẹ 12 tuổi.

Đề bài như sau: “Hiện nay Nam 4 tuổi. Tuổi bố gấp 4 lần tuổi Nam. Tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Nam. Hỏi bố Nam bao nhiêu tuổi, mẹ Nam bao nhiêu tuổi?” Đề được chụp lại cùng lời giải của học sinh đăng tải trên mạng xã hội. Đáp án là bố Nam 16 tuổi, mẹ Nam 12 tuổi. Đáp án vô lý này khiến nhiều người bật cười Bài viết:
Đề toán tìm tuổi bố mẹ
Đề toán tìm tuổi bố mẹ
Độc giả Minh Nguyễn nhận xét: “Nếu đề Toán là thật thì đúng là các thành viên trong gia đình Nam đã tạo nên kỷ lục về tảo hôn. Cái đề này phải đưa ra câu hỏi là bố mẹ cưới nhau lúc mấy tuổi mới đúng”. Bạn Giang Đức lại chia sẻ: “Thông cảm, người ra đề toán không biết tý về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Hay đề toán muốn khuyến khích lấy vợ và sinh con sớm”.
Đề có nội dung sai lệch với cuộc sống khiến nhiều người tỏ nỗi lo lắng về việc in sách tham khảo không chất lượng tràn lan hiện tại.
(Trí Thức Trẻ)

Côn đồ đánh Phó Giám đốc Sở GTVT "giang hồ" cỡ nào?



Nguyễn Hữu Hạnh là một người có tiền án tiền sự, nổi cộm nhất là vụ đâm chết anh Ngô Nguyễn Minh Châu ở vũ trường New Century, Nha Trang...
Công an Khánh Hòa đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp một số đối tượng trong vụ hành hung Phó GĐ Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa.
Một trong những đối tượng bị cảnh sát tạm giữ... 
Đại tá Đặng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau khi điều tra, Công an Khánh Hòa xác định Nguyễn Hữu Hạnh (Hạnh nhỏ, sinh năm 1974, ở nhà số 13C đường Chí Linh (phường Phước Hòa, Nha Trang) và một số đối tượng khác có liên quan trực tiếp đến vụ hành hung ông Nguyễn Văn Dần, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa.
Nguyễn Hữu Hạnh là một người có tiền án tiền sự, nổi cộm nhất là vụ đâm chết anh Ngô Nguyễn Minh Châu ở vũ trường New Century, Nha Trang đêm 24/12/2003. Nguyễn Hữu Hạnh là người khởi sự vụ việc và trực tiếp cầm chai bia đập vào đầu anh Châu, nhưng chỉ bị phạt 2 năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng”…
Ngày 25/10, Công an Khánh Hòa đã ra quyết định bắt 7 đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ hành hung ông Dần, trong đó có Nguyễn Hữu Hạnh. Tuy nhiên, Hạnh đã bỏ trốn.
Từ 12h đến 15h15 ngày 26/10, Công an Khánh Hòa đồng loạt khám xét quán karaoke Đại Cao (18C Yết Kiêu, phường Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa) do Nguyễn Hữu Hạnh làm chủ và nhà ở của Hạnh, số 13C Chí Linh.
 Nhân viên karaoke chứng kiến việc khám xét và ký biên bản.
Ông Hồ Sa, tổ trưởng tổ 2 Vạn Phước (phường Vạn Thắng, Nha Trang) cho biết, ông được mời chứng kiến và ký biên bản khám xét hành chính quán karaoke Đại Cao. Tại đây, Công an đã khám xét tất cả các phòng, thu giữ 3 xe máy, 1 CPU, một số cây cơ bi da bị gãy, một số (ông Sa không nhớ số lượng) chai nước uống có đục lỗ.
Sau khi khám xét, công an đã tạm giữ một số đối tượng gồm cả nam và nữ. Công an Khánh Hòa đang tiếp tục truy bắt Nguyễn Hữu Hạnh và ra lệnh bắt giam thêm một số đối tượng khác.
Trước đó, khoảng 6h sáng 23/10, ông Nguyễn Văn Dần đang chuẩn bị ăn sáng tại nhà riêng thì có khoảng 10 thanh niên mở cổng bước vào nhà. Sau vài câu hỏi đáp qua lại, 10 thanh niên này xông vào đấm, đá túi bụi, ông Dần chỉ kịp giơ tay chống đỡ.
Nhân chứng cho biết nhiều đối tượng nam vào nhà ông này, còn các đối tượng nữ thì đứng ở ngoài, xe máy vẫn nổ máy. Sau khi đánh ông Dần, các đối tượng ra xe tẩu thoát ngay.
Theo Tiền Phong

Thêm nạn nhân của thẩm mỹ viện ném xác nhập viện



Năm bệnh nhân của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, hai người trong số này có một nâng mũi, một hút mỡ đùi và có biến chứng.
Ngày 25/10, TS Nguyễn Huy Thọ, nguyên chủ nhiệm khoa phẫu thuật tạo hình và hàm mặt (Bệnh viện 108), cho hay đã nhận khám cho năm bệnh nhân của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, hai người trong số này có một nâng mũi, một hút mỡ đùi và có biến chứng.
“Những bệnh nhân của bác sĩ Tường có thể có hoặc không có biến chứng nhưng cần tư vấn, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ kiểm tra lại hoặc tư vấn” - TS Thọ cho biết.
Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường - Ảnh: TTO. 
Theo tìm hiểu, quy trình cấp phép cho một thẩm mỹ viện hoạt động khá chi tiết. Trong đó về mặt nhân sự, giám đốc thẩm mỹ viện phải có thời gian hành nghề trong lĩnh vực được cấp phép năm năm, có chứng chỉ học lớp phẫu thuật thẩm mỹ và tạo hình (trước đây cả nước chỉ có ĐH Y Hà Nội cấp loại chứng chỉ này, nay có thêm một trường ĐH y khác cũng được cấp).
Đối với bác sĩ đang hành nghề tại cơ sở y tế công lập xin hành nghề tư nhân thì bệnh viện nơi bác sĩ công tác phải có nhận xét làm việc đủ năm năm tại bệnh viện trong lĩnh vực cần cấp phép.
Tuy nhiên, một chuyên gia về y tế cho rằng quy trình này mới nhìn tưởng rất chặt chẽ nhưng vẫn có điểm sơ hở. Điển hình là phạm vi chứng chỉ hành nghề không phân định rõ danh mục như ở nước ngoài.
Ví dụ, bác sĩ được cấp chứng chỉ hành nghề ngoại khoa sẽ được làm tất cả kỹ thuật liên quan đến ngoại khoa, bác sĩ có chứng chỉ răng hàm mặt sẽ được làm tất cả kỹ thuật liên quan răng hàm mặt... Trong khi y khoa là cần chuyên ngành sâu mới đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
Theo Tuổi Trẻ

Bới, lục tung 2 bờ sông Hồng tìm thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền


Chủ Nhật, 27/10/2013 11:01

(NLĐO)- Gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã thuê thuyền đi 30 km dọc sông Hồng xuôi về hạ du, "bới và lục tung 2 bên bờ sông, vớt và kiểm tra từng bọc ni-lông" với mong mỏi tìm bằng được thi thể người thân bị bác sĩ độc ác ném xác phi tang.



Thân nhân của chị Huyền vẫn nỗ lực tìm kiếm thi thể chị

Sáng nay (27-10), thân nhân của chị Huyền vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm thi thể chị ở khu vực sông Hồng, ngay dưới chân cầu Thanh Trì. Những tia hy vọng vẫn được nhen nhóm với nhiều lời giúp đỡ, chỉ dẫn của nhiều người dân từ khắp nơi trong cả nước.

Ông Quang, cậu ruột của anh Nguyễn Hữu Huy (chồng chị Huyền), cho biết gia đình vẫn chưa thể thôi tìm kiếm thi thể chị Huyền. "Dù chỉ còn một tia hy vọng hay một manh mối nhỏ nào, gia đình chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm" - ông Quang cho biết.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng nay 27-10, anh Nguyễn Hữu Huy cho biết hôm nay gia đình sẽ tiếp tục ở bờ sông để tìm kiếm xác vợ anh. "Tuy nhiên, việc có thuê thợ lặn để tìm kiếm hay không phụ thuộc vào những nguồn tin giúp đỡ  khác nhau của mọi người, lúc đó gia đình mới xem xét có thuê thợ lặn để lặn tìm tại các vị trí cụ thể" - anh Huy nói.

Vào khoảng 15 giờ 15 chiều qua (26-10) tại khu vực trạm bơm ở bến đò Vạn Phúc, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội đã phát hiện một thi thể trôi sông đã phân hủy đến biến dạng. Nhiều người dân đã kéo đến hiện trường vì cho rằng đó là thi thể của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, gia đình chị Huyền cũng đã có mặt để nhận dạng. Tuy nhiên, sau đó xác định đấy là thi thể của nam giới. 

Trong chiều qua, anh Nguyễn Hữu Huy cũng đã lên thuyền để chỉ cho 1 thợ lặn tiến hành lặn để tìm kiếm xác vợ ở khu vực ngay dưới vị trí trụ cầu được cho là bác sĩ Tường đã vứt xác vợ anh xuống sông Hồng. Tuy nhiên, đến 16 giờ 30, cuộc tìm kiếm kết thúc mà không đem lại kết quả nào. 
Ông Quang (ảnh) cho biết gia đình đang tiếp tục thuê thuyền xuôi về hạ lưu khoảng 30 km để sục tìm

Cũng trong chiều 26-10, ông Quang cùng với một số thân nhân khác đã thuê thuyền, đi dọc sông Hồng xuôi về phía dưới hạ lưu với chiều dài khoảng 30 km để tiếp tục tìm kiếm chị Huyền.

"Chúng tôi đã bới và lục tung 2 bên bờ sông Hồng, vớt và kiểm tra từng bọc ni-lông lớn, có khả năng có xác cháu Huyền trong đó" - ông Quang cho hay.

Chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở ngõ 36 phố Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, chủ cơ sở thẩm mỹ Cát Tường, ném xác phi tang vào tối ngày 19-10. Theo lời khai, bác sĩ Tường đã ném thi thể chị Huyền xuống sông Hồng từ cầu Thanh Trì.
 
Tuy nhiên, đến nay, đã sang ngày thứ 9, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm trên hàng trăm km lưu vực sông Hồng và lặn tìm quanh cầu Thanh Trì, thi thể chị vẫn chưa được tìm thấy.
 
Tin - ảnh: Văn Duẩn

Hợp tác đầu tư cơ sở hạ tầng cho TP HCM


Chủ Nhật, 27/10/2013 20:17

Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM (CII) và VietinBank vừa ký hợp tác thỏa thuận toàn diện giai đoạn 2013-2020, góp phần đẩy mạnh khả năng đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng cho TP.

Theo ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch HĐQT CII, VietinBank sẽ là ngân hàng đầu mối thu xếp và tài trợ vốn tín dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh lẫn các dự án mà doanh nghiệp này đầu tư. CII cam kết ưu tiên vay vốn của VietinBank cho các dự án đầu tư mới, sử dụng các giải pháp thu phí đường bộ của ngân hàng này.
Cầu Sài Gòn 2 do Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM đầu tư Ảnh: TẤN THẠNH
Trước mắt, VietinBank mua lại một hoặc nhiều khoản nợ mà CII vay của các tổ chức tín dụng khác. Sau khi hợp tác, VietinBank sẽ nghiên cứu, xem xét việc tham gia mua 5% vốn cổ phần của CII và 11% cổ phần của một công ty trực thuộc CII.
CII đã đầu tư nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng cho TP HCM, như: cầu Rạch Chiếc, cầu Sài Gòn 2, đường Đồng Văn Cống, mở rộng xa lộ Hà Nội, nhà máy nước BOO Thủ Đức, nhà máy nước Kênh Đông...
A.Nguyệt

Nguồn tin về Luật sư Nguyễn Thanh Lương...



Người Dân Ải Nam Quan (Danlambao) - Theo nguồn tin từ Bến Tre, luật sư Nguyễn Thanh Lương đành phải rút lui giữa chừng, không bào chữa cho Đinh Nhật Uy và Đinh Nguyên Kha trong các phiên Tòa sơ thẩm của bọn tà quyền tỉnh Long An. Ông cho biết đã có nhiều nguồn đe dọa để ông trở thành một Lê Quốc Quân thứ hai và giới nội chính ở Sài Gòn nhận định ông bị nhiều áp lực từ phía nhà cầm quyền, trong đó có sự chỉ đạo của tỉnh ủy Bến Tre và Liên Đoàn Luật sư nhằm kiểm tra, kiềm tỏa tất cả các hoạt động của Luật sư Lương. Đồng thời Côn an tỉnh Bến Tre còn biệt phái đặc cách một đại tá an ninh cao cấp sang nằm vùng, hoạt động trá hình tại Luật sư Đoàn tỉnh Bến tre để theo dõi luật sư Lương và giám sát lâu dài tất cả mọi hoạt động của luật sư Đoàn làm cho nhiều luật sư sửng sờ bỡ ngỡ.

Được biết trong nhiều năm qua luật sư Nguyễn Thanh Lương còn có nhiều hoạt động thiện nguyện cùng với phu nhân của ông là bà luật sư Trần Thị Ánh thuộc Đoàn Luật sư Sài Gòn trong việc vận động xây nhà tình thương, phát quà cho học sinh nghèo và bệnh nhân nghèo tại quê hương đồng khổ của ông, nhưng năm nay ông không được chính quyền ghi nhận những việc làm trên như thường niên trước đây và điều chắc chắn là luật sư Lương sẽ không còn cơ cấu vào thành phần ban chủ nhiệm đoàn trong nhiệm kỳ tới và ông cũng bị xóa tên trong danh sách thành phần đi dự họp và đề cử ứng cử vào hội đồng luật sư toàn quốc theo dự kiến diễn ra cuối năm nay. Đó là nhận xét từ nguồn tin của một số đồng nghiệp cùng chung luật sư Đoàn với ông. 

Được biết trước vòng vây bố ráp của lực lượng an ninh, văn phòng luật sư của ông gặp khó khăn về tài chính nên ông còn phân tán cắt giảm một số nhân viên và cộng sự từng cộng tác lâu năm với ông trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, qua một số bạn bè cho biết luật sư Lương vẫn tỏ ra an lòng về cách hành xử theo chỉ đạo của giới cầm quyền trong nước vì ông kinh nghiệm cho rằng có như thế ông mới được yên thân tồn tại sống trong chế độ cộng sản vốn dĩ độc tài và thối nát.

Trong lần gặp mặt ông tại bữa tiệc ra mắt gần đây của bà Rena Biter - tân lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, luật sư Lương nói: Nỗi đau buồn bất hạnh lớn nhất trong đời ông là phải bị sống trong chế độ Cộng sản và Cộng sản chỉ biết có lợi ích đảng là trên hết họ sẵn sàng tiêu diệt mọi mầm mống đe dọa đến quyền lợi ích của tổ chức đảng.

Từ lâu giới hoạt động đấu tranh dân chủ nhân quyền trong nước còn nhận định ông Lương là một trong những luật sư can đảm, tuy xuất thân từ ngành Công An nhưng không chịu nỗi sự nhũng nhiễu bất công, ông muốn bày tỏ quan điểm tiến bộ và chính kiến của mình trước những vấn nạn và bất công trong xã hội thì liền bị côn an, tà quyền nhanh chóng trù dập những tiếng nói bất đồng của ông. Luật sư Lương đã phân tích cho mọi người nhìn thấy trong vụ án Nguyễn Phương Uyên - Đinh Nguyên Kha về tệ nạn sùng bái đánh đồng giữa đảng cộng sản với nhà nước không phải là một chủ thể và đảng cộng sản chỉ là một tổ chức chính trị như bao tổ chức đảng phái khác.

Giới quan sát cầu chúc cho luật sư Lương được may mắn yên bình qua cơn bão trong những ngày sắp tới để có cơ hội tiếp tục bào chữa giúp đỡ những người khốn khổ thời đại mà chính luật sư Lương đã từng bày tỏ thật lòng về một Đinh Nguyên Kha vô vọng nhưng tràn đầy mến yêu.

Sau đây là ý kiến đề nghị của luật sư Nguyễn Thanh Lương gởi Tòa án thành phố Tân An nhằm bênh vực cho tù nhân công ước Đinh Nhật Uy trước khi ông chấm dứt vai trò bào chữa cho Huy và Kha.